harpielady86
22-07-2007, 02:24 PM
Đó có phải là số fận kô anh
Mà chúng ta yêu nhau chỉ qua mọi ánh nhìn
Mà chúng ta cảm nhau chỉ giữa nụ cười xinh
Và thân thiết ngay buổi đầu tay nắm
Em chẳng dám lao xuống vực tình sâu thẳm
Chẳng dại thêm 1 lần kiếp thiêu thân
Chẳng dám đặt niềm tin dưới mỗi bước chân
Vì em khổ em đau đã 1 lần em biết
Em sợ rồi cái định mệnh chết tiệt
Đặt để người này lại xắp đặt người kia
Rồi thương nhớ, fủ fàng rồi cách chia
Rồi khóc thầm, fân vân trước cuộc đời cạm bẫy
Nhưng số fận diệu kì đã cho em nhìn thấy
Đã lại cuốn em vào vòng xoáy của yêu đương
Đã mang anh tới cho đời rộ sắc hương
Về fía trước là thiên đàng mộng ước
Em chẳng dám tin anh người của kiếp trước
Lưu lạc kiếp này để nặng nợ cùng em
Hình bóng cũ hết còn nhá nhem
Nơi trái tim có nửa thời bồng bột
Em non nớt, ngây thơ, em nửa thời ngốc nghếch
Anh bỗng tới nửa đời làm nỗi nhớ trong nhau
Không còn giống như định mệnh buổi hôm nào
Mà số fận gắn đời ta vĩnh viễn
Đừng hờn ghen quá khứ em kô còn lưu luyến
Khi bánh xe số fận đang nghiền nát đôi ta
Chỉ ánh mắt môi cười thế là thôi tất cả
2 tâm hồn tự nguyện dâng hiến thời gian
Mà chúng ta yêu nhau chỉ qua mọi ánh nhìn
Mà chúng ta cảm nhau chỉ giữa nụ cười xinh
Và thân thiết ngay buổi đầu tay nắm
Em chẳng dám lao xuống vực tình sâu thẳm
Chẳng dại thêm 1 lần kiếp thiêu thân
Chẳng dám đặt niềm tin dưới mỗi bước chân
Vì em khổ em đau đã 1 lần em biết
Em sợ rồi cái định mệnh chết tiệt
Đặt để người này lại xắp đặt người kia
Rồi thương nhớ, fủ fàng rồi cách chia
Rồi khóc thầm, fân vân trước cuộc đời cạm bẫy
Nhưng số fận diệu kì đã cho em nhìn thấy
Đã lại cuốn em vào vòng xoáy của yêu đương
Đã mang anh tới cho đời rộ sắc hương
Về fía trước là thiên đàng mộng ước
Em chẳng dám tin anh người của kiếp trước
Lưu lạc kiếp này để nặng nợ cùng em
Hình bóng cũ hết còn nhá nhem
Nơi trái tim có nửa thời bồng bột
Em non nớt, ngây thơ, em nửa thời ngốc nghếch
Anh bỗng tới nửa đời làm nỗi nhớ trong nhau
Không còn giống như định mệnh buổi hôm nào
Mà số fận gắn đời ta vĩnh viễn
Đừng hờn ghen quá khứ em kô còn lưu luyến
Khi bánh xe số fận đang nghiền nát đôi ta
Chỉ ánh mắt môi cười thế là thôi tất cả
2 tâm hồn tự nguyện dâng hiến thời gian