Xem đầy đủ chức năng : Em là N_27/12 :-)
N_27/12
17-07-2007, 12:09 PM
1h sáng rồi cơ à
Trời mưa , nhưng chưa thấy mát mẻ chi cả, cũng đúng thôi vì con bé đang tự nhốt mình ở trong cái thùng catton đậy nắp :)), nó vừa kéo tay đóng cánh cửa chính...
Hôm nay thề với bạn Mèo điên là sẽ làm 1 cái Beo's diary , nhưng chả lẽ vác lên bờ lốc, thôi lại trốn tạm vào 1 góc lưu bút tuổi hoa vậy , yêu HHt nhất :Dsaua
Dạo này có lẽ đỡ thê thảm, vẫn hay điên nhưng điên theo hướng khác tích cực hơn :)) , hay nói như con Chim lợn là " dự bị điên " =))
Hè, mệt, đầu lảo đảo thế này thì sao mà nghĩ nhiều được, điên nhiều được :))
Thôi, em học tiếp, mai thi lên level ở trung tâm tiếng anh, mai thi về rồi tínha :slider:
N_27/12
19-07-2007, 11:33 AM
20/7/2007 0h30 Mẹ ơi con nóng sắp chết
http://i10.photobucket.com/albums/a128/hongnhung_hd/6f7e.jpg
Chốt 1 câu rằng, nếu cứ nóng thế này có khi mình sẽ chết trước khi mùa thu sang. hức
Từ trước đến nay, ý là đến khi vẫn còn ở nhà với mẹ thì mình luôn yêu mùa hè nhất, cái nắng, cái mưa ầm ầm ào ào , chẳng phải ở HD không nắng, nắng lắm chứ, nóng lắm chứ nhưng mà vẫn còn chịu được.
Từ ngày bị nhốt trong cái thùng cát tông trên thủ đô tới giờ, ngột ngạt. I will die =))
Đấy, thế là cũng đã qua cái thi chuyển level ở trung tâm tiếng anh, không dễ nhưng cũng chả khó , dưng mờ tại toàn những người mới chả biết gì nên có đứa tự nhiên thành ngôi sao :"> hôm nay vẫn chưa biết điểm, chả hiểu liệu có bằng bạn bằng bè hay ko :5:
Vừa lôi cái đề thi tiếng anh đại học khối D ra xem, oạch oạch, sao mà khó thế mẹ ơi , ồ, cũng có những cái quen quen đấy nhá, nhưng mờ iem quên sạch rồi, mà hình như cũng mới chỉ học trong tuần này thôi. Thế mới biết mình có năng khiếu tiếng anh :))
Xời, sao mà nước lọc hôm nay nhạt toẹt thế nhỉ...
Thế là ông anh đã đi ngủ mất rồi. Sao mà ông ý hay kêu mệt thế, ừ thì cũng mệt thật nhưng mà tối đến còn tí ta tí toét tâm sự với người yêu , chả bù cho mình , nhiều lúc nghĩ mình cũng dở hơi , nhưng mà thôi , đẻ ra đã thế rồi làm thế nào đựơc.
Vừa xin từ chức mốt bên NTOL, hờ hờ, chả được cái tích sự chi hết :))
Có khi hôm nay đi ngủ sớm, mai còn dạy con bé zin nữa, thú thực là chưa chuẩn bị gì hết mà tuần này đã khất nó 2 buôỉ rồi, tay không bắt giặc :timvo:
N_27/12
22-07-2007, 10:03 AM
22/7/07 ... những dòng đứt đoạn , chả ai hiểu gì đâu :hihi:
Thế là cũng hết 2 ngày nghỉ ngủ đã đời, bố mẹ lên chơi, tuy là bị mắng từ lúc mẹ lên đến lúc mẹ về, mà mình thấy mình có gầy đi tí nào đâu nhể, có lười ăn đâu nhể i :no:
Thế là hết 2 ngày bộ óc ko phải hoạt động
Thế là mai em lên level 2 ở trung tâm tiếng anh :) , oai hơn cóc chết =))
Nói thật 2 ngày ngủ nhiều làm cho em như bị điên ý, tự nhiên chiêm bao, mà có phải 1 lần, có phải 1 người , nhiều lần và nhiều người :ex7:.
Ừ thì điên đấy, cơ mờ giá có 1 người để mà điên với thì cũng tốt, em vẫn sợ cái cảnh đó nhưng rồi có lúc em lại muốn, muốn lắm lắm , lại mâu thuẫn rồi :ex7:
Ừ thì điên đấy, em đã tưởng chẳng nhớ gì rồi, nhưng đôi khi lại cảm thấy nó vừa mới như ngày hôm qua , cũng may là điện thoại của em bị hỏng...
Có 2 ngày nghỉ ở nhà mà cũng lắm chuyện bực mình, em thấy mình chẳng làm gì sai cả, thậm chí em còn hiền hơn cả bản thân thực của mình, tốt hơn bản thân thực của mình , hơn nhưng em ko bao giờ giả dối, vậy mà tại sao mọi chuyện ko thể êm đẹp, em có thể làm tốt thậm chí rất tốt ở nơi khác vậy mà sao ở đó ko ai cho em làm gì cả :sick: , thôi mà em cũng chả muốn kêu ca làm gì...
Đọc hết nhật kí tình yêu rồi, nói thật đoạn cuối chả hiểu gì hết dưng mờ chưa gặp được Mèo điên để mà hỏi :cutelaugh:
Hề hè, hôm nay em sẽ đi ngủ sớm, rồi lại có một tuần mới thôi , cái gì mới thì mong là tốt :hihi: :hihi:
black_snow
22-07-2007, 05:48 PM
gì mờ lắm thía
bài đầu tiên, đọc chưa xong nữa thấy mớ anh chym heo oài :kaka:
"hay nói như con Chim lợn là " dự bị điên " =))"
N_27/12
23-07-2007, 11:37 AM
^: gì nữa đây, bờm vừa thoai nhóc :hihi:
23/7/07
Bé lên level 2 :cutelaugh:
Thế là giã biệt ông thầy đẹp zai, khổ, chả hiểu em nó đẻ vào giờ gì , suốt ngày đẹp zai với xấu zai mà không mệt, ừ thôi kệ nó, coi như là relax
Hôm nay cũng có 1 ông mới nhá, trẻ thôi :cutelaugh: :cutelaugh: , tên là , đại loại là Ca mơ run :high_five: , trẻ, cũng tạm , dưng mà cũng có người yêu rồi :sick: , khốn khổ, có 1 đứa lại tụt hứng , hề hề, tự dưng nghe thấy cái câu có người yêu rồi lại ko thích nữa mặc dù chả liên quan quái gì đến việc học tiếng anh của nó :cutelaugh: :cutelaugh: :cutelaugh: :cutelaugh:
Hôm nay lớp vắng mấy người, cũng bùn bùn, có cả đống new commer , mặt hình sự, chả thân thiện như hồi em nó mới vào gì cả, chán chả thèm bắt chuyện. Lại nhớ bà chị bụng to với cái bạn hiền hiền, eo ôi ngại nói ra tên lắm cơ :">. Mà bạn ấy buồn cười quá, làm mình hớ :cutelaugh: , làm tớ lại cứ tưởng :"> , hoá ra là bạn ý chơi kiểu tập thể, hô hô, thế mới biết mình chỉ tin một nửa còn là tỉnh chán...
Hôm nay có đứa phởn, ừ thì phởn tí có sao , hôm nay lao động mệt nhọc từ sáng tới tối nên cũng sướng sướng tí, giờ ngồi làm bài nốt và chat chit , hề hề, cuộc sống cũng tươi roi rói :hihi:
N_27/12
26-07-2007, 08:36 AM
Cần thêm anh... cần thêm cho những khi em lo sợ...
N_27/12
30-07-2007, 05:06 AM
Phải thế ko em?
" cái tôi của cậu quá lớn " - điều này thú thực tớ cũng ko rõ
" cậu luôn nghĩ đến mình trước khi làm mọi việc, nghĩ đến tác dụng của nó, xem cậu được gì mất gì, người ta được gì và mọi chuyện sẽ đi đến đâu ..." - điều này tớ đã suy nghĩ
" cậu sống quá co cụm " - điều này thì có lẽ
1 buổi chiều quả là mệt mỏi khi bỗng dưng lại đi suy nghĩ về cái câu nói " cậu luôn nghĩ đến mình trước ... ", phải thế ko, chẳng lẽ lại như thế . Thú thực cũng chẳng biết diễn tả những điều mình đang suy nghĩ nữa
1 buổi chiều, khi vô tình đọc được 1 cái tin nhắn, con bé vẫn nghĩ chẳng ai có quyền coi thường nó hay những người giống nó, bởi dù nó ở đâu đến thì nó vẫn có thể giỏi, điểm vẫn cao nhất lớp, bởi có những điều ko bao giờ là thước đo 1 con người ... tuy vậy nó vẫn hơi tự ái. vì hoá ra những người tưởng chừng thân thiết mà hoá ra ...
1 buổi chiều mệt mỏi, cáu cẳn , cũng có thể vì cái sms chết tiệt kia và vì câu nói dường như đúng của cậu bạn đêm qua ...
1 buổi chiều, thế thôi, cố gắng , cố gắng rồi lại mệt nhoài ... đôi lúc bất chợt nhớ cậu , rồi lại tưởng tưởng , thế này , thế kia , nhưng rồi có để làm gì đâu cơ chứ , chẳng dám hi vọng mà cũng ko mong nó thành sự thật ...
Lại mâu thuẫn rồi ...
N_27/12
01-08-2007, 11:55 AM
Này em có thấy ta cười, chẳng qua là bởi ta lười khóc thôi ....
Sống thật ? Có lẽ mình sắp trở về là chính mình ...
N_27/12
07-08-2007, 12:02 PM
Ôí giời, đang đóng nhân vật gì thế ku, người lớn à, trẻ con à, hiểu biết à, rỗng tuếch à , chả hiểu nữa :dien:
N_27/12
13-08-2007, 11:02 AM
Em ru gì, lời ru cho đá núi ... đá núi tật nguyền ... vết sẹo thời gian
Một câu hát chẳng ăn nhập gì, chỉ là tự nhiên nó bỗng vang lên trong đầu em
Em đánh mất mình thật rồi anh ạ ...hay là do khi người ta đã từng có 1 vết xước thì ko còn cảm nhận gì nữa , và cũng thờ ơ trước vết xước của những người xung quanh
Khi em cười ầm ĩ trong câu chuyện tán gái của thằng bạn ...
Khi em lạnh lùng nói với anh trai rằng : "anh chia tay đi " ...
Những lúc ấy, em đâu có nhớ, em đã từng thế nào sau những hành động và những câu nói thế
Chị ấy và những người đang ngồi sau xe thằng bạn em ấy ... rồi cũng giống em .. có thể ...
Em giât mình khi vào nik anh để đọc blog của chị, em xin lỗi dù trong chuyện đó em chẳng tham gia gì hết, nhưng em vẫn xin lỗi , em xin lỗi ... bởi vì em đã quên mọi thứ
Em dùng cách đứng nhìn người khác đau khổ, mà ko chút bận tâm, trời , em tồi tệ đến thế sao , từ bao giờ ???
Em xin lỗi, dù em biết chẳng ai trong số đó đoc được , nhưng em thực sự rất buồn khi đọc nó , em ko muốn 1 lần nữa chứng kiến, em ko muốn và em ko dám ...
Sẽ thế nào đây, với chị, với anh ???
Gía trên đời này chẳng có những thứ ấy ...
N_27/12
23-08-2007, 11:26 AM
Lại ko ngủ được vì nghĩ mấy cái linh tinh lang tang đấy
Nghĩ nhiều chẳng phải là do mình sâu sắc hay già quá, chỉ chẳng qua là thiếu tự tin
Thôi thì cứ thử 1 lần, dù moi người có nói gì thì mình cũng sẽ vào đây đọc lại rằng là mình đã dám thử, mà sai thì sửa, cũng chẳng ai nói mãi được, đúng ko? Đừng cứ sống theo cách nhìn của người khác mãi thế, tôi muốn và tôi làm , thế là ok.
Hôm nay nghe kể cậu béo ra, buồn cười quá , giá tớ gặp cậu hãy vẫn còn giữ liên lạc thì tốt, tớ sẽ trêu cho cậu hết béo thì thôi :))
Hôm nay nghe kể về anh, 1 từ thất vọng chắc cũng ko đủ, em cũng chẳng muốn viết thêm gì nữa, nó tặc lưỡi " dòng đời xô đẩy cậu ạ " , nhưng em chẳng tin, là do con người, do anh cả anh à
Hôm nay lại đi đú đởn, vui thì cũng vui nhưng chẳng để lại dấu ấn gì ngoài cái thở " phù " , thế là xong, chẳng còn vướng bận gì nữa, mai cũng xin nghỉ luôn...
Hôm nay chả có cái gì là đặc sắc cả, cứ đều đều như thế đấy, vâỵ mà nằm mãi chẳng chợp mắt được...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.