so_cold
16-07-2005, 12:12 PM
http://southpole1187.tripod.com/Timlaidemqua.wma
Thời gian như một giấc mơ trôi
Tình yêu, nhung nhớ, đã lỡ rồi
Tìm đâu giây phút bên nhau ấy
Cánh hoa buồn, xao xác đơn côi
Một lần yêu cuối, để rồi thôi
Giấc mộng đêm qua bay vụt lỡ
Lệ buồn, lệ cay đắng bờ môi
Nụ hôn xưa, trao người bỡ ngỡ
Phải chăng tất cả chỉ là mơ
Rồi khi tỉnh mộng quá hững hờ
Sao đành chi cắt vầng nguyệt thơ
Tôi đã đắp xây trong niềm nhớ...
Thời gian như một giấc mơ trôi
Tình yêu, nhung nhớ, đã lỡ rồi
Tìm đâu giây phút bên nhau ấy
Cánh hoa buồn, xao xác đơn côi
Một lần yêu cuối, để rồi thôi
Giấc mộng đêm qua bay vụt lỡ
Lệ buồn, lệ cay đắng bờ môi
Nụ hôn xưa, trao người bỡ ngỡ
Phải chăng tất cả chỉ là mơ
Rồi khi tỉnh mộng quá hững hờ
Sao đành chi cắt vầng nguyệt thơ
Tôi đã đắp xây trong niềm nhớ...