Lột Xác
16-07-2005, 03:41 AM
Con nay mười chín tuổi
Phải xa bố mẹ ơi
bóng đen phủ đường đời
Ai là người dìu dắt?
Nấm mộ xanh trên đồi
Sẽ là nguồn chỉ điểm
Mãi là kim chỉ nam
Để con nối chân trời
Con nay mười chín tuổi
Vất vả lắm mẹ ơi
Bao sóng gió biển khơi
Đè trên vai trĩu nặng
Con sẵn sàng bước tới
Cánh tay mẹ chở che
Ôi, mẹ đẹp như hao
Cho đời con ấm mãi
Tương lai đường còn lại
Ai là người dìu con
Tán đa mẹ phủ tròn
Dìu con trong đêm tối
Những phương trời con tới
Nhọc nhằn bước chân đi
Con chẳng ngại ngần chi
Mẹ nâng đỡ phù trì
Em nay mười chín tuổi
Cánh bèo dạt hoa trôi
Lênh đênh kiếp luân hồi
Ai là người kết nối
Em nay mười chín tuổi
Đừng theo nữa anh ơi
Nguyện bên mẹ suốt đời
Cho trọn đạo,nghĩa ,hiếu.
Phải xa bố mẹ ơi
bóng đen phủ đường đời
Ai là người dìu dắt?
Nấm mộ xanh trên đồi
Sẽ là nguồn chỉ điểm
Mãi là kim chỉ nam
Để con nối chân trời
Con nay mười chín tuổi
Vất vả lắm mẹ ơi
Bao sóng gió biển khơi
Đè trên vai trĩu nặng
Con sẵn sàng bước tới
Cánh tay mẹ chở che
Ôi, mẹ đẹp như hao
Cho đời con ấm mãi
Tương lai đường còn lại
Ai là người dìu con
Tán đa mẹ phủ tròn
Dìu con trong đêm tối
Những phương trời con tới
Nhọc nhằn bước chân đi
Con chẳng ngại ngần chi
Mẹ nâng đỡ phù trì
Em nay mười chín tuổi
Cánh bèo dạt hoa trôi
Lênh đênh kiếp luân hồi
Ai là người kết nối
Em nay mười chín tuổi
Đừng theo nữa anh ơi
Nguyện bên mẹ suốt đời
Cho trọn đạo,nghĩa ,hiếu.