Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu ko lời



sành điệu mái ngố
16-07-2005, 04:46 AM
trăng hôm nao sâu lên trong mau` măt'
anh mỉm cười nghe lời nói trái tim
căn phòng trống bỗng lặng im lời gió
môi hôn đầu làm thức tỉnh lòng em
nghe trong đêm lời thì thầm khẽ nói
mãi yêu nhau yêu đến tận muôn đời
lời hẹn thề còn vang mãi ko thôi
trên bao la sao đổi ngôi thật lạ
bay về đâu chứng minh tình lứa đôi
nhìn xa xa 1 vầng trăng đêm trôi
nghe tình yêu ru về trong lòng hát

Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:53 PM
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.
Ái ân sớm nở chiều phai rụng
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.


Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn...
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.


Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương chẹ
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

sành điệu mái ngố
16-07-2005, 06:16 PM
chẳng phải tại em cũng chẳng phải tại anh
duyên lứa đôi bên vẫn cứ thành
biển xanh vỗ về bờ cát trắng
như biển tình yêu em với anh
chẳng phải tại anh cũng chẳng phai? tại ai
nhưng tình sao vẫn có ngày mai
gió xưa nhắc lại duyên tình cũ
anh vẫn quên ai bước âm thầm
..........................................