Xem đầy đủ chức năng : 12 người trong nhóm chúng tôi !
vuonthochieuhohen
16-07-2005, 03:42 AM
sau đây là những thành viên trong nhóm chúng tôi .
đi đầu là bạn ! lê thêm . lột xác . thơ thình online . saudoi. hàn quốc . kbl đợi em . không tên .callhikaru. sunsui . tt khóc nhè . canavena . vt chiều hò hẹn . còn nhiều bạn nữa không nhớ nổi tên . đây là những bạn chuyên dùng thơ lục bát, để đối đáp với nhau hằng ngày .
nhóm tui là nhóm mê thơ
chuyên dùng lục bát đáp thơ hằng ngày
nếu ai có đề tài hay
xin mời cứ gửi trang này bạn nha
hồn thơ tựa cánh thiên nga
lên cao uấn lượn như là diều bay
phong lưu cảnh đẹp nơi đây
dừng chân ghé lại nơi này mà coi :cooll: :cooll:
nhiều khi cũng có lỗi sai
mong rằng các bạn sửa bài dùm cho
đêm về nằm ngủ cứ lo
ngày mai không biết đáp sao bây giờ
ngồi bên mạng thấy thấn thờ
thì ra nghĩ được câu thơ khó à
trang nào cũng có nhóm ta
trang nào cũng có văn hoa lá cành :3nhay:
các bạn ơi ! mình chúc các bạn hãy cố gắng làm những bài thơ lục bát hay. các bạn nhé .
các bạn làm được những câu lục bát , 6 + 8 mới khó chứ . còn câu 5 + 7 thì rễ quá hà .
mình xin tặng các bạn một bài hát nha .(chim trắng mồ côi ) mời các bạn cùng thưởng thức . :cooll:
Lột Xác
16-07-2005, 07:52 AM
Nghĩ ra thì ông cũng hay
Thôi thì vui vẻ bắt tay ta cười
Vui thơ xin chớ vội cười
Tứ phương thiên hạ người người góp vui.
Tui cũng thấy bật cười đó bạn à?hỉ....Nhưng ta vui là chính mà!
Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:51 PM
xem cảnh ta thiệt la vui
tên mình không có nhưng chui vô thử
mười hai các bác tứ xứ
hội tụ về đây anh tài giỏi thơ
tieuthukhocnhe
17-07-2005, 02:39 AM
trời mưa em làm thơ lục bát
em đã làm cho bao người kinh ngac
thơ người ta cảnh đẹp hoa tươi
còn em thơ thẩn đười ươi làm trò
vuonthochieuhohen
17-07-2005, 02:42 AM
vui thơ không dám chách lời
chỉ nói tất cả những lời hay thôi
đôi khi cũng có nổi trôi
những dòng lưu bút hỡi ôi tuyệt vời
Hướng Quê Xưa
17-07-2005, 03:00 AM
Vườn Thơ...đừng nhắc tên tôi
Thiêm đâu có vậy...mà lời đẹp sao?
Báp Hoa còn nắm ..."anh hào"
Thiêm xin đem bút...gác vào "cõi hư"!
Tên Kia Thiêm rút...bi giừ
Vườn thơ đừng nhắc...khư khư vậy mà
Thơ thiêm...còn thiếu ý nà
Còn mang ý tối..."ba hoa"...lắm "phiền"!
==========================
Đúng không nào các bạn ,thui chạy hen.....
Lột Xác
17-07-2005, 03:27 AM
Khiêm nhường cho số đào hoa
Thơ hay ý đẹp sơn hà đều khen
Nhắc tên đẽ thấy thân quen
Chớ đâu đến nỗi thơ quèn như ta.
Lê Thiêm quá khiêm nhường đó!Như tôi đây mà còn được bác Hò Hẹn nhắc đến ,huống chi là bác Thiêm.
minhtuankg
17-07-2005, 04:50 AM
làm thơ các mợ các bà
+)ừng có ưng sử như là không quen
Tôi nay có gởi mấy bài
Nhưng mà chẳng thấy lê thiêm ngó ngàn
Narcisus
17-07-2005, 08:02 PM
Muốn sống cuộc đời tự tại ung dung
Không bó buộc trong chiếc khung định mệnh!
Mgaci
17-07-2005, 08:13 PM
Văn mình vốn chẳng bằng người
Vốn chỉ coi là làm chơi ý mà
Giờ vườn thơ có lời qua
Mgaci cũng đến ý là chung vui...
vuonthochieuhohen
18-07-2005, 07:50 AM
cám ơn các bạn ghé thăm
chiều nay bóng giáng âm thầm lặng qua
có gì đường giận tui nha
vì tui vội quá hãy tha thứ à
o0WinSon0o
18-07-2005, 09:14 AM
win là lữ khách phương xa
gặp bạn nơi này ắt là hữu duyên
thôi thì cùng hội cùng thuyền
cho win xin được hàn huyên nơi này
nguoivienxu_de
18-07-2005, 09:27 AM
Mười hai bạn trẻ làm thơ
Dẫu hay dẫu dở vẫn là ....Thi nhân! :D
Dẫu sai điệu,dẫu đúng vần
Vẫn giúp trang Web thêm phần trẻ trung
Dẫu thẳng thắn,dẫu ngâp ngừng
Tâm tư tuổi trẻ vẫn bừng nở hoa
Đẹp thay lứa tuổi học trò
Đẹp thay muôn sắc Ý THƠ - TÌNH ĐỜI !!!
vuonthochieuhohen
20-07-2005, 03:21 AM
vui thơ không cứ tuổi cao
say mê âm nhạc lạc vào hương giang
đáp thơ ta cứ tình tang
đáp hay đối rở chẳng màng ngại chi
vui chơi dải chí xã gì
hồn nhiên trong trắng lâm li thôi mà
soledad_1811
20-07-2005, 04:36 AM
Lâu lắm vào đây đối vài câu!
Tìm mãi chỉ thấy người đâu đâu!
Người xưa đâu nhỉ bao nhiêu nhỉ?
Khách thơ đã bỏ hết đi rồi
Cô đơn vườn cũ mình ta bước
Ôm nỗi cô đơn nặng tương tư!
Chẳng còn riệu cũ chỉ bình mới
Biết còn ai hứng đối thơ không?
:angel1: ............. :think: ?
*Mãi Xa*
20-07-2005, 10:27 PM
xin chào tất cả mọi người
cara vắng mặt bao ngày nhớ ghê
nhớ thơ đàm đạo cùng ai
nhớ cả tiếng nói nụ cười bạn thơ
giờ ca nay đã trở về
bạn bè mau tới sum vầy 1 nơi
bị tomato réo qué
vuonthochieuhohen
31-07-2005, 09:10 PM
chiều tím hôm nay quá vui rồi
được bao bạn đọc được mời tới đây
góp vui chiều tìm hằng ngày
cùng nhau đối đáp vui say không về
những dòng lục bát không chê
làm hoài mới được mân mê cả ngày
Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 09:16 PM
Đọc thơ mà sống mũi cay
Mong sao giữ được trang này bền lâu
Các cụ vẫn có những câu
Cái gì bền vững không sầu hãy ghi!
Giờ xin các bạn hãy vì
Trang thơ nhỏ bé đừng ghi trái lòng
Thiêm tôi ngày tháng hằng mong
Cho trang thơ nhỏ mãi lòng nở hoa!
Cùng nhau ta hãy giao hòa
Đừng lên viết bậy rồi ra hiểu lầm
Trang thơ đầy ắp tiếng lòng
Người ơi xin giữ tấm lòng cùng vui!
..............
Chanh Chua
31-07-2005, 09:32 PM
Đọc qua mấy lời của huynh
Muội đây đã thấy tìm mình bổng vui
Chuyện xưa hãy cứ chôn vùi
Cho vào quá khứ đừng khui mà buồn ...
.........
Huynh Thêm hôm nay Chanh có thể vào làm thơ được roài...vì muội đã xin phép về nhà...dưỡng sức...
Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 09:36 PM
Rất vui bệnh hoạn qua rồi
Anh đây xin chúc em tôi mau lành
Cùng anh giữ mãi màu xanh
Trang thơ mãi đợi em anh trở về!
=======================
Em còn yếu hãy giữ gìn em nha,sao vội vào sớm vậy?Nghỉ ngơi đã nào!
Chanh Chua
31-07-2005, 09:56 PM
không sao huynh ơi_ không sao
sức khoẻ của muội dồi dào lắm nha
muội xin huynh cớ kiu ca
để muội vào đối thơ ca chút nè....
................=========
kg sao đâu huynh.......muội vào để giải trí tí xíu......
Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 10:16 PM
Vui thay huynh với bạn bè
Rang tay đón nhận chỉ e em buồn
Bởi ai cũng muốn luôn luôn
Cho em mạnh khoẻ ngọn nguồn hẵng vô!
littlesnow_lh
31-07-2005, 10:45 PM
Vườn thơ này thật là vui
Cho nên ra mắt tiểu muội xin chào
Nghe danh của nhóm lao xao
Nên muội nhắc ghế chạy vào...nghe thơ
Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 10:48 PM
Muội vào xin hãy làm thơ
Cùng nhau đối đáp chẳng mờ lòng nhau
Đáp lời mãi giữ lòng nhau
Nói câu đẹp dạ không sầu lòng ai!
littlesnow_lh
31-07-2005, 10:59 PM
Muội đây nào biết làm thơ
Mặc dù rất muốn nhưng mờ khó ghê
Làm mà cứ sợ người chê
Cho nên suy nghĩ thấy...quê quá trời
Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 11:09 PM
Làm thơ cốt để mà chơi
Làm sao ai dám buông lời mà chê
Làm thơ ai cũng ham mê
Sao ai buôn tiếng cười chê bao giờ!
vuonthochieuhohen
31-07-2005, 11:18 PM
thơ vui đối đáp rất hay
làm bao bạn đọc ham say thật lòng
vườn thơ này cũng hằng mong
cùng nhau đối đáp vui trong diễn đàn
littlesnow_lh
31-07-2005, 11:31 PM
Vậy xin nhờ huynh chỉ giáo
Để muội biết cách thêm vào ý thơ
Không cho lời lẻ xác xơ
Để cho người đọc ngẩn ngơ...kiếm tìm
Thơ hay nên muội mới vào
Thật lòng muốn nói " xin chào mấy huynh"
Mong sao mấy huynh thương tình
Giúp cho thơ muội , thành hình ...chữ O
Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 11:46 PM
Huynh đêm thì ngáy o..o
Ngày thì vô phá cái kho thơ này
Làm thơ thì cũng chẳng hay
Nhưng muội đã hỏi trang này cứ vô!
Huynh nghĩ muội chẳng hồ đồ
Vào đây đọc giết biết vô ghi gì
Làm thơ hãy cứ li bì
Có vần có điệu là ghi điểm mười!
Chanh Chua
01-08-2005, 06:49 AM
Lon ton muội lại chạy vào
Vườn thơ chiều tím xin chào huynh nha
cho phép muội được la cà
đối thơ chút xíu đi ga liền ah`...:hihi:
vuonthochieuhohen
01-08-2005, 06:50 AM
làm thơ như vậy hay rồi
chỉ giáo gì nữa,, hỡi ôi tuyệt vời
mong được các bạn vào chơi
góp vui chiều tím ngàn đời nở hoa
vui chơi dải chí báo hoa
cho đời thêm trẻ hài hòa tuổi xuân
Chanh Chua
01-08-2005, 06:57 AM
chiều tím còn có lá cải
chanh mời các bạn hãy mau trổ tài
box thơ không của riêng ai
đối thơ xin hãy post bài bạn ơi....:D
littlesnow_lh
01-08-2005, 11:43 AM
Box thơ không của riêng ai
Cho nên muội mới post vài bài lên
Xin được tự giới thiệu thêm
Muội đây con gái, rất mềm trái tim
**********
hic...hic... bởi dzậy mới khổ dài dài
Chanh Chua
01-08-2005, 09:40 PM
trái tim vốn đã mềm rồi
cho nên nó mãi rối bời khi yêu
chanh đây nhắn nhỏ đôi điều
có yêu xin nhớ đừng liều nghe chưa
littlesnow_lh
01-08-2005, 10:11 PM
Hiểu điều sis vừa nhắn nhủ
Muội sẽ thận trọng tìm chủ trái tim
Không được mềm yếu với him
Để rồi đau khổ nổi niềm cô đơn
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 10:36 PM
trái tim tui cứng lắm nè
pa kon đừng có mà đè ra coi
ruột gan phèo phỏi mà moi!
làm gì đứng đó xăm xoi nhìn wai` !
phonglantim
01-08-2005, 10:37 PM
Trong đây lục bát tràn đầy
Nhìn mà choáng váng ngất ngây tâm hồn
Thôi thôi ,rút khỏi là khôn
Không thì họ rút ...côn ra uýnh mình:D
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 10:42 PM
uýnh chi uổng cái mặt xinh
quá lắm thì chỉ binh binh vui mà
gặp ta đâu dễ gì tha
gươm đao búa kiếm đem ra chơi liền
Chanh Chua
01-08-2005, 10:49 PM
nơi đây tụ họp anh hào
ai yêu lục bát mời vào đối vui
xin đừng nghĩ ngợi lui thui
hãy vào mà đối cùng vui một nhà....
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 11:35 PM
vậy là chỉ có vui sao?
thế còn lục bát đớn đau thế nào ?
tình yêu nó lắm muôn màu
có màu vui sướng có màu bi oan
sành điệu mái ngố
02-08-2005, 04:51 AM
tình yêu lắm nỗi u sầu
buồn thương đầy chốn vui buồn làm chi
phonglantim
02-08-2005, 04:58 AM
uýnh chi uổng cái mặt xinh
quá lắm thì chỉ binh binh vui mà
gặp ta đâu dễ gì tha
gươm đao búa kiếm đem ra chơi liền
Chài ai bạo lực dzậy sao?
Thế thì đối đáp thế nào nổi đây
Thôi cố ngắm trăng ngắm mây
Làm thơ chút trong đây được roài
Hơ hơ!Mình làm mà mình hông hỉu cí chi luôn á:D
nhatle20vn
02-08-2005, 07:36 AM
Vườn thơ hò hẹn thật có duyên
Topic hội tụ đủ thành viên
Không Tên,Lê Thiêm đều có cả
Vui đời rạng ngát đón hương hoa.
Hôm nay nhật lệ mới dạo qua
Mừng thay cho bạn người một nhà
Nhớ nên giữ mãi tình trong sáng
Vui đời thắm mãi dấu chân qua.
Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 09:55 AM
Chài ai bạo lực dzậy sao?
Thế thì đối đáp thế nào nổi đây
Thôi cố ngắm trăng ngắm mây
Làm thơ chút trong đây được roài
Hơ hơ!Mình làm mà mình hông hỉu cí chi luôn á:D
đâu có bạo lực gì đâu
người ta chỉ tỏ vẻ "ngầu" đó thôi
nhưng tui thấy Lan thua rồi ( sorrowwind nà )
nắm tay lên núi ...lên đồi làm thơ
nhatle20vn
03-08-2005, 03:39 AM
Ở đây chẳng có thắng thua
Ở đây chỉ có lòng vừa ý nhau
Ở đây thắm mãi một màu
Vui thơ trong sáng cùng nhau yêu đời
Bắt tay nào!
vuonthochieuhohen
03-08-2005, 07:34 AM
xin đừng trách mắng gì nhau
vui thơ chủ yếu ngày sau còn dài
viết lên trang đối một bài
để vườn chiều tím ngày mai lẫy lừng
như xuân mở hội tưng bừng
góp vui chiều tím chào mừng bình minh
du xuân thắng cảnh giáng sinh
long lân quy tụ đẹp xinh nơi này
phonglantim
03-08-2005, 10:32 PM
đâu có bạo lực gì đâu
người ta chỉ tỏ vẻ "ngầu" đó thôi
nhưng tui thấy Lan thua rồi ( sorrowwind nà )
nắm tay lên núi ...lên đồi làm thơ
Chài ai hóa ra sorrrow
Dzậy mà làm Pl cứ đau đầu mãi thôi
Tại sao đổi nick này rồi?
Đợi ai?ai đợi?Bây giờ đợi ai?
Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 11:19 PM
đợi ai một sớm tinh mai
một nàng công chúa mắt nai nhoẻn cười
đợi hoài đợi mãi ai ơi
người thì chẳng thấy, đời buồn éo le
nhatle20vn
04-08-2005, 07:20 AM
Đời buồn, người chẳng thấy đâu?
Bơ vơ sống mãi nỗi sầu cô đơn
Tình ơi!Sao thật giận hờn;
Thời gian với những tiếng đờn nghêu ngao.
xuankyca
04-08-2005, 06:33 PM
hõi ông troi cho con hỏi tí
sống trên doi sao lại phải yêu
con vẫn biết yêu là dau khổ
vậy mà con vẫn cam dâu vào yêu
ông biết ko khi tình dầu dang do
người yêu mình cất bước theo ai
nổi dau dó chỉ mình con biết
o trên troi ông có thấu dược chang
vuonthochieuhohen
05-08-2005, 08:10 AM
đọc thơ bạn thấy cũng hay
tại sao lại hỏi ông trời tình yêu
ông trời chẳng biết gì yêu
vì ông ở tận trên lều non xanh
trong đời ai cũng mến anh
vì anh hay nói,, hay tranh vì tình
apple18
05-08-2005, 10:10 AM
bạn bè vui vẻ làm thơ
còn tôi đây cũng vẫn vơ đôi lời
chúc các bạn luôn yêu đời
gặp nhiều may mắn khi rời xa quê
..............
tình yêu ai hỏi ông trời
nên đi tới hỏi ông tơ với bà (bà nguyệt á)
nhớ đừng chọc giận à nha
hông thui nguyệt lão se nhầm tơ duyên ^_<
nhatle20vn
06-08-2005, 07:30 AM
Hỏi rằng :tình yêu là chi?
Ông trời lẳng lặng ,cười khì,rồi đi;
Tình yêu là cái chi chi?
Thế gian phải khổ,phải si vì tình.
vuonthochieuhohen
06-08-2005, 08:39 PM
tình yêu là một nỗi sầu
tình yêu là những cái cầu đu đưa
cho người mong mỏi sớm chưa
nên mới hay nói tình xưa đó mà
_________
vt xin chào tạm biệt các bạn trong nhóm này nha , ngày mai vt có chút công việc riêng , có lẽ ko lên
hoa hoc trò được , hẹn gặp lại các bạn sau một thời gian nha . các bạn đừng quên vt ha .
phonglantim
07-08-2005, 05:39 AM
đợi ai một sớm tinh mai
một nàng công chúa mắt nai nhoẻn cười
đợi hoài đợi mãi ai ơi
người thì chẳng thấy, đời buồn éo le
Đợi ai đợi cả đêm dài
Đợi ai đợi cả sớm mai dzậy chời
Làm gì chán thế người ơi
hãy cười lên chứ ,chán đời được chi?
seshi
15-08-2005, 07:55 AM
Ta lang thang mệt mỏi giữa cõi trần
Muốn đi tìm một bến để dừng chân
Nhưng trong dạ sao cứ mãi phân vân
Dường như nàng đâu cần , tim ta nhói !
Nếu không thích sao nàng chẳng nói ra
Dù xót xa nhưng lòng ta thanh thản
Còn hơn giờ lòng bấp bênh thêm nản
Chết 1 lần còn hơn vạn vết thương !
vuonthochieuhohen
03-09-2005, 01:09 AM
trăng còn đợi gió chưa lên
hay là trăng đã tròn trên mái rồi
người nay sao nỡ đổi ngôi
không còn bóng dáng người chơi nơi này
seshi
05-09-2005, 01:46 AM
Hãy ngồi thêm khoảnh khắc nữa cùng nhau
Để anh ngắm gương mặt em thân thiết
Để trên ngực em, anh lại ngả đầu.
GoodNight[Rain]
05-09-2005, 01:47 AM
kẻ_bên_lề_đợi_em đổi nick thành goodnight[rain] rồi hi hì hì
sành điệu mái ngố
05-09-2005, 02:37 AM
tình yêu như lá thu buồn
cứ rơi rơi mãi cho đời khát khao
---------------------------------
binhphuong=========> sành điệu mái ngố =========>forever_dust
vuonthochieuhohen
08-09-2005, 07:18 AM
[QUOTE=Chu Tước]Văn mình vốn chẳng bằng người
Vốn chỉ coi là làm chơi ý mà
Giờ vườn thơ có lời qua
Mgaci cũng đến ý là chung vui...[/QUOTE
hoan nghênh các bạn đến chơi
cùng vui cùng khổ lảnh lơi chốn này
lâu rồi không gặp buồn thay
hôm nay nghé lại nơi này khác xưa
mọi người đổi ních sớm chưa
mà mình không biết bạn xưa vẫn còn
nhìn từng dòng chứ vẫn tròn
mong rằng các bạn quây tròn nơi đây
cùng nhau kể chuyện hằng ngày
chung vui nối tiếp đắm say nụ cười
lặng nghe từng điệu nhạc vui
lâm ly đối khúc thơ vui hồng trần .
* Từng hạt mưa bụi bay *
* Cho hôm nay lạnh giá *
* Suốt cuộc đời cô lẻ *
* Để ta mãi kiếm tìm *
tieuthukhocnhe
18-09-2005, 02:14 AM
ngày xưa trong nhóm có mình
ngày nay trong nhóm tên mình mất tiêu
chuyện gì mình cũng hiểu đâu
hay chăng là tại hiểu lầm người ơi
Narcisus
18-09-2005, 07:10 AM
hờ hờ tên mình hông có hồi giờ
bi giờ hông có thướng tình tự nhiên hehe:D
nhatle20vn
18-09-2005, 07:24 AM
Tên tui không có trong này
Nhưng mà tui vẫn bắt tay mọi người
Cùng nhau xây dựng tiếng cười
Bắc nam nối nhịp tình người thiết tha
Mặc dầu không có tên ta
Nhưng mà ta vẫn làm hoa vui đời
Tuy rằng không phải khách mời
Nhưng ta vẫn có mấy lời góp vui.
hi...hi...bắt tay hai cô nàng nào!Mình không có tên ....Nhưng vẫn vui chứ!
Narcisus
18-09-2005, 08:04 AM
hehe ! tên mình hông có trong này
cho nên ta mới hây hây má cừ
còn ngừ tên bị loại trừ
hảy vui lên nhé hiểu lầm sẻ tan
hỏi lại đi sis ! có gì đâu cũng là bạn bè cả mà ! :D
Chanh Chua
18-09-2005, 08:28 PM
Có tên hay không sá gì
Vẫn là thơ đối có gì khác đâu
Bạn ơi đừng mãi buồn rầu
Vần thơ còn đó cùng nhau ráp vần
Narcisus
18-09-2005, 08:45 PM
đúng đúng chí lí thái tổ
có gì mà nghẹt cổ thở khô
bi giờ ghé vô thơ nối lại
bao tiếng buồn khép lại một ngày trôi :D
Chanh Chua
18-09-2005, 09:14 PM
một ngày rồi lại một ngày trôi
than thân trách phận cũng thế thôi
bài thơ còn đó vô mà đối
tội gì mà mãi buồn người ơi......
..........
sư fo` noái thía đúng hem đt....
vuonthochieuhohen
18-09-2005, 10:50 PM
:jerry: :jerry: [QUOTE=Chu Tước][COLOR=White]Văn mình vốn chẳng bằng người
Vốn chỉ coi là làm chơi ý mà
Giờ vườn thơ có lời qua
Mgaci cũng đến ý là chung vui... :3nhay:
Trách tri số phận mãi về đâu
điêu linh tứ sứ người qua lại
phục ồi giang sơn kể từ đây
nhớ mãi giang sơn ở chỗ này
người đi ''' đi mãi không chở lại
góp phần xây đắp dựng tương lai
còn đây những dấu trang goet này
lưu danh ẩn hiện dưới hàng cây
cảm ơn người đưa đẩy nó lên
phiêu du lãng tử mãi còn nguyên
hình bóng người xưa vẫn còn đó
thanh thản ngạc nhiên ở chỗ này . :jerry: :3nhay: :smioh:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.