tienhuy
16-07-2005, 02:42 AM
Tôi không vẽ một khung trời thơ mộng !
Tôi không vẽ cho em
Một khung trời thơ mộng
Sự thật của cuộc đời
Không bằng phẳng đâu em
Khi như nước hồ thu
Yên lặng gió, êm đềm
Khi như sóng ba đào
Bỗng trào dâng vùi dập
Khi êm ả như đường dài thẳng tắp
Khi chông chênh như hang ổ gập ghềnh
Khi quang đãng như trời rộng thênh thênh
Khi đen đúa như quanh co ngõ tối
Ai cũng có từng con đường đi tới
Tuy cùng đường nhưng chẳng ai giống ai
Phải vượt qua, phải đối diện, dài dài
Mỗi thành bại còn nhờ cơ may mắn
Em sẽ biết bồ hòn nhiều vị đắng
Em sẽ hiểu mật đường, ngọt lịm ra sao
Em sẽ ngạc nhiên, đời gian dối chiêm bao
Em sẽ nhận chân, những tâm hồn chân thật
Ai nói trước, đời như thế, trật lất !
Ai bảo rằng, em như thế, nằm mơ !
Mỗi một khoảng đời em, dài ngắn, đẫn đờ
Sống với nó, chưa biết sẽ ra sao
Mà muốn vượt qua, cơ hồ hết thở
Em sẽ đi, qua ngưỡng cửa trần ai, gian khổ
Em sẽ đi, qua những lối nhân gian, đủ màu
Rồi em sẽ hiểu cuộc đời, càng thấm càng đau
Và em sẽ thuơng cuộc đời, những gì chưa ước vẹn.
*******
tienhuy103
Tôi không vẽ cho em
Một khung trời thơ mộng
Sự thật của cuộc đời
Không bằng phẳng đâu em
Khi như nước hồ thu
Yên lặng gió, êm đềm
Khi như sóng ba đào
Bỗng trào dâng vùi dập
Khi êm ả như đường dài thẳng tắp
Khi chông chênh như hang ổ gập ghềnh
Khi quang đãng như trời rộng thênh thênh
Khi đen đúa như quanh co ngõ tối
Ai cũng có từng con đường đi tới
Tuy cùng đường nhưng chẳng ai giống ai
Phải vượt qua, phải đối diện, dài dài
Mỗi thành bại còn nhờ cơ may mắn
Em sẽ biết bồ hòn nhiều vị đắng
Em sẽ hiểu mật đường, ngọt lịm ra sao
Em sẽ ngạc nhiên, đời gian dối chiêm bao
Em sẽ nhận chân, những tâm hồn chân thật
Ai nói trước, đời như thế, trật lất !
Ai bảo rằng, em như thế, nằm mơ !
Mỗi một khoảng đời em, dài ngắn, đẫn đờ
Sống với nó, chưa biết sẽ ra sao
Mà muốn vượt qua, cơ hồ hết thở
Em sẽ đi, qua ngưỡng cửa trần ai, gian khổ
Em sẽ đi, qua những lối nhân gian, đủ màu
Rồi em sẽ hiểu cuộc đời, càng thấm càng đau
Và em sẽ thuơng cuộc đời, những gì chưa ước vẹn.
*******
tienhuy103