PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi chỉ là kẻ ngốc.......



GiRl Sh0cK
18-07-2007, 11:45 PM
nếu nước mắt làm tôi wên 1 kẻ
và nụ cười khíên kẻ khác yêu tôi ....
tôi sẽ khóc cả đời yêu người ấy
chứ chẳng bao giờ mún kẻ khác như tôi............

...tiếng mưa rơi cõi lòng là tâm tối
tiếng cười đùa sao cứ mãi trong tôi
cơn bão long..
sao thấy mình vụn dại...
đánh rơi bên thềm 1 chút yêu thương
dẫu biết ngày xưa tình yêu từ 1 phía
mà sao mình cứ lặng lẽ yêu thương
viết nỗi đau lên trang nhật kí bùn
rùi lặng lẽ khóc thầm theo tiêng nấc
nếu ai bảo tui chỉ là con ngốc
tui gật đầu chấp nhận chẳng nói chi
bít là si sẽ khờ và sẽ khổ....
nhưng sao lòng chẳng có chút bình yên...........

babylove17
20-07-2007, 12:50 AM
Anh đã sống những tháng ngày như thế
Những tháng ngày không chút nắng tình yêu
Chỉ có cô đơn trùm xuống mỗi chiều
Bên ly rượu lẫn bao dòng nước mắt
Anh cố chôn, chôn vào tim thật chặt
Kỷ niệm ngày 2 đứa sống bên nhau
Nhưng em ơi, tim anh quá đớn đau
Vì anh biết, anh không còn em nữa
Bởi vì em, em là người chọn lựa
Em đã chọn người không phải là anh
Anh đã cố quên khi mộng không thành
Nhưng không thể, tình yêu sâu đậm quá
Đối với anh, em chính là tất cả
Em đi rồi, anh còn lại tay không
Đường em đi trải bước những bông hồng
Đường anh về ngập lá thu vàng úa
Những giọt sầu goá bụa đời trai
Nhưng vẫn mong em hạnh phúc lâu dài
Bên người ấy, người mà em chọn lựa
Chớ bao giờ em nhớ về anh nữa
Anh tuy buồn nhưng chẳng trách em đâu
Nếu thế gian còn có kiếp sau
Anh xin ước đc trở thành tia nắng
Trên con đường đời xa ngàn dặm
Anh rọi đường trên mỗi bước em đi…… vì anh yêu em.

EM YÊU ƠI SAO KO BƯỚC WA NỖI XÓT XA CỦA CHUYỆN TÌNH XƯA,NẾU MÀ ĐƯỢC ANH XIN GÁNH HẾT SỰ ĐẮNG CAY TRÊN VAI ANH. ĐÊM WA NGỒI CHỜ NGOÀI BÊN HIÊN LẮNG NGHE LỜI EM THAN VAN CẦU XIN MONG TÌNH XƯA TRỞ VỀ BÊN EM.TIẾNG KHÓC VANG ĐỘNG THẤU TIM ANH .MONG SAO ANH CÓ THỂ XOÁ TAN NỖI BUỒN TRONG ĐỜI EM

_ko_bik_yêu_
21-07-2007, 10:17 AM
nếu tui wên mà thời gian cứ thế
nổi đợi chờ ước đặng chẳng thể wên
biết ngày mai đời ta 2 lối rẻ
bước em về hạnh phúc sẽ cùng em
bước chân tui niềm đau làm bạn tiễn
tui vẫn cười chấp nhận ........em xa tui
nếu ngày sau tình em ko còn nửa
em trở về tui hứa sẽ chờ em
biết còn ai yêu em như tui nữa
nhưng bây giờ tui chẳng thể yêu em
như ngày xưa 2 ta cùng 1 lối
đừng trách tui hạnh phúc ngày xưa đó
em khước từ chứ nào có fải tui
cứ xa tui như em hằng mong muốn
tụ khẽ cười lệ nhõ máu tràn tim...

babylove17
23-07-2007, 04:21 AM
hay
huhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuh

aliosa
23-07-2007, 04:34 AM
nếu nước mắt làm tôi wên 1 kẻ
và nụ cười khíên kẻ khác yêu tôi ....
tôi sẽ khóc cả đời yêu người ấy
chứ chẳng bao giờ mún kẻ khác như tôi............

...tiếng mưa rơi cõi lòng là tâm tối
tiếng cười đùa sao cứ mãi trong tôi
cơn bão long..
sao thấy mình vụn dại...
đánh rơi bên thềm 1 chút yêu thương
dẫu biết ngày xưa tình yêu từ 1 phía
mà sao mình cứ lặng lẽ yêu thương
viết nỗi đau lên trang nhật kí bùn
rùi lặng lẽ khóc thầm theo tiêng nấc
nếu ai bảo tui chỉ là con ngốc
tui gật đầu chấp nhận chẳng nói chi
bít là si sẽ khờ và sẽ khổ....
nhưng sao lòng chẳng có chút bình yên...........


Đọc bài thơ tìm thấy mình trong đó
Nhói đau... lòng ..tự hỏi ... biết làm sao???????