PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Đường Xưa !



sontungbg
19-07-2007, 08:01 PM
Con Đường Xưa !


nếu biết rằng sau nụ hôn cuối cùng
em hôn anh để mãi rồi ly biệt
thì em ơi ước gì anh chẳng biết
để nụ hôn đầu ngày ấy ngọt ngào hơn

nơi chân trời phía góc cuối cô đơn
em còn nhớ bắc giang không cô bé
nhớ góc phố ồn ào và lặng lẽ
nguyễn cao xưa..! ngày ấy một con đường

nơi ấm nồng một góc vắng yêu thương
ghế đá lạnh giữa một mùa đông giá
những kỷ niệm của một thời vội vã
bập bùng vang - leo lét chát trong lòng ?

khuya giờ đây lạnh lẽo một căn phòng
thừa bốn phía là rất dài hoang vắng
anh ngồi đó một mình trong sâu lắng
đợi chờ em trong ký ức âm thầm

một lần thôi sau phút ấy sai lầm
anh vẫn biết sẽ mãi là tan vỡ
hơn tất cả anh là người mắc nợ
một con đường nơi phía ấy xa xăm !

*_*Sơn Tùng *_*