muacaonguyen
17-07-2007, 07:45 PM
Một ngày trở lại phố
Sau tháng năm mỏi mòn
Tìm lại người năm cũ
Biết bây giờ nơi đâu.....
Người có còn thương nhớ
Con đường nơi ta hẹn
Giờ lá vàng phủ lối
Vì thiếu bước chân quen...
Một ngày ta trở lại
nhớ da diết đong đầy
Gió qua môi lạnh giá
Thèm hơi ấm bàn tay......
Sau tháng năm mỏi mòn
Tìm lại người năm cũ
Biết bây giờ nơi đâu.....
Người có còn thương nhớ
Con đường nơi ta hẹn
Giờ lá vàng phủ lối
Vì thiếu bước chân quen...
Một ngày ta trở lại
nhớ da diết đong đầy
Gió qua môi lạnh giá
Thèm hơi ấm bàn tay......