PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lý Trí Và Trái Tim



sontungbg
19-07-2007, 08:18 PM
Lý Trí Và Trái Tim

*Lời Lý Trí :

Thôi nào bạn cứng rắn lên đi chứ
Đứng dậy đi và chấp nhận đau thương
Mình dù sao cũng chỉ là đơn phương
Thôi nào bạn...!...cứng rắn lên đi chứ !

Tình yêu cũng đôi khi là phép thử
Mà người ta lại là kẻ cầm cân
Không nén lòng mang đặt một tình thân
Để đến nỗi tay hoàn tay trắng hận

Thôi nào bạn buông thả đi vướng bận
Đừng để người ta khinh ghét coi thường
Những ưu sầu tan nát với đau thương
Mang dấu kín đừng để người ta thấy

Tôi biết bạn vẫn còn yêu thật đấy
Nhưng người ta nào có yêu bạn đâu
Lời chân thành tôi chỉ khuyên một câu
Đừng để người ta coi thường như thế !

Dẫu vẫn biêt quên một người không dễ
Nhưng lẽ nào ta lại không thể quên ?

*Lời Trái Tim :

Đừng bảo tôi phải dời xa người ấy
Dẫu biết rằng người ấy chẳng yêu tôi
Xin một lần dẫu chỉ một lần thôi
Đừng bảo tôi phải dời xa người ấy

Dẫu ngày mai trên đường tôi có thấy
Người ấy đi cùng một người khác trong tay
Thì hãy xin cho trọn vẹn đêm nay
Cho tôi được nhớ thương người ấy đã

Một lần được nhớ và mơ vội vã
Bởi ngày mai người ấy đã xa rồi
Phía người về chẳng phải phía bên tôi
Nhưng đừng bảo tôi phải xa người ấy !

Tôi sẽ hát và thở dài - thế đấy !
Bởi cuối cùng tôi cũng chẳng thể quên
Phút cuối cùng dẫu chẳng thể ở bên
Nhưng..đừng bảo tôi phải xa người ấy !


*_*Sơn Tùng_*

ngocnu
19-07-2007, 08:45 PM
Hay lắm bạn ôi
:5: :5: :5:

Binhlangtu
20-07-2007, 03:43 PM
minh cung la mot nguoi rat thich tho,cam on ban ve bai tho nha