PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..........bí mật_bật mí _bị mất........^*^



nhóc_cô_đơn_hm
19-07-2007, 05:30 AM
chậc thời gian trôi wa quá nhanh khiến con người ta mỗi khi nhìn lại đều có một chút gì đó tiếc nuối...........tiếc nuối những chuỗi ngày êm đềm đã lặng lẽ trôi đi, những phút giây tràn ngập hạnh phúc.,ngay cả những lúc xui xẻo ,ko may,tiếc cả những lời chưa dám thổ lộ........nhiều vô kể........ôi tất cả được xem như là một bí mật đang được bật mí và giờ đây đang bị mất cùng với thời gian.....nhờ thời gian xóa hết mọi dấu vết..........để lại những thổn thức trong lòng người...........đã có ai đã từng cảm thấy như thế chưa?
nhưng cảm giac này xin lưu lại cùng với LƯU BÚT TUỔI HOA để chia sẻ cùng các bạn _nhưng ai đã và đang có nhưng giờ phút êm đẹp như thế này................
good bye it not forever!