Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [M]ưa [N]hạt [N]hoà (Love You And Love Me) - Hoàng Vy Oanh



.Vệ Tư Lý.
20-07-2007, 05:18 AM
http://files.myopera.com/vetuly/files/MuaNhatNhoa%28LoveYouAndLoveMe%29-VyOanh.wma



Lời bài hát:

Cất bước,người ra đi,hình bóng anh rời ra,bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ
Nước mắt,cứ tuôn trào,lệ đắng đôi hàng mi,mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhoà,giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu.Đã hứa yêu em,sao lại nỡ chia lìa,một mình em ôm xót xa một lần tiễn đưa

Gió mưa thét gào,bóng anh nơi nào,anh ơi có biết lòng em luôn yêu anh thắm thiết.Mất anh thật rồi,cách ngăn phương trời,để em trong nỗi đớn đau người mang cho em bao cay đắng

Cố bước,đừng quên mau,ngày tháng cũ phút giây nồng say,tình trong dư âm đêm vòng tay ấm
Tiếc nuối,cũng xa rồi,tình bay đi như cách chim trời,để em mang niềm đau tình tan vỡ,tình lỡ làng./.

hoabinhtronven
20-07-2007, 05:23 AM
bài nài hoabinh đã có post trả lời bên NYC rùi :so_funny: cũ oy` a`:so_funny:

mashi_barbie
20-07-2007, 09:22 AM
Ạc.đẠo nhẠc trẮng Trợn :dapcom:

Sunshine*
20-07-2007, 11:22 AM
nếu mà bài này hok có cái gì xào xào ở ngoài, chỉ có guitard thì lại hay, tự dưng đập đập cái gì ó .. sorry em quên nó gọi là cái gì..:D:D

mammam
21-07-2007, 02:11 AM
hay hay... cực nghe tiếng Hoa dã hay nghe tiếng Việt lai càng hay

Vệ Tư Lý
21-07-2007, 02:11 AM
Nhưng nói chung cái lời cũng hay,thêm cái giọng cao vút nữa,cũng ko đến nỗi tệ :sr:

mammam
21-07-2007, 09:54 AM
hay vậy mà.Sao lại bảo ko dến nỗi tệ. hay thật mà

.Vệ Tư Lý.
21-07-2007, 10:01 PM
Thì hay mà,có bảo giở đâu ,nghe hay ko kém bài gốc là mấy :sr:

♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
21-07-2007, 11:46 PM
lời cũng ổn, giọng cao ==> đạo cũng hem sao :hihi: :hihi:. Nghe nhỏ này hát thí sao sao í nhỉ, càng nghe càng đau ^^

mammam
22-07-2007, 12:14 AM
hay mà đúng la giong này sao sao ấy nghe giọng này mới hợp với bài này

[L]ight
22-07-2007, 10:09 PM
Ít ra nghe còn hiểu chứ bài Loveu'n Love me nghe hiểu được có mỗi câu love you n love me , my love.... hết :D

hihihehe_2008
23-07-2007, 02:16 AM
khong dc hay lem thui cung chuc dong khach nhen

:andon: khong dc hay lem thui cung chuc dong khach nhen

anhyeuembl
23-07-2007, 08:17 AM
sao ko có nhạc không lời nhi nghe nhạc không lời chắc còn fe nua

bad_boy
24-07-2007, 04:25 AM
bài này hợp với giọng người hát quá

Vệ Tư Lý
24-07-2007, 06:34 AM
To Lắc: Ủa,em cũng hiểu nữa hả,giỏi quá ta :sr:

[L]ight
24-07-2007, 07:22 PM
Đầu đàn của anh mà sao không giỏi chớ :sr:

connhoc_locchoc18
31-07-2007, 12:25 AM
chà tâm trạng của mình đây sao... buồn thật...hay đóa

Tháng Tư
31-07-2007, 05:44 AM
bài này nghe rất hay và ý nghĩa
nội nhạc nc ngoài đã hay lắm rồi đằng này sis này có giọng cực hay

baby_atula
31-07-2007, 06:41 AM
ùa, giọng chỉnh lên cao cho nó giống giọng ca sĩ trong bài gốc, ngoài tiếng guitar có thêm nhìu phụ âm -> mất cái hay của nhạc, nói túm lại là nghe củng ổn :D, mờ cả nhà ai có bản guitar của bài nì ko, share cho em với, nó hay quá :D

shuyuki
31-07-2007, 07:26 AM
đạo nhạc nhưng mà nghe cũng hay
lời cũng khớp đó...

Lãng tử cô đơn
31-07-2007, 08:15 AM
Cái chữ Download bị làm sao ấy bác ạ. Em ấn vào chả thấy gì.

hạc trắng
10-08-2007, 12:16 AM
bài hay nhưng link die rồi

Văn Tiểu Ngọc
10-08-2007, 07:50 PM
hix..... nghe hay chứ.....! lyrics dễ thương, giọng hát cũng vậy !

beden0yeu
10-08-2007, 09:28 PM
...nghe cũng okie í nhỡ... :cr:..... nhưng dù sao nghe love U & Love Me cũng phê hơn... :so_funny:....