so_cold
16-07-2005, 09:20 AM
Anh là sa mạc mênh mông cát
Rát nắng cằn khô, chẳng dịu êm
Không cây không nước không tươi mát
Ngày nắng chói chang, rét màn đêm
Đá trơ vơ đứng, mây tan biến
Giữa chốn hạn khô cháy làn da
Quanh năm xương xẩu, hanh hanh gió
Chẳng thấy được ai chịu nổi ta
Nhưng em mang đến cho anh đó
Một thoáng màn mưa ướt lạnh sao
Gieo mầm tình yêu lên bờ cát
Để sa mạc kia chết hôm nào
Nhưng sao hôm nay mưa không tới
Bỏ sa mạc hanh, rát bờ môi
Hay mưa đang tìm miền đất mới
Để gió nồng kia rít rã rời...
Rát nắng cằn khô, chẳng dịu êm
Không cây không nước không tươi mát
Ngày nắng chói chang, rét màn đêm
Đá trơ vơ đứng, mây tan biến
Giữa chốn hạn khô cháy làn da
Quanh năm xương xẩu, hanh hanh gió
Chẳng thấy được ai chịu nổi ta
Nhưng em mang đến cho anh đó
Một thoáng màn mưa ướt lạnh sao
Gieo mầm tình yêu lên bờ cát
Để sa mạc kia chết hôm nào
Nhưng sao hôm nay mưa không tới
Bỏ sa mạc hanh, rát bờ môi
Hay mưa đang tìm miền đất mới
Để gió nồng kia rít rã rời...