trai_ha_thanh_da_tinh
22-07-2007, 09:46 AM
Ngày xưa đi học tôi nói chơi
Em là Bà Xã của riêng tôi
Còn tôi đóng vai Ông Xã
Cùng gọi đùa nhau thật là vui
Bạn bè biết được trò chơi
Ông Xã hay gọi.. Bà Xã ui
Học xong về nấu con luôn nhé
Lát nữa tôi về là ăn luôn thôi............
Thế rồi giời gian thấm thoát trôi
Ông Xã lỡ iu Bà Xã mất rồi
Vô tình nên Bà Xã ko biết đến
Nên Ông Xã chỉ thầm nhớ thôi
.........
Ra trường mỗi đứa 1 nơi
Bâng khuân khẽ buồn Ông Xã tự chách minh
Sao ngày ấy ko ngỏ lời cùng Bà Xã tôi
Rồi 1 hôm nhận được thư của Bà Xã
Nhưng................. trong thư 1 tờ thiếp cưới
Gửi người bạn cũ Ông Xã tôi
Bức thư làm tê tái lòng Ông Xã
Bà Xã ngày xưa đã sang sông rồi
Còn đâu cái thủa vô tư ấy
Bà Xã đau rồi. Bà Xã tôi...
Em là Bà Xã của riêng tôi
Còn tôi đóng vai Ông Xã
Cùng gọi đùa nhau thật là vui
Bạn bè biết được trò chơi
Ông Xã hay gọi.. Bà Xã ui
Học xong về nấu con luôn nhé
Lát nữa tôi về là ăn luôn thôi............
Thế rồi giời gian thấm thoát trôi
Ông Xã lỡ iu Bà Xã mất rồi
Vô tình nên Bà Xã ko biết đến
Nên Ông Xã chỉ thầm nhớ thôi
.........
Ra trường mỗi đứa 1 nơi
Bâng khuân khẽ buồn Ông Xã tự chách minh
Sao ngày ấy ko ngỏ lời cùng Bà Xã tôi
Rồi 1 hôm nhận được thư của Bà Xã
Nhưng................. trong thư 1 tờ thiếp cưới
Gửi người bạn cũ Ông Xã tôi
Bức thư làm tê tái lòng Ông Xã
Bà Xã ngày xưa đã sang sông rồi
Còn đâu cái thủa vô tư ấy
Bà Xã đau rồi. Bà Xã tôi...