Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tự tình



Gió_ấm
20-07-2007, 08:37 PM
Thơ tình tràn ngập vườn thơ
Nổi danh một thủa gã khờ đào hoa
Nhưng ai thấu hiểu lòng ta
Online tình ấy chỉ là giấc mơ.

Từ lâu bến vắng đợi trờ
Từ lâu tim nhỏ nhạt mờ yêu thương
Từ lâu tình chẳng vấn vương
Từ lâu sống kiếp sầu thương một mình.

Từ lâu đóng cửa tuyệt tình
Từ lâu đã gửi thân mình gió mây
Từ lâu còn ở nơi đây
Chỉ là ký ức tràn đầy lệ rơi.

Tháng Tư
20-07-2007, 09:07 PM
Tuyệt tình.... liệu có tuyệt tình ko?
hay còn vương vấn hình ai trong lòng?
Tuyệt tình....tuyệt mãi luôn sao?
Ngày dài lắm đó nếu tình trống ko

Gió_ấm
20-07-2007, 09:31 PM
Thương ai ngày đợi đêm trờ
Hỏi ai ai biết ai trờ đợi ta

Tháng Tư
20-07-2007, 09:37 PM
chờ đợi mãi 1 hình bóng ấy
Khuất xa rồi......hởi chiếc bóng đi đâu?
có biết ko? bóng đang vui với gió
Bóng vô tình... bóng hờ hững với ta

kick_loveak
21-07-2007, 04:45 AM
một thoát bốc đống ta thề cùng vũ trụ
sẽ tuyệt tình mãi mãi với nhân gian
bỗng đâu phút chốc dại khờ
bỗng đâu có bóng má đào vẫn vơ
tuyệt tình buồn bã thở than
biết giờ như thế đừng thề làm chi

vịt con dẫu có lon ton
thi thơ đối đáp quyết tìm hằng nga
ngày chờ tháng đợi năm thương
vịt con buồn bã thơ mình chẳng hay

Gió_ấm
22-07-2007, 06:26 AM
Khúc tự tình hờn ghen số phận
Cũng đường hoàng sao lận đận tình duyên
Ước gì được giống Tố Uyên
Ngày đêm say với nàng tiên Dáng Kiều

Gió_ấm
22-07-2007, 07:03 AM
Miệng cười đấy mắt sầu lệ ượt
Duyên xa rồi tình đã lướt qua
Ai đau khổ ai xot xa
Hay chỉ là trò trơi khờ dại

Giọt lệ dài cứ lăn dài mãi mãi
Chén tương tư uống lại càng say
Hỡi người xa cách có hay
Có thương có nhớ bóng này lẻ loi

Gió_ấm
22-07-2007, 11:53 PM
Đêm bâng khuân không thành giấc ngủ
Nhớ người yêu anh thức đủ năm canh
Người ời có hiểu lòng anh
Trái tim nhỏ bé chỉ giành cho em
Hỡi nàng công chúa lọ lem
Người tình bé nhỏ giờ em nời nào

Gió_ấm
23-07-2007, 12:08 AM
Ai cũng bảo ta đa tình
Xinh cho ta hoi Tuyệt tình yêu ai
Vì ai thức trắng đêm dài
Vì ai ai biết vì ai ta buồn

Gió_ấm
08-08-2007, 08:48 AM
Tuyệt tình ơi hỡi Tuyệt tình ơi
Hào hoa lãng tử người đời khen chê
Gạt nước mắt lòng tái tê
Đêm đêm lẻ bóng lối về cô đơn

Nhỏ cô độc lớn chẳng hơn
Bình sinh đa cảm hay hơn vu vơ
Đời thực tại ngỡ trong mơ
Đêm ngày ảo mộng thẩn thơ với đơi

Ai yêu ai ghét ai lời rèm pha
Ai thấu hiểu cảm tình ta
Một lần xin gọi tên ta Đình Toàn

LÝ TIỂU NHU
08-08-2007, 09:00 AM
Tên nì khó nhớ lém ank
Nin ai cũn gọi tên ank...tuyệt tình

Lost.
09-08-2007, 02:27 AM
Tuyệt tình rồi lại đa tình
Mà rồi cũng giống Tự Tình mà thôi
Gì mà lập pic khắp nơi
Thơ thì cũng chỉ quanh lời như nhau
Lang thang liệu có bớt sầu
Quy về một chỗ biết đâu....mừng tình !!!

Gió_ấm
11-08-2007, 06:48 AM
Người giận ta biết làm sao
Yêu thơ thớ cứ tuôn chào khắp nơi
Yêu thơ yêu lắm người ơi
Như dòng máu chảy trọn đời qua tim

AnH_XiNh
11-08-2007, 06:51 AM
Yêu thơ như thể yêu là
Yêu em yêu trọn cuộc đời bên em

Gió_ấm
19-08-2007, 08:04 PM
Yêu thơ nên giống chàng khờ
Lang thang khắp chốn mộng mơ một mình

lucbinhtimvn
20-08-2007, 08:56 PM
:slider:
Hỏi chàng Thi Sĩ yêu Thơ
Lang thang khắp chốn...mộng mơ điều gì?
để buồn cho khách tình si...
Trách mình sao chẳng quên đi ....Tuyệt Tình

:slider:

Gió_ấm
21-08-2007, 09:02 PM
Không quến sao cứ lặng thinh
Để chàng lãng tử một mình cô đơn
Hỏi người nơi ấy có hơn
Hay như ta vậy cô đơn một mình

motconnguoi128
21-08-2007, 09:36 PM
Có ai tự nhận tuyệt tình
Có ai tự nhận phận mình đào hoa
Đào hoa thì chỉ SIDA
HIV mới đâm ra tuyệt tình?

Gió_ấm
22-08-2007, 03:20 AM
HIV mới đâm ra Tuyệt tình
bó tay với thằng cha này

Tuyệt tình tình tuyệt làm sao
Tình như giấc mộng ước ao bao ngày
Tuyệt này tuyệt đắm tuyệt say
Tình này tình của tháng ngày ấm êm