langtusautinh
22-07-2007, 08:07 PM
dẫu biết rằng em chấp nhận lời yêu
anh vẫn thấy lòng mình thôi thúc mãi
một câu hỏi nhắc đi rồi nhắc lại
có chắc là: em sẽ thật lòng không ?
hay đó chỉ là lời nói vô tâm
của cô bé thích vui đùa qua mạng
anh rất sợ khi nào em buồn chán
em sẽ lãng quên anh một kẻ qua đường
và bởi lẽ anh là chàng ngốc cô đơn
hồn sỏi đá như những ngày nắng hạn
nên dẫu chỉ là một chút tình trên mạng
biết em đùa anh vẫn thật lòng tin
và chắc một ngày em sẽ lãng quên
lãng quên anh quên lời xưa em nói
nhưng anh vẫn cứ yêu không đòi hỏi
có tình nào không đau khổ em ơi
biết đó chỉ là mộng với mơ thôi
anh vẫn thắp trong lòng tia hy vọng
nếu hạnh phúc tan đi thành bọt sóng
anh sẽ không buồn khi thật dạ yêu em
anh vẫn thấy lòng mình thôi thúc mãi
một câu hỏi nhắc đi rồi nhắc lại
có chắc là: em sẽ thật lòng không ?
hay đó chỉ là lời nói vô tâm
của cô bé thích vui đùa qua mạng
anh rất sợ khi nào em buồn chán
em sẽ lãng quên anh một kẻ qua đường
và bởi lẽ anh là chàng ngốc cô đơn
hồn sỏi đá như những ngày nắng hạn
nên dẫu chỉ là một chút tình trên mạng
biết em đùa anh vẫn thật lòng tin
và chắc một ngày em sẽ lãng quên
lãng quên anh quên lời xưa em nói
nhưng anh vẫn cứ yêu không đòi hỏi
có tình nào không đau khổ em ơi
biết đó chỉ là mộng với mơ thôi
anh vẫn thắp trong lòng tia hy vọng
nếu hạnh phúc tan đi thành bọt sóng
anh sẽ không buồn khi thật dạ yêu em