Lột Xác
16-07-2005, 08:05 AM
Gửi em-cô gái ''Không Tên''
Sài Gòn anh đến những đêm thơ tình
Dưới ánh đèn điện lung linh
Vô tình em đã nghiêng mình thơ ngây
Hồn anh ngát ánh trăng đầy
Lòng em cũng đã mê say duyên này
Khổ gì giả bộ ngô ngây
Để cách khoảng trống trăng say xa dần
Tiễn lòng ta xịch bước chân
Để cho hai đứa ở gần nhau hơn
Đắm say em chẳng giận hờn
Lung linh hòa nhịp tiếng đờn THiên ca
Từ nay ta sẽ không xa
Vu quy ta sẽ một nhà vui chung
Dù đi khắp nẻo đường cùng
Thì ta giữ trọn thủy chung một màu
Dẫu cho thế sự khổ đau
Thì ta vẫn mãi bên nhau vui mừng.
:blinking: :jerry: :3nhay:
Sài Gòn anh đến những đêm thơ tình
Dưới ánh đèn điện lung linh
Vô tình em đã nghiêng mình thơ ngây
Hồn anh ngát ánh trăng đầy
Lòng em cũng đã mê say duyên này
Khổ gì giả bộ ngô ngây
Để cách khoảng trống trăng say xa dần
Tiễn lòng ta xịch bước chân
Để cho hai đứa ở gần nhau hơn
Đắm say em chẳng giận hờn
Lung linh hòa nhịp tiếng đờn THiên ca
Từ nay ta sẽ không xa
Vu quy ta sẽ một nhà vui chung
Dù đi khắp nẻo đường cùng
Thì ta giữ trọn thủy chung một màu
Dẫu cho thế sự khổ đau
Thì ta vẫn mãi bên nhau vui mừng.
:blinking: :jerry: :3nhay: