Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu MÙa Thu
Cục Kẹo Cô Nương
16-07-2005, 12:23 AM
Một chiều mùa thu lá vàng bay
Giờ anh nơi ấy lòng có hay ?
Có nhớ về em nơi chốn cũ,
Về những kỷ niệm xưa tràn đầy ?
Một chiều mùa thu mây trắng bay,
Chỉ còn mình em ở nơi đây.
Nhớ thương về một tình yêu cũ,
Mà người bây giờ nào có hay?
Một chiều mùa thu trời mưa bay,
Trong trái tim em giờ cũng vậy.
Chờ anh quay về sao không thấy
Đợi anh lâu rồi, anh không hay ?
Một chiều mùa thu ...
em đã không còn ở nơi đây
Chờ anh quay về
như mọi ngày...
Lột Xác
16-07-2005, 07:48 AM
Mùa thu vàng em đợi mãi
Nhưng chẳng thấy một bóng ai
Màn đêm đã buông dài
Lệ tràn đầy bờ vai
Người đi ,đi ,đi mãi
Mùa thu dài cứ dài
Em đợi mãi đợi mãi
Chẳng thấy bóng hình ai
Cục Kẹo Cô Nương
17-07-2005, 11:19 PM
Rồi mùa thu sẽ qua
Và anh cũng đã xa
Chỉ còn em chốn ấy
Ôm một nỗi đau đầy
Boulevard
18-07-2005, 12:02 AM
Anh thương dáng em gầy
Và mùa Thu xác lá
Để tình mình đôi ngả....
Có một người đi xa !
nhatle20vn
19-07-2005, 04:10 AM
Mùa thu nay đã qua
Lá vàng đây còn mãi
Nhưng lòng em trống trải
Nhớ mãi bóng hình ai?
gió mùa thu vi vút lá vàng
bên thềm lá chảy vội sang ngang
đánh mất chính mình
19-07-2005, 04:56 PM
lá mùa thu rớt xuống bậc thềm
đêm lá buồn nằm dưới đất lạnh căm
thắm đậm sầu vì cây rũ lá
là chữ sầu khi gọi "lá mùa thu"
nắng mùa thu khẽ xuyên kẽ lá
tắt nắng vàng trên vai lá mùa thu
đánh mất chính mình
19-07-2005, 05:17 PM
chiều mùa thu thật là ảm đạm
nắng mùa thu chiếu khẻ qua tôi
đêm mùa thu thì thật lạnh giá
tôi mùa thu nhớ cảnh quê nhà
nắng mùa thu trôi đi lặng lẽ
bóng ai kìa che dáng nắng mùa thu!!
đánh mất chính mình
19-07-2005, 05:25 PM
tôi bước đi khỏi cái chữ tôi
lôi về một mớ những bòng bong
xong rồi thế là tôi gặp chuyện
thuyên luyên một mình biết tỏ ai
hôm nay rảnh rảnh ra đây
ngâm wa nghĩ lại mùa thu dây mình
---------
bữa sau đối thơ zdoi' bác tiếp
bye
đánh mất chính mình
19-07-2005, 05:33 PM
lại một lần thơ không người đọc
móc túi tôi là một cái rổng
không có gì chứa đựng ở trong
mong đến đây nhặt được niềm vui
Cục Kẹo Cô Nương
19-07-2005, 09:27 PM
Chào các pac', 2 ngày nay mới vào
Trời đêm mùa Thu không ánh sao
Trăng kia vẫn mãi ở trên cao
Không rọi giúp em vài tia sáng
Để em tìm lại - một tình yêu hôm nào !
boy_handsome_87
20-07-2005, 05:26 PM
thu đã về đây em ơ đâu?
cõi lòng ta bỗng thấy u sầu
người đâu ko thấy chỉ hoa lá
anh nhớ em nhiều em biết ko !
* * * * * *
sành điệu mái ngố
20-07-2005, 06:08 PM
bây giờ ng` con gái còn đâu
nấm mộ khi xưa cỏ xanh lá
trơ vơ trên đất nắm nhang tàn
khô khốc cát bụi đá lơ thơ
Cục Kẹo Cô Nương
20-07-2005, 07:21 PM
Thu sang hoa nở ngợp chân trời
Mình em nơi đây đứng trông đợi
Đợi mãi mà anh hoài không tới
Để buồn mắt em - lệ rơi rơi !
mùa thu vàng lá rơi xuyên lặng lẽ
sóng rì rào lấp loáng ánh trăng loe
Cục Kẹo Cô Nương
24-07-2005, 04:49 PM
Mùa Thu đến mang theo bao nỗi nhớ
Nhớ ánh mắt người một thuở yêu thương
minhlong
24-07-2005, 04:53 PM
chao cac ban cho long lam quen voi nah
long
:guoc: :madsung: :madsung: minhlong
sành điệu mái ngố
24-07-2005, 05:33 PM
mùa thu vàng rỉ máu cuối đông tàn
ánh trăng buồn gợi hồn nh~ đê mê
Nhân..sầu
24-07-2005, 05:44 PM
chữ máu chữ rỉ và chữ tình
chữ tim chữ nhớ và chữ đau
chữ khổ chữ chờ chữ thủy chung
chữ đổi chữ cho và chữ đời
Cục Kẹo Cô Nương
24-07-2005, 06:51 PM
Chữ đợi cùng chữ chờ
Chữ thương với chữ nhớ
Chữ duyên và chữ nợ
Thương nhau bởi chữ tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.