PDA

Xem đầy đủ chức năng : con gửi mẹ



bé An lùn
21-07-2007, 02:20 AM
Mẹ và con
Mẹ không to con như lực sĩ
Nhưng đối với con mẹ là cả bầu trời
Một đám mây nhỏ là con
Còn mẹ là cả vùng trời bao la.

Mỗi khi nhắm mắt mở ra
Con đều thấy mẹ luôn luôn bên mình
Không mẹ tim đập thịch thình
Mẹ nghe thấy lại chạy về bên con
Khi nhỏ hay chạy lon ton
Mẹ lại nhòm ngó sợ con té nhào
Học về mắc trận mưa rào
Mẹ ra chờ đón chẳng hề gió mây !
Nhưng quậy là bị ăn cây
Mẹ con nghiêm khắc cũng y như thầy
Con ngoan mẹ chẳng la rầy
Mẹ con hiền dịu như là bà tiên

Giờ con đã có phòng riêng
Mẹ con mình chẳng ngủ chung nữa rồi
Thà nhà mình ở trong chồi
Con chẳng muốn ngủ xa mẹ mẹ ơi !
Ngoài trời sao lá vẫn rơi
Nhìn con với mẹ chơi vui mà thèm
Mẹ cười chẳng nói tại sao
Nhưng con cũng biết mẹ cười vì con ![/COLOR]

dungnhinanh_em
01-08-2007, 04:25 AM
Thơ gửi Mẹ

Nơi mẹ sống đâu phải là quê mẹ
Nhưng đó là mảnh đất tuổi thơ con
Ánh trăng vàng quen ánh mắt gầy mòn
Chân mây vắng chẳng bao giờ lạc lõng
*****
Con đã sống - những ngày con đã sống
Gắn bó thương yêu với mảnh đất yên bình
Không ở đâu con lại thấy đẹp xinh
Như nơi mẹ con mình đang sống
*****
Những đêm vàng mình con lặng ngắm
Mặt trăng tròn như mặt mẹ mến thương
Mẹ dõi hình con bước trên cỏ đậm sương
Không lên tiếng sợ trăng vàng tan mất
*****
Mẹ nhớ không chưa một lần con khóc
Dẫu ba đi xa cả tháng mới trở về
Quà Hà Nội con vui mừng đón nhận
Nhưng vui hơn khi lại thấy hình ba
*****
Giờ đây đến lượt con đi xa
Thì mẹ nhé cũng đừng rơi nước mắt
Ngày chia xa con lên đường đi học
Xa quê...xa mẹ... nhớ nhà!
*****
Hà Nội, những phố phường không yên ả
Không chút gì gợi nhắc quê hương
Nhưng con nhớ ! Trong tim con luôn nhớ !
Dòng sông quê - bằng lăng tím - mắt mẹ hiền!

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:03 PM
Thơ lãng mạng nghe mà muốn khóc
Từng lời thơ nói đến mẹ cha
Anh iu mẹ hơn là em tưởng đó
Nhưng dài quá đọc mà phát ngát
Em dzô hoài mà ngán đọc ghê.