Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ..:: Moon :: Star :: And Hotaru ::..



hotaru_216
21-07-2007, 08:56 PM
"....................Would you wait for me forever ? "
Liệu có ai sẽ đợi chờ nó mãi mãi? Và rồi liệu có ai sẽ ở bên nó mãi mãi?
Không đâu, sẽ chẳng có ai cả! Nó biết thế nên nó cũng chẳng mong đợi bất cứ gì ở những người mà nó thương yêu.
Nó sợ, hi vọng nhiều rồi cũng sẽ thất vọng nhiều.

Một mình trong đêm tối, nó nhìn ra ngoài trời, trăng sáng qúa, sáng hơn cả những ánh sao. Cái ánh sáng mà nó mơ ước nhưng trăng cũng chỉ phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Sao kia tuy xa xăm, tuy chỉ lúc chớp lúc tắt nhưng lại là ánh sáng thật sự.
Còn nó? Mang thân là hotaru mà lại không có gì, ngay cả một chấm sáng nhỏ nhoi..........

hotaru_216
26-07-2007, 07:19 PM
Dạo này chẳng có tâm trạng để viết một cái gì ra hồn, mọi thứ vẫn bình thường vậy mà, nó lại thấy khác la. Chắc là do bản thân nó khác lạ.
Nó thích sự rõ ràng minh bạch, thích sự rạch ròi giữa trắng và đen nhưng có lẽ, cưộc sống đã hòa trộn tất cả các màu lai. Thật khó để nhìn ra những màu gốc mà nó cần.
Nat bảo nó : " Hãy chấp nhận ! Chấp nhận trong sự mãn nguyện ! "
Nó lắc đầu : " Chỉ chịu đựng ! Chịu đựng trong giới hạn còn có thể ! "
Nó với Nat, hai con người là hai thái cực.
Nó với nhóm, một bản thể đột phá trong một nhóm trầm lặng.
Ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó đi với nhóm hoặc với Nat. nó đã quen
Uh, nó không có đủ sự ngây thơ thánh thiện như San, không vô tư quá mức như Almondy, không quá lạnh và trầm như Nat.
Nó không thưộc về nhóm nhưng nó vẫn ở trong nhóm, chỉ vì nó thấy có một chỗ dựa vững chắc khi tồn tại trong nhóm , nhưng bây giờ, có lẽ điều đó không còn như nó nghĩ.
Nó đã quá quen với tính cách những người bạn của mình nhưng đôi lúc, nó vẫn không chấp nhận được. Có thể do nó khác họ?
Nó bảo Nat: " hình như tôi đã vào lầm chỗ, chỗ của tôi không phải như thế này! "
Nat nói : " Uh, nhưng nếu không vào nhóm thì tôi hok bit bà sẽ trở thành như thế nào! "
Nó cười lớn : " Haha, có hai hướng, tích cực hoặc tiêu cực nhưng chắc chắn tôi sẽ theo hướng sau, và bây giờ thì đang như thế ! "
Nat bảo : " Sao không chọn cho mình một cách sống khác? "
Nó nhún vai : " Nếu sống mà phải đóng kịch thì tôi chả cần, nếu sống mà phải mang nhiều bộ mặt cùng lúc thì tôi thà chết ! "
Nat cười : " Thế ha? Thể mà tôi lại thấy thú vị ! "
Nó lạnh lùng : " Bà khác, tôi khác, tôi không phải bà và bà hãy đặt thử bà vào tôi xem, bà sống như thế nào? "
Nat gật đầu : " Uh, tôi có thể sống được nhưng sức chịu đựng của tôi không như bà, tôi khâm phục bà."
Nó cười nhạt : " Phải, sức chịu đựng dẻo dai trong vòng 17 năm ! "
Nat im lặng và nó cũng im. Nat không thay đổi được nó nhưng sao nó lại làm cho Nat thay đổi. Nat chấp nhận nó nhưng nó không thể chấp nhận chính mình.
Hai cực đối dấu hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau, và giờ nó đã hiêủ, nó đã tự đẩy chính mình xưống vực sâu. Nếu nó mưốn thoát khỏi tình trạng này, nó phải tự leo lên chứ không ai có thể giúp được. Nó biết phải làm sao?

hotaru_216
02-08-2007, 01:49 AM
Nó bực mình, xóa hết tất cả mọi thứ về mấy đứa đó. Nó xóa tất, chẳng chừa lại dù chỉ một chút. Thằng cùi bắp, thằng đáng chết, nó chửi, nó ghét qúa. Tại sao cứ nói chuyện với nó là hắn đòi lên lớp, sao hắn không giỏi leo lên đầu nó ngồi lưôn đi, làm ông nội nó lưôn cho khỏe. Khốn nạn! bộ cứ là con gái thì phải dịu dàng hiền thục, phải nết na thùy mị, phải khép nép đoan trang ư? Mấy từ này chưa bao giờ và sẽ không bao gòơ xuất hiện trong từ điển của nó, nó thề là như vậy ! Hắn đã quen với nó hơn năm rồi, có ít ỏi gì sao mà mở miệng cứ nói nó cái này hok được, cái kia hok nên. Nó mưốn đứng ngay trước mặt hắn, chỉ vào hắn mà nói rằng: " Tôi là thế, you thích thì làm bạn, không thích thì biến, đừng ở đó nói này nói kia nghe xóc cả óc ! ". Nó biết hắn chỉ thích con gái có đủ công dung ngôn hạnh, mà nó thề rằng bây giờ hiếm có đứa con gái nào được như thế, vả có chăng cũng hok bao giờ dành cho hắn, cứ ngồi mơ với mộng thế nào cũng có ngày lọt hố. Mà nó cũng chẳng thèm nói nữa, hắn quá cổ hủ, quá cố chấp, cứ hở tí là nó với hắn lại có chuyện cãi nhau, không cái này thì cái kia. Bực thì ít mà bưồn thì nhìu, hắn có còn xem nó là bạn hay ko? nó tự hỏi không biết bao nhiu lần nó với hắn rốt cưộc là thế nào. cứ thế này mãi nó cũng phát mêt. Bây giờ thì nó lỡ tay xóa nick hắn rồi, mà nó cũng chẳng thèm add lại đâu, kệ xác hắn, nếu hắn còn biết đến nó thì hắn sẽ tự kkhắc nhắn tin cho nó, còn không thì dẹp hết.
Mà dạo này nó cũng dễ điên quá, gặp chuyện gì khó chịu một chút là hok thèm mở miệng ra nói nữa....................Pó chíu nó rùi !!!!