Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hình Như



halfblood_prince88
22-07-2007, 03:37 PM
Hình như I

Hình như ta tìm thấy
Một khoảng lặng tình yêu
Hình như ta ta chạm vào
Một làn môi nồng ấm
Hình như ta dần đến
Với những gì chờ mong
Đã ấp ủ trong lòng
Ta lặng thầm sung sướng
Nhưng tìm hoài muôn hướng
Vẫn chẳng thấy tình yêu
Vì đó là hình như
Hình như ta mơ mộng


Hình như II

Hình như em đã đến
Rồi vội vàng quay lưng
Hình như em biết rằng
Mối tình này chẳng thể
Tình ta như sóng bể
Đã dạt dào yêu thương
Nay đứt gánh giữa đường
Một mối tình dang dở
Ôi hình như chẳng thể
Trở lại những ngày xưa
Để những lúc ban trưa
Hình như anh...bật khóc

L0v3y0u43v3r
23-07-2007, 12:39 AM
Hình như tình dang dở
Chẳng phải tại đôi ta
Hình như tình mãi xa
Vì trời xanh muốn thế !

Nếu là chuyện hình như
Chẳng thể thành hiện thực
Chẳng bao giờ hiện ra
Vì... nó đâu tồn tại !

nhoz_luv
23-07-2007, 01:05 AM
Cứ ngỡ tình ko vỡ
Ai đỡ zdùm nỗi đau
Khi vô tình cất bước
Nỗi đau mối tình đầu

Tình đến rồi tình đi
Bất thình lình lẳng lặng
Ra đi để trống vắng
Mãi đè nặng tim này

Sao tình nỡ cất bước
Mối tình vừa chớm nở
Chẳng fải lỗi tại người
Chắc tại tôi tất cả

Van xin tình trở về
Tôi ngàn năm vẫn đợi :timvo:

màu kí ức
23-07-2007, 10:00 PM
Hình như em đến rùi đi
Mang theo khoảng lặng xuân thì hư hao
Hình như trong muôn nối vào
Ta đều bắt gặp lẽ nào là mơ
Hình như trong giấc ngủ thừa
Ta mới gặp gỡ ta cầm nắm tay
Hình như bao chuyện xưa nay
Ta quên cất giữ để rùi lãng quên
Hình như ta chưa gọi tên
Lên trong nỗi nhớ hình như vẫn hình

greenlion
25-07-2007, 12:18 AM
Hình như rồi lại hình như
Tình cảm là thứ hư hư mờ mờ
Hình như mình cũng từng khờ
Từng nhung từng nhớ từng mơ về người

di_tim_cuala
25-07-2007, 08:48 AM
hinh như là cai 1 chi chi
ngập ngùng suy nghĩ hư hư mờ nờ
hình như la cái hũng hờ
no dến 1 lúc rồi lờ bay xa

tieubachlongtctn
25-07-2007, 11:25 PM
hình như chẳng phải tại sao
đôi ta quên lãng đi vào lãng quên
hình như chẳng chút ưu phiền
khi mùa bận rộn nối liền suy tư
hình như chẳng có bao giờ
kỷ niệm xưa cũ phai mờ thời gian
hình như chẳng thấy mênh mang
không gian vắng lặng huy hoàng trao tay
hình như chẳng thấy những ngày
..............

aliosa
26-07-2007, 03:33 AM
Hình như em yêu thầm
Một bóng hình xa lạ
Hình như em nghiêng ngả
Trước nụ cười của anh
Hình như mộng không thành
Vì chỉ mình em ước
Hình như người không biết
Chút tình này của em
Hình như ánh sao đêm
Đã nhoà đi tất cả
Hình như ....không gì cả
Vì chỉ là...."hình như"