Xem đầy đủ chức năng : Nó
Tháng Tư
21-07-2007, 10:19 PM
Nó muốn lắm 1 cái cười lặng lẽ
Bớt đau buồn trong kiếp sống nhỏ nhoi
Nó thích lắm 1 cái nhìn thầm kín
Để thấy lòng bớt trống vắng lẻ loi
Nó muốn thấy mặt trời soi khắp lối
Để thấy rằng ánh nắng chiếu mọi nơi
Rồi nó sẽ đi sâu vào ánh nắng
nó thấy mình lớn lắm rồi nó ơi
Nó cũng thích được lăn dài trên cát trắng
Cát sẽ làm nó thấy nhẹ nhàng hơn
Màu xang đó là nơi biển sóng vỗ
Sóng xua nhau đùa vui cùng biển khơi
Nó thích lắm nếu 1 mai thành gió
Nó sẽ bay phiêu du tận phương trời
Ko sầu úa ko đau buồn tủi nhục
Nó thấy rằng cuộc sống quá thảnh thơi
Mơ ước ấy sao vẫn là mơ ước
Cuộc đời này vẫn cuốn xô nó theo
Nó thèm khát 1 cuộc sống bình dị
Thế mà nay nó vẫn là nó thôi
yuri ngày 22/7
_ko_bik_yêu_
22-07-2007, 09:44 AM
anh thích lắm 1 ánh nhìn trìu mến
khẽ dịu dàng em đã gửi trao anh
chỉ là khẽ mà sao lòng xao xuyến
nhịp tim mình cứ ngỡ muốn tan ra
anh thích lắm cùng em nhìn nắng nhỏ
chính góc phố ngày xưa ta gặpp gỡ
nơi mắt biếc ngày xưa anh khẽ chạm
đến si rùi si mãi mà khôn nguôi
nếu anh bít 1 mai em là gió
anh mĩm cười nắng nhẹ sẽ là anh
gió cùng anh đến cùng trời cuối đất
cứ mãi đùa mãi giỡn sống cùng nhau
em cứ ước nhưng đừng bùn em nhé
bởi 1 đời anh chỉ có chân si
dù ta có mai này 2 lối rẽ
anh sẽ cười...gió rẽ đời anh trôi......
Tháng Tư
23-07-2007, 06:42 AM
Nó cũng thích thấy ánh mắt trìu mến
Lén nhìn ấy nó thấy mình lớn hơn
Mơ ước lắm 1 ngày dài nắng ấm
sẽ ko còn lạnh lẻo nơi đáy tim
_ko_bik_yêu_
23-07-2007, 09:32 AM
ước vườn hoa...chỉ hồng vào mỗi bưổi
chỉ ngạt ngào khi ánh mắt ta trao
gió chỉ vui khi đưa cành lất phất
mưa chỉ cười khi ta khẽ mi nhau......
cả vườn hoa chỉ 1 màu sắc đó
như tình ta em đã gửi 1 lần
sao tha thiết chút tình em ko giữ
đễ cõi lòng tan nát
...xác ngàn hoa......
Tháng Tư
23-07-2007, 07:45 PM
hoa rơi xuống như tình đôi lứa
Gió khẽ hát... ru tình ngủ đi
Chiếc lá xa cành nhớ hoài nguồn cội
Chiếc bóng 1 mình nhớ hoài ngày xưa
_ko_bik_yêu_
24-07-2007, 09:36 AM
em đừng buồn... cơn gió nào ngào ngạt
em đừng buồn... chút nắng nào tơ vương
lá xa cành lá mong gì nguồn cội
ta xa người...mong nhớ chút mà thôi...
chỉ là chút mà thấy lòng chẳng chút...
cứ là vương mà lòng chẳng còn...thương./.
Tháng Tư
25-07-2007, 01:27 AM
Anh nói thế em đây cũng thấy đúng
lá xa cành lá cần chi nguồn cội
Người xa người cần gì nhớ nhau
Có hay chăng chỉ là tiếc nuối
Tận đáy con tim kí ức nhỏ nhoi
_ko_bik_yêu_
26-07-2007, 01:59 AM
chút kí ức ghi hình em thuở ấy
anh gượng cười chẳng lẽ mình khóc sao
vương vấn chút hoá ra mình có tội
bởi lẽ vì để mộng mị đi hoang
ng` con gái anh yêu phút này đây
chẳng fải em mà chính là ng` ấy........♥....♥....♥..
Tháng Tư
26-07-2007, 04:00 AM
Anh nói ai người nào em chẳng biết
có phải em hay cô gái ngày qua
Em đã thấy và em đã quá thấy
Tay trong tay anh đi cùng bên ai?
_ko_bik_yêu_
26-07-2007, 07:17 AM
uhm có lẽ tình ta giờ chỉ thế
thuj cứ cười nhìn....phút cuối cười vui
tay trong tay anh bên ng` ta đó...
em ngoảnh đầu ...way lại cùng người ta....
lệ giang ngang tình đầu giờ tan nát.....
cười chua chát.....em ơi có bùn ko.......:timvo:
Tháng Tư
26-07-2007, 06:28 PM
Nước mắt rơi tim em sao ko nát
Em là người chứ có phải thần thánh đâu
Anh cứ đi và anh hãy bước đi
em xin tiển người đi về cuối phố
_ko_bik_yêu_
26-07-2007, 11:56 PM
cánh hoa tan...lá xa cành lá trắng
nổi đau ta cũng trắng xoá mất rồi
ta ước chi tình mình ko ngang trái
để lá xa cành lá mãi còn xanh......
kamui
27-07-2007, 12:02 AM
tim anh đây đã trót trao em rồi
lá xa cành hỏi lá sống được không
người xa tim hỏi sống sao nổi
hãy cho anh được sống gần tim anh
thơ con nhái đừng cười nhá bạn
Tháng Tư
27-07-2007, 01:18 AM
Ước lá xanh nay thành lá úa
Ước duyên thành duyên nay tan nát còn đâu
tự trách lòng sao quá ngây ngô
Trái tim đó đã trao người mãi mãi
_ko_bik_yêu_
27-07-2007, 09:47 AM
nước tràn li mong chi ngày hội tụ
tan vở rùi...ai mong ngày cùng nhau
ước ngày sau, ngày sau ko còn nửa
cũng chẳng bùn nhung nhớ chút bùn thương
kamui
27-07-2007, 11:08 AM
có lẽ chúng mình chẳng nợ duyên nhau
như những gì chúng ta thường lầm tưởng
bỏ lại đây những đam mê vất vưởng
tính toán tầm thường lẫn lộn với yêu thương
dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:27 PM
Nếu yêu anh, em ơi đừng nghĩ thế
Anh đâu còn phút bồng bột đam mê
Đâu trẻ dại mà đùa vui em hở
Nguyện yêu người dù cách trở sơn khê
Trái tim anh có thể đâu xé lẻ
Anh nào đâu đem sang sẽ nhiều người
Thì em ơi đừng lệ đẫm bờ môi
Đừng hờn trách lòng người sao bội bạc
Nhẹ nhàng thôi kẻo tim anh tan nát
Dù chỉ là lời hờn trách vu vơ
Em yêu ơi chẳng biết tự bao giờ
Tình anh chỉ trông chờ người phương ấy
Chẳng bao giờ tha thiết yêu đến vậy
Dù biết rằng mình chẳng thể bên nhau
Sao vẫn mơ vẫn ước nguyện trầu cau
Ngày thắm đượm một màu duyên hai đứa
Bởi trắng tay anh nào đâu dám hứa
Câu thuỷ chung cứ lần lựa ngại ngùng
Ngày lại ngày dù lòng đã yêu hơn
Cũng chỉ biết cúi đầu hờn số phận
Vì đâu em duyên tình ta lận đận
Để u buồn em má phấn nhạt phai
Yêu em rồi anh nào nghĩ đến ai
Em đã biết đừng hoài nghi em nhé
Hãy trách đi bằng một lời khe khẽ
"Géc wá mà, lại làm lệ em rơi"
Nhưng em à, anh nào đâu thể vui
Duyên chẳng trọn anh trách đời đen bạc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.