Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cây đa quê hương tui !!!



vuonthochieuhohen
16-07-2005, 04:28 AM
Tuyên quang là đất quê hương
nơi đó mảnh đất tui thương nhớ nhiều
ngát hương thơm thoảng vườn chiều
hàng cây bóng mát yêu kiều thiết tha

sinh thành tui nhớ mẹ cha
quê hương tui có cây đa hàm rồng
trên núi đồi dưới cánh đồng
kề bên là một sông hồng ra khơi

Tuyên quang trường học sân chơi
ai mà tới đó thảnh thơi tâm hồn
nơi đây cảnh đẹp hoàng hôn
hàng cây soi bóng tui nôn nao lòng

cánh đồng lúa trổ đòng đòng
tìm người con gái giữa dòng sông xanh
trong đời em chỉ có anh
bờ sông in bóng long lanh quê nhà

bài thơ này ! con xin gửi tới cha mẹ, cùng các cô bác ở quê hương tuyên quang nha .
con luôn cầu chúc cho cha mẹ , cùng các cô bác lời chúc sức khoẻ , và lời chào chân trong
nhất .
con xin tặng cha mẹ cùng cô bác một bài hát ( lời nhớ lời thương ) chúc cha mẹ cùng cô
bác vui vẻ .

Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:29 PM
Vẫn dòng sông bìnn lặng chảy
Lục bình băng lãng phiêu du
Bông ti'm bạc màu hơn Trước?
Vàng khô chùm trái trâm bầụ

Thỉnh thoảng đôi lần trở lại
Cánh cò bay lẻ ngu ngở
Trời xanh vẫn xanh như cũ?
Đường xa bụi giống bây giờ?

Mẹ ai tưới hàng dâm bụt
Đất nồng bốc khói trong mưa
Khom lưng nhặt vài lá rụng
Áu màu giống mẹ tôi xưạ

Mái cũ rêu dày xanh mướt
Sân buồn đàn kiến hồi hương
Nửa mảnh gáo dừa đọng nước
Soi gương chú nhện sau vườn

Bóng xoài ba tôi mắc võng
Sáng chiều hai hướng chờ mông
Con ở thị thành nắng bỏng
Bóng xoài mát đến con không?

Vỡ òa bước chân trẻ dại
Tôi quỳ khóc với rơm khô
Cổ tích từ xưa kể lại:
Còn đây một dấu chân cò.

vuonthochieuhohen
27-07-2005, 04:31 AM
quê hương đồi núi lung linh
có hàng cây mát có tình yêu xưa
những hôm trời đổ gió mưa
mình em đứng bóng buổi trưa mùa hè

trong người chẳng có dù che
sao em đứng mãi trưa hè nắng oi
tội gì em đứng lẻ loi
vào nhà anh lấy qoạt coi em nằm

hôm nay sắp đến ngày rằm
anh em mình sẽ đón rằm trung thu
bao ngày vất vả lu bù
năm nay cùng đón trung thu xóm làng
________________________________________
thu hiền ơi ! anh em mình cùng cảnh ngộ , vậy anh em mình cùng đón rằm trung thu này ha .
thu hiền có chịu không nào ?

quê hương đồi núi lung linh
có hàng cây mát có tình yêu xưa
những hôm trời đổ gió mưa
mình em đứng bóng buổi trưa mùa hè

trong người chẳng có dù che
sao em đứng mãi trưa hè nắng oi
tội gì em đứng lẻ loi
vào nhà anh lấy qoạt coi em nằm

hôm nay sắp đến ngày rằm
anh em mình sẽ đón rằm trung thu
bao ngày vất vả lu bù
năm nay cùng đón trung thu xóm làng
_____________________________________
thu hiền ơi ! sắp đến trung thu rồi , anh em mình chuẩn bị đón trung thu ha .
thu hiền có chịu không nào ?

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 02:11 AM
quê hương cây khế ngọt ngào
lời ru mẹ hát đêm nào bên nôi
quê hương bóng dáng bà yêu
còng lưng móm mém hiền ôi nụ cười

vuonthochieuhohen
06-08-2005, 09:26 PM
quê hương gió mát đêm trăng
lòng vui không dứt đêm nằm ngắm sao
quê hương giọng nói thanh cao
ngọt ngào hương bưởi bay vào nhà trong
đi đâu cũng nhớ và mong
sẽ về thăm lại một dòng sông hương