langtusautinh
18-07-2007, 09:01 PM
với ánh mắt với nụ cười thơ ấy
đã bên anh ôi từng tháng từng ngày
khi tiếng trống báo hiệu giờ tan lớp
mắt ngập ngừng thư len lén trao tay
em lặng lẽ bước đi về phía ấy
gió bỗng ru trên cành lá rì rào
và lúc đó cả hồn tôi dung động
tim bồi hồi không biết tại vì sao ?
chắc có lẽ là mình yêu rồi đấy
1 tình yêu thơ dại thủa đầu đời
có những lúc bỗng giật mình tự hỏi
đến bao giờ em hiểu được lòng tôi
đã bên anh ôi từng tháng từng ngày
khi tiếng trống báo hiệu giờ tan lớp
mắt ngập ngừng thư len lén trao tay
em lặng lẽ bước đi về phía ấy
gió bỗng ru trên cành lá rì rào
và lúc đó cả hồn tôi dung động
tim bồi hồi không biết tại vì sao ?
chắc có lẽ là mình yêu rồi đấy
1 tình yêu thơ dại thủa đầu đời
có những lúc bỗng giật mình tự hỏi
đến bao giờ em hiểu được lòng tôi