Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tuyệt tình đơn



kick_loveak
21-07-2007, 04:38 AM
nhớ.....

một mối tình áo trắng thơ ngây
chẳng muốn nhắc, xót xa không gợi
anh ra đi mang theo tình vội
em hững hờ, đau nhói con tim

có một ngày em lệ đắng tuôn rơi
bức thư cũ , nét chữ nhoè nước mắt
em sầu lặng nhìn về xa xa xăm ấy
anh có còn đứng đó nữa đâu?

một mối tình em đã cố quên mau
sao không thể? khi con tim xao xuyến
anh lạnh lùng một đi không tạm biệt
em tạ từ còn chút nhớ chút thương
tuyệt tình thấy thơ con gà công nghiệp này được không?

Thái Bình Dương
21-07-2007, 07:56 AM
Một chiều buồn ly cà phê đắng ngắt
Ngồi một mình ngắm cả cảnh hoàng hôn
Áo dài kia trông một thoáng mơ hồn
Giật mình nghĩ ly cà phê không đắng.

kick_loveak
22-07-2007, 12:34 AM
cà phê đắng hay lòng anh đắng
chờ dáng hoa chiều xuống phố nao lòng
cà phê nhỏ từng giọt rơi tí tách
như thời gian anh ở bên em

Gió_ấm
22-07-2007, 06:55 AM
Gà H5N1 chứ có ai bảo là ga công nghiệp đâu ^^
Thơ em hay nhưng còn nhiều ép buộc
Buộc vần thơ phu thuộc con tim
Anh mong trở lại ngày xưa
Anh mong lại được dưới mưa vui đùa

Gió_ấm
30-07-2007, 08:46 AM
Phải chăng một chút sóng tình
Cuộn lên rồi lại lặng thinh góc trời
Phải chăng chỉ thế người ơi
Vần thơ đánh mất người ơi có buồn

mắt_cỏ
04-08-2007, 06:40 AM
Cà phê dù đắng em ơi
làm sao sánh nổi vị đời nhân gian

Cà phê đắng thêm đưowfng vô nó ngọt
chót đắng tình thì chẳng biết làm sao
Trẻ con đừng sớm dính vào
kẻo ta nhìn thấy mà đau lòng...già