Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vết nứt.



Cutie_blue
21-07-2007, 10:06 AM
Người con gái giấu buồn trong tóc rối
Gió khép buông chùng,dốc lãng quên
Trên con đường mưa một mình làm một lần đưa tiễn
Lá rụng đầy,vào một ngày chẳng phải mùa thu

Căn nhà cũ,cả ước mơ cũng cũ
Em tiếc nuối gì,một đôi vết hư phai
Mùa đã đi qua,hơn một lần trở lại
Cũng chỉ nén thở dài,lặng lẽ nụ cười em

Anh hững hờ,ngồi đối diện với đêm
Xòe bàn tay,gói cho riêng mình những chiều đôi nứt vỡ
Chẳng tìm thấy được nhau,từ những khi chưa gặp gỡ
Nên cổ tích chỉ còn em,không có anh.

_ko_bik_yêu_
21-07-2007, 10:23 AM
lá thay mùa tình ta any cũng đỗi
em xa rồi tui khóc khẽ bao đêm
phải ngày xưa em đừng yêu nhiều wá
có lẽ giờ em đã chẳng xa tui
em chỉ trách lòng tui sao khờ dại
yêu điên cuồng yêu mãi hoá ra si
em đã đi..khi tình yêu nồng ấm
ở mãi nơi nào...sao ko trở về đây
đã yêu nhau sao lệ rơi thành suối
khóc bao lần sao ta cứ mãi xa nhau
hãy cho tui lí do ng` xa cách
có fải vì...tui yêu wá fải ko....?

Mộc Miên
21-07-2007, 09:24 PM
Nghe mơ hồ hạnh phúc chẳng bình yên
Tay gói ghém những điều chưa hiện rõ
Chia đôi cơn mơ , nứt những điều bỏ ngỏ
1 cánh chiều đi lạc ,chẳng vào đêm

Bình yên chẳng hạnh phúc chỉ là quên
Cô đơn dấu trong căn phòng ẩm mốc
Tình yêu đi theo những nguyện cầu cay độc
Vỡ vụn lâu đài của câu chuyện xa xưa

Xếp đủ nỗi buồn vẫn hoài thấy lưa thưa
Giao mùa rối vào cơn lòng hấp hối
Và tình yêu , thì muôn đời cứ vội
Ngã rẽ này
hi vọng tìm ra đêm !!!

_ko_bik_yêu_
22-07-2007, 09:32 AM
lâu đài tình ái ta xây vùi trên cát
lắp bỉên đầy...sóng vỗ cát về đâu
cố đắp cố xây...có kìm cố giữ
thế mà ồ sóng vỗ...thế là tan...
đêm thanh vắng
trăng huyền cùng biển lạnh
ta thì thầm gọi mãi tên nhau
bước đời ta mênh mông nhìn xa vắng
đời trống vắng tình yêu hoá cay đắng
lệ chang tình ....sóng vỗ ta wên
nghe biển ru êm êm từng con sóng
nghe ru tình ta dũ bỏ cơn si...
mà nghe sao sóng tràn 2 bên mắt
trăng xa vời kéo biển...biển tàn theo...