Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy Để Em Yêu Anh !!!



Boulevard
16-07-2005, 03:33 AM
Hãy để em yêu anh...
Dù lời yêu kia chưa một lần em nói ?
Dù em biết sẽ mãi là chờ đợi
Nhưng xin người hãy để em yêu

Để xua tan đi những buổi chiều...
Da diết lắm là vô vàn nỗi nhớ...
Để tình yêu trong em chớm nở...
Như môi cười em chúm chím trao anh....

Dẫu em biết tất cả thật mong manh....
Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì cả...
Nếu sau này hai đứa chia đôi ngả
Xin một lần hãy cứ để em yêu ....

Dù cuộc đời có gian khó bao nhiêu ...
Hãy ở yên trong trái tim em nhé
Bởi em biết chỉ cần anh ở đó
Khó khăn nào em cũng sẽ vượt qua ...

Em gởi người với tất cả thiết tha ....
Hãy cứ để tình mình như thế nhé ...
Dẫu bao lần trái tim em rung nhẹ ,
Thì xin Người hãy cứ để em yêu !!!

Hướng Quê Xưa
17-07-2005, 02:51 AM
Nếu như em nói vậy hỏi sao đành
Làm ngơ anh để cho em khổ lòng
Thì thôi anh sẽ đợi mong
Em ơi hãy nói nỗi lòng cùng anh!

Thương anh rồi em đừng nũa quẩn quanh
Để cho anh đợi ngày lành năm nao ?
Nhẩm tính coi nghĩ thế nào
Bao giờ em nói lời trao tim giờ?

Hỏi sao em - không nói,mãi thẩn thơ
Buông ra câu nói đợi chờ làm chi
Hỏi rằng em đã biết gì
Tình yêu ẩm thực biết đi thế nào?
==========================
Bài thơ hay quá mà không biết đáp sao ,vuết bậy vài dòng xin đừng trách! ok? hiiiiiiiii===>1...2...3.dzottttttttttttttt!:D

Lột Xác
17-07-2005, 07:37 AM
Trái tim anh đã bao lần lỗi hẹn
Nhưng em hỡi, em nào trách chi;
Em đâu nhớ những gì ly biệt
Chỉ bên anh một màu xanh biếc.

so_cold
17-07-2005, 10:03 AM
Hãy để anh yêu em
Dù tình đôi ta là muôn ngàn giông tố
Có phong ba và trùng trùng sóng vỗ
Nhưng suốt đời này anh vẫn yêu

Lá trên rừng mọc biết bao nhiêu
Nhiều như tấm chân tình anh đó
Em như bông hoa rừng nho nhỏ
Mang gió về để lá thổi lung lay

Anh ước gì những giây phút đắm say
Trong đêm heo may, nguyệt vầng sáng
Cùng em ngắm thu vàng mênh mang
Để hoài niệm vang, mãi trong niềm nhớ

Dù đôi lúc em hay lo sợ
Cuộc tình buồn có bền mãi được không
Và khi đôi ta xa cách cõi lòng
Có còn nhớ bóng hình ai trong tiềm thức

Có còn đâu phượng hồng cháy đỏ rực
Cài lên ngực tấm áo trắng học sinh
Nhưng anh vẫn yêu những phút của đôi mình
Và xin mãi yêu cuộc tình...ai còn nhớ...

cobenghichngom_1
17-07-2005, 08:41 PM
người chờ trên bến tương tư
còn em đau nhói tim này trông anh
rồi mai đời cũng vắng tanh
thuyền đi sóng lướt dập dìu nhớ thương

Boulevard
17-07-2005, 11:17 PM
Và từng ngày em vẫn cứ yêu anh...
Mặc thời gian đưa anh rời xa mãi...
Và đã có đôi lần em sợ hãi...
Có là gì nếu anh ở cạnh bên.....

Và em tin hạnh phúc mãi lâu bền...
Bởi em tin rằng tình yêu có thể
Dẫu cuộc đời xô ta đi trăm ngả...
Có là gì...em vẫn mãi yêu anh !

Tình yêu này sẽ mãi mãi còn xanh !
Hãy vững tin vào ngày mai anh nhé
Và cứ để dòng đời trôi như thế...
Để ngày mai...em lại được yêu anh !!!

Azudo_Hakaider
20-07-2005, 02:23 AM
Nếu anh biết rằng em mãi yêu anh
thì anh đã không để em như thế
anh không muốn em trở nên như thế
để anh là người nói trước nha em

anh muốn nói lời nói dịu êm
để em nghe sau vạn điều cay đắng
anh muốn yêu thương như tình em trong trắng
để cuộc đời anh lại đươc yêu em

Boulevard
20-07-2005, 06:27 PM
Và tình mình cứ như thế dịu êm ...
Dù ngày mai không đứa nào biết trước
Nhưng em sẽ vẫn cùng anh chung bước
Để tháng ngày em lại được yêu anh !!!

sành điệu mái ngố
20-07-2005, 06:29 PM
được yêu rồi để được thương
tình ai nay đã phủ 1 đời xanh
lá vàng rơi rụng loanh quanh
mộ xưa rêu đá chôn tình dưới mưa

Azudo_Hakaider
20-07-2005, 07:37 PM
Anh yêu em cũng rất mực chân thành
Mà ngây thơ không biết em cũng thế
Sao không nói để tình mình cô lẻ
Cho đợi chờ thêm mòn mỏi em ơi ?

Cục Kẹo Cô Nương
20-07-2005, 08:07 PM
Ánh mắt đó gởi trọn tình em trao
Chẳng phải em đã nói rồi đó sao
Chỉ tại anh hờ hững vô tâm quá
Đã vội vàng không nhìn vào mắt em

Azudo_Hakaider
20-07-2005, 10:25 PM
Anh hững hờ đâu , vô tâm đâu
Chỉ tại em làm ngơ anh mới thế
Làm sao đây , khi tình mình cô lẻ
Phút vội vàng ai biết mắt em trao

*Mãi Xa*
21-07-2005, 03:18 AM
em trao anh cuộc tình đến ngây dại
vẫn chờ hoài chờ mãi bóng ai kia
em vẫn đợi mà anh nào hay bít
từ bờ môi anh cất tiếng yêu em hoài

Azudo_Hakaider
21-07-2005, 11:22 PM
và em cứ thế khóc hoài
còn anh thương nhớ một người thứ ba
nhưng mà người đã đi xa
còn em sao mãi đứng chờ làm chi?

king2000
21-07-2005, 11:47 PM
Mắm...!
NHỚ!

Lạ quá anh ơi!
sao bên nhau em vẫn nhớ?!
Nhớ cái nhìn,ánh mắt
...ghét ghê!
Nhớ hơi thở,bàn tay anh
ấm áp lạ kỳ.
Cả cái cốc đầu
anh thỏ thẻ...dở hơi!
Nhớ thật nhiều cả những điều em không thích
Bảo anh hoài,anh nhớ nhé...bỏ đi!
Giờ xa nhau em càng thấy nhớ nhiều
Nhưng anh ơi!
Dẫu dở hơi,con nít
Cũng chỉ vì một lẽ......
EM YÊU ANH!!!

Boulevard
22-07-2005, 01:20 AM
Thời gian xin mãi cứ đi
Và ta xin mãi vẫn thương yêu chàng
Dù cho trông ngóng mỏi mòn
Chẳng là gì cả vẫn hoài nhớ thương !!

Azudo_Hakaider
22-07-2005, 03:03 AM
Đừng như mây gió lạc đường
Đừng như tia nắng cho lòng ngẩn ngơ
Chờ ai mà mãi ngây thơ
Tình em trong trắng , cho anh dại khờ
Mong sao được gặp trong mơ
Cho anh được thấy bóng hình anh yêu

Boulevard
22-07-2005, 03:54 AM
Ngàn thương em gởi nhớ nhiều
Nơi xa không biết có còn đợi trông?
Yêu thương giữ mãi trong lòng...
Hãy cho em được cùng Người trăm năm !!!

Hướng Quê Xưa
22-07-2005, 08:00 PM
Anh thương anh nhớ ngàn năm
Tuy anh xa mặt nhưng lòng còn ghi
Nhớ sao cái thủa hàn vi
Cùng em đuổi bướm giờ đi xa rồi!

Nhớ sao ánh mắt em cười
Nhớ sao giọng nói em tôi thủa nào
Cầu trời cho được làm sao
Nhanh về bên cạnh người nào ngày xưa!

Boulevard
24-07-2005, 02:38 AM
Xa rồi anh nhé , ngày xưa
Lời yêu đã vỡ theo dòng thời gian
Gìơ đây nỗi nhớ dâng tràn...
Mà sao bóng ấy ngút ngàn trời xanh

Lời yêu xưa đó mong manh....
Ai quên hẹn ước , đánh rơi lời thề
Người ơi , sao chẳng thấy về?
Đợi anh...đợi mãi một thời ngây thơ?

Azudo_Hakaider
24-07-2005, 03:15 AM
Và tình mình cứ như thế dịu êm ...
Dù ngày mai không đứa nào biết trước
Nhưng em sẽ vẫn cùng anh chung bước
Để tháng ngày em lại được yêu anh !!!

Anh trao em tất cả những chân thành
Ngàn yêu thương mãi mãi là hạnh phúc
Giữa bao la của dòng đời trong - đục
Hãy tin rằng anh sẽ vẫn kề bên....

Boulevard
24-07-2005, 06:41 PM
Nói đi anh những câu nói êm đềm
Để yêu thương nhen lên niềm hạnh phúc
Mãi bên nhau dù dòng đời...trong - đục
Tháng với ngày em nối những yêu thương !!!

Azudo_Hakaider
24-07-2005, 09:48 PM
Nói đi anh những câu nói êm đềm
Để yêu thương nhen lên niềm hạnh phúc
Mãi bên nhau dù dòng đời...trong - đục
Tháng với ngày em nối những yêu thương !!!

Nói đi em cho ngày tháng vấn vương....
Anh ấp ủ qua bao ngày xa nhớ
Dẫu ngày mai tình yêu ta lầm lỡ
Có một người sẽ mãi đứng chờ em

Boulevard
26-07-2005, 02:05 AM
Nói đi em cho ngày tháng vấn vương....
Anh ấp ủ qua bao ngày xa nhớ
Dẫu ngày mai tình yêu ta lầm lỡ
Có một người sẽ mãi đứng chờ em

Em sẽ chờ bờ bến ấy dịu êm
Và yêu thương trao về anh mãi mãi
Nói đi anh , cho thời gian trở lại
Để tháng ngày xin cứ mãi yêu nhau.......

Azudo_Hakaider
29-07-2005, 11:22 PM
Nếu ngày mai hai đứa phải khổ đau
Thì em ơi , cũng đừng nên trách nhé
Bởi số phận đã an bài như thế
Thì tháng ngày ta hãy cứ yêu nhau

traibấtlương
30-07-2005, 03:38 AM
Thơi sao hay thật là hay
Càng đọc càng thấy mê say men tình
Bạn ơi nếu có hiêu mình
Vào đây đối đáp thơ tình cùng tôi => http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=812

Azudo_Hakaider
30-07-2005, 04:29 AM
Ngọt ngào thương nhớ chơi vơi
Vần thơ em đó dịu dàng tình anh
Cuộc đời ta hãy còn xanh
Lời yêu anh mãi khắc ghi trong lòng

vecon_lonton02
31-07-2005, 06:00 PM
con trai nói có thành không
ai mờ tin được tình anh loèng ngoèng
hôm nay mãi chẳng đủi thay
ngày mai vô khác đo tim thía lèo?????????

Azudo_Hakaider
31-07-2005, 08:57 PM
Em có thể không tin điều anh đã nói
Bởi miệng đời chua chát lắm em ơi
Anh sẽ đợi em dù đợi mãi cuộc đời
Để em thấy tình anh là mãi mãi

Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 09:09 PM
Nói đi anh những câu nói êm đềm
Để yêu thương nhen lên niềm hạnh phúc
Mãi bên nhau dù dòng đời...trong - đục
Tháng với ngày em nối những yêu thương !!!
Và như vậy đẩ mãi mãi chung đường
Cùng nhau bước đưa ta vào cõi ảo
Và trong nhau không còn ảo lão
Tachung đường cùng nhau mãi ngày sau

Anh bây giờ xin nói mãi ngàn câu
Anh sẽ đợi với nỗi sầu xưa cũ
Cho tình em hết vơi rồi lại đủ
Trọn trong lòng tình nghĩa cũ ngày nao!

A-n-H43v3r
31-07-2005, 09:16 PM
Và như vậy đẩ mãi mãi chung đường
Cùng nhau bước đưa ta vào cõi ảo
Và trong nhau không còn ảo lão
Tachung đường cùng nhau mãi ngày sau

Anh bây giờ xin nói mãi ngàn câu
Anh sẽ đợi với nỗi sầu xưa cũ
Cho tình em hết vơi rồi lại đủ
Trọn trong lòng tình nghĩa cũ ngày nao!

Anh biết chăng tình em vẫn dạt dào
Em yêu mãi không bao giờ phai nhạt
Tình của em êm đềm như lời hát
Ru tình anh trong gió mát.. ngủ say...

Em sẽ yêu anh yêu trọn kiếp này
Tình em mãi đong đầy không bờ bến
Và nếu mình chia xa do định mệnh
Thì mối tình em hẹn đến kiếp sau...

Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 09:22 PM
Nói làm gì mãi mãi tận kiếp sau
Ta hãy giữ tình nhau trong tiền định
Vẫn cứ mãi trong lòng không kiên định
Một chữ vàng mãi mãi đợi chờ nhau!

Mong thời gian sẽ mãi chẳng phai màu
Không thể xóa trong nhau lời thề cũ
Mối tình thơ ngày xưa giờ nay đủ
Mãi trong lòng xây dựng một niềm yêu!

A-n-H43v3r
31-07-2005, 09:56 PM
Nói làm gì mãi mãi tận kiếp sau
Ta hãy giữ tình nhau trong tiền định
Vẫn cứ mãi trong lòng không kiên định
Một chữ vàng mãi mãi đợi chờ nhau!

Mong thời gian sẽ mãi chẳng phai màu
Không thể xóa trong nhau lời thề cũ
Mối tình thơ ngày xưa giờ nay đủ
Mãi trong lòng xây dựng một niềm yêu!


Trong nắng chiều em đếm bước cô liêu
Lòng trĩu nặng.. nhớ nhiều ngày xưa ấy
Dù ra sao tình yêu em vẫn vậy
Mong trong đời tìm thấy sự thủy chung...

Cuộc tình trao dù quá đỗi mông lung
Nhưng vẫn ước đôi mình chung nhịp bước
Tình trao anh không thước nào đo được
Như thác ghềnh dòng nước cha)?ng ngừng trôi...

Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 10:10 PM
Đẹp làm sao thủa ấy hai đứa cười
Nhìn nhau mãi trong lòng không hề thẹn
Cùng trao nhau những lời chưa trọn vẹn
Để bây giờ vương vấn mãi niềm yêu

Nhớ làm sao bữa đó miệng em cười
Anh bẽn lẽn bên em bao mong đợi
Để cho lòng hai ta cùng nhau đợi
Chữ yêu thương mình trao tận cõi lòng!

A-n-H43v3r
31-07-2005, 10:15 PM
Đẹp làm sao thủa ấy hai đứa cười
Nhìn nhau mãi trong lòng không hề thẹn
Cùng trao nhau những lời chưa trọn vẹn
Để bây giờ vương vấn mãi niềm yêu

Nhớ làm sao bữa đó miệng em cười
Anh bẽn lẽn bên em bao mong đợi
Để cho lòng hai ta cùng nhau đợi
Chữ yêu thương mình trao tận cõi lòng!

Nhớ không anh ngày ấy ở bờ sông
Vòng tay ấy... và ấm nồng hơi thở
Nụ hôn xưa trao nhau còn bỡ ngỡ
Đến bây giờ em vẫn nhớ như in...

Dòng thời gian đưa đẩy mối duyên mình
Nên dĩ vãng cuốn trôi tình xa vắng
Dù duyên ta không được nhiều may mắn
Em vẫn hoài... lẳng lặng... nhớ về anh...

Azudo_Hakaider
01-08-2005, 01:23 AM
Nhớ không anh ngày ấy ở bờ sông
Vòng tay ấy... và ấm nồng hơi thở
Nụ hôn xưa trao nhau còn bỡ ngỡ
Đến bây giờ em vẫn nhớ như in...

Dòng thời gian đưa đẩy mối duyên mình
Nên dĩ vãng cuốn trôi tình xa vắng
Dù duyên ta không được nhiều may mắn
Em vẫn hoài... lẳng lặng... nhớ về anh...
Anh vẫn chờ dù điều ấy mong manh
Dù tình em mênh mông như biển cả
Em sẵn lòng trao cho người xa lạ
Dẫu biết rằng em sẽ vẫn yêu anh

Boulevard
01-08-2005, 02:23 AM
Và như vậy đẩ mãi mãi chung đường
Cùng nhau bước đưa ta vào cõi ảo
Và trong nhau không còn ảo lão
Tachung đường cùng nhau mãi ngày sau

Anh bây giờ xin nói mãi ngàn câu
Anh sẽ đợi với nỗi sầu xưa cũ
Cho tình em hết vơi rồi lại đủ
Trọn trong lòng tình nghĩa cũ ngày nao!

Anh trở về trong vạn nỗi ước ao
Hãy chở che cho tình em anh nhé
Em chỉ là em - với những gì nhỏ bé
Đứng trước anh , em bỗng hóa dại khờ

Và thế rồi anh nhé , hết bơ vơ
Anh với em , hai đứa là một nửa
Và sẽ thôi không bao giờ lầm lỡ
Hứa nha anh , xin mãi mãi một người !!!

Hướng Quê Xưa
01-08-2005, 10:00 AM
Hứa một lời thỏa mãn trí em tôi
Thật thương lắm người em ôi chờ đợi
Biết bao giờ trong em...anh trả nổi
Tiếng yêu thương chứa đựng tận đáy lòng!

Và giờ đây em hết đợi hết trông
Anh trở lại với tấm lòng anh đã hứa
Sẽ cùng em cho cuộc đời đôi lứa
Chẳng u buồn ngăn cách bởi tình xa!

A-n-H43v3r
01-08-2005, 11:16 AM
Hứa một lời thỏa mãn trí em tôi
Thật thương lắm người em ôi chờ đợi
Biết bao giờ trong em...anh trả nổi
Tiếng yêu thương chứa đựng tận đáy lòng!

Và giờ đây em hết đợi hết trông
Anh trở lại với tấm lòng anh đã hứa
Sẽ cùng em cho cuộc đời đôi lứa
Chẳng u buồn ngăn cách bởi tình xa!


Anh thật lòng hay anh lại ba hoa
Những lời hứa luôn chỉ là hư ảo
Đừng cho em thêm một lần sầu não
Em sợ rồi giông bão của tình yêu...

Đừng đến rồi đi... đừng hứa thật nhiều
Đừng trao chuốt cho mỹ miều lời lẽ
Đừng ngọt ngào đừng dịu dàng thỏ thẻ
Vì lời bùi tai có lẽ.. thốt rồi quên...

Azudo_Hakaider
02-08-2005, 03:21 AM
Anh thật lòng hay anh lại ba hoa
Những lời hứa luôn chỉ là hư ảo
Đừng cho em thêm một lần sầu não
Em sợ rồi giông bão của tình yêu...

Đừng đến rồi đi... đừng hứa thật nhiều
Đừng trao chuốt cho mỹ miều lời lẽ
Đừng ngọt ngào đừng dịu dàng thỏ thẻ
Vì lời bùi tai có lẽ.. thốt rồi quên...
Em hãy nhìn vào trong khoé mắt anh
Ở nơi ấy là những gì thật nhất
Hãy tin anh với tình yêu chân thật
Anh chỉ dành cho một mà thôi

Vẫn biết là những lời nói đầu môi
Nhưng người ơi hãy tin tình anh nhé
Hãy nói anh nghe những lời yêu khe khẽ
Cho tình mình thêm thắm nụ cười em

Hướng Quê Xưa
02-08-2005, 07:22 AM
Anh thật lòng hay anh lại ba hoa
Những lời hứa luôn chỉ là hư ảo
Đừng cho em thêm một lần sầu não
Em sợ rồi giông bão của tình yêu...

Đừng đến rồi đi... đừng hứa thật nhiều
Đừng trao chuốt cho mỹ miều lời lẽ
Đừng ngọt ngào đừng dịu dàng thỏ thẻ
Vì lời bùi tai có lẽ.. thốt rồi quên...

Cớ làm sao em nói chẳng êm đềm
Đâu rồi nhỉ lời yêu xưa thường nói?
Để cho anh giờ đây trong mong đợi
Tiếng môi em trao gởi chút tình nồng!

Anh đã hứa không thể kẻ hai lòng
Em tin vậy cho trong anh vui dạ
Nói cùng em bao nhiêu điều như đã
Thuận một lòng tươm tả với tình em!

A-n-H43v3r
02-08-2005, 08:15 PM
Cớ làm sao em nói chẳng êm đềm
Đâu rồi nhỉ lời yêu xưa thường nói?
Để cho anh giờ đây trong mong đợi
Tiếng môi em trao gởi chút tình nồng!

Anh đã hứa không thể kẻ hai lòng
Em tin vậy cho trong anh vui dạ
Nói cùng em bao nhiêu điều như đã
Thuận một lòng tươm tả với tình em!

Em sẽ tin cho tình xưa nối lại
Nhưng mong rằng anh không phải hứa suông
Đừng cho em hy vọng...để em buồn
Đừng khơi nữa mắt em nguồn lệ...mặn

Nếu anh cho em thêm lần cay đắng
Thì trọn đời mình xa vắng anh ơi...
Em sẽ tin một lần cuối.. những lời
Anh đã hứa..đừng đổi dời anh nhé...

Azudo_Hakaider
02-08-2005, 08:46 PM
Xa rồi anh nhé , ngày xưa
Lời yêu đã vỡ theo dòng thời gian
Gìơ đây nỗi nhớ dâng tràn...
Mà sao bóng ấy ngút ngàn trời xanh

Lời yêu xưa đó mong manh....
Ai quên hẹn ước , đánh rơi lời thề
Người ơi , sao chẳng thấy về?
Đợi anh...đợi mãi một thời ngây thơ?

Tình ta như một giấc mơ
Yêu rồi ly biệt ngậm ngùi chia tay
Tình này em hỡi có hay
Lời yêu xin mãi gởi trao cho người

Dù cho đây đó cuộc đời
Mai sau có gặp người nào hơn em
Thì anh cũng sẽ ...."không thèm "
Hãy tin em nhé , mãi yêu một người

Boulevard
02-08-2005, 09:44 PM
Tình ta như một giấc mơ
Yêu rồi ly biệt ngậm ngùi chia tay
Tình này em hỡi có hay
Lời yêu xin mãi gởi trao cho người

Dù cho đây đó cuộc đời
Mai sau có gặp người nào hơn em
Thì anh cũng sẽ ...."không thèm "
Hãy tin em nhé , mãi yêu một người

Những lời thương nhớ chơi vơi
Làm sao tin được một lần người ơi
Thôi thôi , xin mãi chia đôi
Chúc anh hạnh phúc cùng người đến sau ...

Hết rồi anh nhé , khổ đau
Từ nay xin mãi đơn côi một mình ...
Và xin sẽ mãi lặng thinh
Lời yêu xin gởi , trăm năm ...một mình !!!

Azudo_Hakaider
04-08-2005, 03:30 AM
Những lời thương nhớ chơi vơi
Làm sao tin được một lần người ơi
Thôi thôi , xin mãi chia đôi
Chúc anh hạnh phúc cùng người đến sau ...

Hết rồi anh nhé , khổ đau
Từ nay xin mãi đơn côi một mình ...
Và xin sẽ mãi lặng thinh
Lời yêu xin gởi , trăm năm ...một mình !!!

Yêu người anh mãi lặng thinh
Lời yêu chưa dám gởi trao về người
Sợ rằng hai đứa hai nơi
Làm sao anh dám nói lời yêu em

Từng ngày nỗi nhớ dịu êm
Dù cho bão tố mãi giăng lòng mình
Dù cho anh mãi lặng thinh
Dù cho em mãi vô tình bước đi

xuankyca
04-08-2005, 06:40 PM
dường tình nào mà chang chông gai
mố tình nào mà chang chua cay
lệ tình nào mà chang ước mi
hận tinh chấp nhận người yêu vô tình

Azudo_Hakaider
04-08-2005, 09:02 PM
Thế rồi người vẫn lặng thinh
Mặc cho ta đứng một mình trông theo
Phải chăng cam chịu phận nghèo
Cũng đành cam chịu cảnh người bước đi

Boulevard
07-08-2005, 09:16 PM
Xa rồi anh nhé , chia ly ...
Từ nay hai đứa sẽ đi đôi đường .
Và thôi thương nhớ giận hờn ?
Những gì xưa đó chỉ là thoảng qua ...

Bây giờ em đã đi xa ...
Còn đâu bóng ấy những lời yêu thương ?
Tình kia xin chớ vấn vương !
Cứ xem như đã chưa hề quen nhau ...

lợn_rừng83
07-08-2005, 10:32 PM
Chia ly người nhớ kẻ thương
Chia ly như thế vấn vương sao đành
Em ơi dẫu có mong manh
Tình anh còn mãi chân thành chao em :flower:

Boulevard
07-08-2005, 11:41 PM
Chia ly anh có đi tìm ?
Mà buông thương nhớ cho lòng em đau ?
Người ơi ta đã mất nhau ...
Thì xin anh chớ quay về làm chi ...

lợn_rừng83
08-08-2005, 01:13 AM
Tìm đâu khi đã mất nhau
Cá bơi dưới nước chim bay trên zơi
Tìm đâu cho thấy người ơi
Dấu chân người bước mưa rơi ướt nhoè

Hướng Quê Xưa
08-08-2005, 09:31 AM
Chia ly anh có đi tìm ?
Mà buông thương nhớ cho lòng em đau ?
Người ơi ta đã mất nhau ...
Thì xin anh chớ quay về làm chi ...

Vậy thì anh sẽ ra đi
Cho em thầm tiếc những gì ngày xưa
Để em nhớ mấy cho vừa
Để cho em phải tìm đưa anh về!
=======================
khà khà ,này thì xua đuổi nè....hiiiiii :D :)

Azudo_Hakaider
11-08-2005, 10:24 PM
Còn anh sẽ chẳng ra đi
Tháng ngày trông ngóng nhớ thương một người
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Dù cho hai đứa ...chưa từng gặp nhau

Azudo_Hakaider
16-08-2005, 01:14 AM
Dù cho mình đã mất nhau
Thì anh vẫn mãi chờ em quay về
Dù cho em phản lời thề
Thì anh mãi mãi chỉ yêu một người

Boulevard
17-08-2005, 08:10 PM
Vậy thì anh sẽ ra đi
Cho em thầm tiếc những gì ngày xưa
Để em nhớ mấy cho vừa
Để cho em phải tìm đưa anh về!
=======================
khà khà ,này thì xua đuổi nè....hiiiiii :D :)

Người ơi hãy tỉnh cơn mơ
Tình ta đã hết còn chờ đợi chi ?
Từ giờ xin hãy ra đi ...
Tình ta thôi nhé , chỉ là giấc mơ ...
--------------------------------
Hehehe...Còn lâu người ta mới tìm anh về ! Hihihih


Còn anh sẽ chẳng ra đi
Tháng ngày trông ngóng nhớ thương một người
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Dù cho hai đứa ...chưa từng gặp nhau

Chưa gặp mà đã ...mất nhau ?
Bao câu thương nhớ mãi trao một người
Lời yêu ai đó chơi vơi ...
Làm sao...ai dám gởi trao ...nụ cười !

shinichi1487
17-08-2005, 09:31 PM
Hò hò... chiện riêng của 3 ngừi , tui ko tham ra....

Azudo_Hakaider
17-08-2005, 11:47 PM
Nụ cười nào khó chi đâu ?
Làm ơn em nhé cho anh đẹp lòng
Để bao ngày tháng chờ mong
Nụ cười em đó ngọt ngào tình anh

hic , sao mà Boulevard khó tính quá chừng :think:

lolemgioivo_thichdanhnhau
18-08-2005, 04:49 PM
Vẫn yêu khi Mai ko là người đẹp nhất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NT_PM

*((ONE_LOVE))*
18-08-2005, 05:21 PM
Vẫn yêu khi Mai ko là người đẹp nhất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Boulevard
22-08-2005, 10:06 PM
To:Bad


Nụ cười sao dám trao anh?
Hai người chưa gặp sao lòng vấn vương...
Để rồi miệng nói nhớ thương !
Còn lòng tơ tưởng bóng hồng ngang qua...

Azudo_Hakaider
23-08-2005, 02:30 AM
Tình anh xin mãi thiết tha
Hồn anh xin mãi gởi trao đến người
Mong sao được thấy nụ cười
Cho bao nguyện ước ngọt ngào bên em

Boulevard
25-08-2005, 10:04 PM
Anh ơi đừng nói bên em ...
Bởi tình em đã gởi trao ...một người
Em xin gởi gắm nụ cười
Và câu tình bạn mong người nhận cho

***SAODO***
26-08-2005, 01:51 AM
tình là anh sao
biet yeu là phái biet co gáng

bibuondalat
26-08-2005, 06:43 PM
anh sẽ để em yêu anh
nếu tình em trao là chân thật

Azudo_Hakaider
26-08-2005, 08:22 PM
Tình anh bao nỗi âu lo
Mà nay em đã xa xôi mất rồi
Lòng nghe cay đắng nụ cười
Người ơi chua xót nói cười làm chi

hoahonggai
26-08-2005, 08:46 PM
Yêu em trong lỗi lo âu
Thì sao tồn tại suốt đời hỡi anh?
-------o0o-----------
Em đi để lại tiếng cười
Là mong người nhớ môt thời từng yêu

:blinking: :lol:

Boulevard
26-08-2005, 09:54 PM
Miệng cười lệ ướt hoen mi...
Em nghe khắc khoải đợi chờ người dưng...
Sao đành cất bước quay lưng?
Người ơi hãy hiểu xin đừng vấn vương....

Azudo_Hakaider
28-08-2005, 07:06 PM
Làm sao ngăn được nhớ thương
Bởi tim anh đã khắc ghi bóng người
Nụ cười nối tiếp nụ cười
Mà nghe xa lạ tấm lòng người dưng

Boulevard
29-08-2005, 08:55 PM
Người dưng thì cứ người dưng ...
Vì ta đâu đã gặp nhau lần nào
Mà sao đã vội xôn xao ?
Trái tim sao vội nói lời yêu thương

Hướng Quê Xưa
30-08-2005, 05:38 AM
Lẽ nào em chẳng vấn vương
Lẽ nào em mãi chẳng thương tụi mình
Thương em nào phải rằng xinh
Mà yêu vì bởi tim mình đã thương!

Người dưng nhưng dạ đã vương
Em ơi hãy hiểu mà thương lấy mình
Anh tin hai đứa chúng mình
Sẽ đi trọn đoạn trung tình bền lâu!

tomato123
30-08-2005, 06:11 AM
Chia xa rồi sao vội bước nhanh
Để dòng sông xanh thêm một lần dang dở
Lời chia ly nào ai không bỡ ngỡ
Xin được một lần : hãy để em yêu anh

khocthamrienganh
30-08-2005, 05:14 PM
Hãy để em yêu anh...
Dù lời yêu kia chưa một lần em nói ?
Dù em biết sẽ mãi là chờ đợi
Nhưng xin người hãy để em yêu

Để xua tan đi những buổi chiều...
Da diết lắm là vô vàn nỗi nhớ...
Để tình yêu trong em chớm nở...
Như môi cười em chúm chím trao anh....

Dẫu em biết tất cả thật mong manh....
Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì cả...
Nếu sau này hai đứa chia đôi ngả
Xin một lần hãy cứ để em yêu ....

Dù cuộc đời có gian khó bao nhiêu ...
Hãy ở yên trong trái tim em nhé
Bởi em biết chỉ cần anh ở đó
Khó khăn nào em cũng sẽ vượt qua ...

Em gởi người với tất cả thiết tha ....
Hãy cứ để tình mình như thế nhé ...
Dẫu bao lần trái tim em rung nhẹ ,
Thì xin Người hãy cứ để em yêu !!!
__________________
Thả hồn ...thả bước ....chơi vơi ....
Mình ta đi giữa mênh mông cuộc đời ....
Mà sao miệng vẫn mỉm cười ...
Mặc cho nhân thế lệ trào ai ơi ?

Boulevard
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới Boulevard
Tìm bài viết của Boulevard
Bỏ Boulevard vào Sổ Bạn Bè

07-17-2005, 03:51 AM #2
Hướng Quê Xưa
Trưởng Ngũ Quậy





Tham gia ngày: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: Đại Hàn Dân
Giới Tính: NAM
Bài gởi: 394

--------------------------------------------------------------------------------

Nếu như em nói vậy hỏi sao đành
http://img392.imageshack.us/img392/6811/10798710wo.th.jpg (http://img392.imageshack.us/my.php?image=10798710wo.jpg)

dalanhuongbuon_viai
30-08-2005, 05:29 PM
neu em biet yeu anh la kho
thi em da ko ngo loi thich anh
neu yeu anh co nhieu cay dang
thi em day ko theo tim mach bao
nhung co sao thi em van yeu anh
van thương ngươi trai tim mach bao

seshi
30-08-2005, 07:00 PM
Người ấy cũng buồn, cũng đã thức trắng đêm
Bởi người yêu vĩnh viễn không về nữa
Cũng như em mãi nằm nơi đất lạ
Chẳng trở về như hẹn ước cùng anh

Boulevard
30-08-2005, 10:53 PM
Lẽ nào em chẳng vấn vương
Lẽ nào em mãi chẳng thương tụi mình
Thương em nào phải rằng xinh
Mà yêu vì bởi tim mình đã thương!

Người dưng nhưng dạ đã vương
Em ơi hãy hiểu mà thương lấy mình
Anh tin hai đứa chúng mình
Sẽ đi trọn đoạn trung tình bền lâu!

Người ơi đừng nói bền lâu
Hai người chưa gặp sao tình nên duyên
Chẳng qua một phút vấn vương
Nên người cứ ngỡ là thương mất rồi ...

Người ơi xin hãy mỉm cười
Ta là bạn nhé muôn đời không phai ...
Lời yêu xin hãy trao ...ai
Tình ta có lẽ chỉ là mơ thôi ...

Hướng Quê Xưa
31-08-2005, 02:05 AM
Mèng ơi thôi chết tôi rồi
Khổ chưa ai bảo là tôi yêu vào
Trời ơi giờ tính làm sao
Thời nay con gái lẽ nào vậy ư!

Ừ thôi đành phải cười khì
Ok là bạn vậy thì cùng chơi
Từ nay thôi hạn tiếng cười
Em đừng lên hỏi ngọn nguồn...đời nhau...!

Azudo_Hakaider
31-08-2005, 02:19 AM
Nghe lòng trăm vạn nỗi đau
Tình tôi em nỡ đem ra bông đùa
Nụ cười ai bán mà mua
Tình tôi không bán sao người làm ngơ

Boulevard
31-08-2005, 08:59 PM
Mèng ơi thôi chết tôi rồi
Khổ chưa ai bảo là tôi yêu vào
Trời ơi giờ tính làm sao
Thời nay con gái lẽ nào vậy ư!

Ừ thôi đành phải cười khì
Ok là bạn vậy thì cùng chơi
Từ nay thôi hạn tiếng cười
Em đừng lên hỏi ngọn nguồn...đời nhau...!


"Thời nay con gái lẽ nào vậy ư ?"
Lời yêu ai nói ...suy tư
Em đâu đã bảo là anh yêu nào ?
Ghé tai em nói thì thào ...
Là ai ..đó đó ...nói hoài lời yêu


To: Bad
Tình kia ai biết bao nhiêu ?
Mà đem ra bán, đổi trao hỡi người ...
Lời thơ xin hãy mỉm cười !
Đừng cho lệ ướt thêm nhoè yêu thương ....

seshi
31-08-2005, 10:45 PM
rồi chống cằm mơ mình là " ngôi sao"
thật nổi tiếng và nhiều người ngưỡng mộ
mơ có người đồng cam cộng khổ
yêu thương mình suốt cả cuộc đời xanh

Hướng Quê Xưa
03-09-2005, 05:54 AM
"Thời nay con gái lẽ nào vậy ư ?"
Lời yêu ai nói ...suy tư
Em đâu đã bảo là anh yêu nào ?
Ghé tai em nói thì thào ...
Là ai ..đó đó ...nói hoài lời yêu!

Nói chi anh vậy...cái điều
Yêu thương như vậy mà "xiêu" bây giờ
Mới thôi mà đã như mơ
Anh mà nói... vần thơ em...buồn! :D

Azudo_Hakaider
05-09-2005, 11:40 PM
Người ơi sao mãi hững hờ
Để cho tôi phải buồn rầu người ơi
Tình ta dẫu cách đôi nơi
Xin em hãy nhớ ...anh hoài yêu em

anhsaobang
06-09-2005, 03:48 AM
Tôi biết mình là kẻ đến sau
vẫn đâu đó trong dòng người xa lạ
vẫn đơn lẽ đi trên đường quạnh quẽ
vẫn cô đơn bước đơn độc mình tôi
Tôi biết mình mãi vẫn đến sau
vẫn chôn kín chân tình trong đáy lọ
vẫn sẽ nhớ những nhọc nhằn thuở đó
vẫn yêu người dù người đã yêu ai
Tôi biết mình mãi mãi vẫn đến sau
nhưng tình đã trót trao ai tất cả
tôi vẫn nhớ những nụ cười rạng rỡ
lúc bên người Tôi hạnh phúc biết bao
Người vô tâm hay giả vờ không hiểu
rằng tình tôi đã trao cả cho người
từng giọt lệ hao gầy rơi chua xót
Tôi vẫn chỉ là một kẻ đến sau

Đừng trách vì sao tôi xa em
Ân tình năm ấy phai nhạt rồi
Ai bảo ngày xưa không trân trọng
Hững hờ vứt bỏ những yêu thương
Đừng trách vì sao tôi xa em
Yêu em cho lắm có được gì
Lời nói trao tôi từ cửa miệng
Chỉ là nhạt nhẽo với bâng quơ
Đừng trách vì sao tôi xa em
Dòng đời thay đổi biết đâu lường
Thế gian khó hiểu và khó học
Chữ ngờ ai thấu những sâu xa
Đừng trách vì sao tôi đam mê
Ân tình ai khác hơn em rồi
Bởi những buồn đau khi trống vắng
Cần người bên cạch có em không
Đừng trách vì sao tôi đổi thay
Nước mắt hoen mi đã nghẹn rồi
Xưa câu chung thủy tôi từng nói
Xin lỗi người tôi rút lại thôi
Đừng trách vì sao tôi yêu em
Mà lại ra đi trút ân tình
Vì sao ngày ấy tôi bước tới
Em thì lui lại để xa thêm
Đừng trách vì sao tôi khác xưa
Bởi giọt lệ rơi thấm trong mưa
Ngày ấy em đâu hay nào biết
Lòng tôi da diết những suy tư
Đừng trách vì sao tôi nhẫn tâm
Để em cô độc chốn ân tình
Bởi bao quanh em con nhiều kẻ
Thì có xá gì một kẻ đi
Đừng trách người ơi đừng trách nữa
Lỗi ấy do ai ???.... bởi do ai...... ???
Thà rằng ngày xưa em cứ nói
Một nửa lời yêu cũng đủ rồi .

ke_lanh_lung2500
07-09-2005, 01:03 AM
lau dong le nho o dau moi
cuoc tinh chia doi van cu cuoi
nhap chen ruou cay cho long chet
cho sau tan het noi dau thuong