Xem đầy đủ chức năng : chia tay
Tháng Tư
17-07-2007, 06:44 AM
chia tay nhau mỗi đứa 1 phương trời...
Nước mắt buồn rơi đọng đáy con tim
cỏ ba lá ngày xưa màu hy vọng
vắng anh rồi...cỏ úa màu chia ly
Chia tay nhau mỗi đứa 1 ước vọng
Ánh mặt trời soi rọi bước anh đi
Nhớ chi người ngày xưa...là quá khứ
Nhắc chi người....quá khứ đả ngủ im
Chia tay nhau mỗi đứa 1 nẻo đường
Khúc nhạc lòng vang vọng trong đêm thâu
"I swear" đó ngày xưa ai hát
sunday buồn văng vẳng bên tai em...
Yu ri ngày 18/7/2007
nobitavmeou
17-07-2007, 11:27 PM
chia tay nhau sẽ có ngày gặp lại
mặt trời nặn rùi sẽ lại bình minh
hội ngộ chia ly, chuyện của đời thường
nhưng sẽ vui khi được yêu thương
dongnguyen6103
18-07-2007, 10:07 AM
:byebye: :byebye: :byebye: :flower:
Tạm chia tay mỗi đứa một phương trời .
Phút giây kỷ niệm in hình quá khứ.
Tình cảm tình yêu sẽ không phai mờ .
Vui buồn hay giận hờn đều có đủ .
Chỉ có chân thật mới không chia tay .:goodjob: :goodjob: :kissing: :kissing: :kissing:
nhoccon_118
19-07-2007, 03:51 AM
Giờ chia tay mỗi đứa mỗi một phương
Hình xa cách nhưng lòng đâu có cách
Bởi trái tim vang đầy hai tiếng nhớ
Tiếng nhớ con tim và tiếng đập trái tim anh !
Tháng Tư
20-07-2007, 03:37 AM
chia tay người em quay về cuộc sống
vắng bóng anh...sao em quá lẻ loi
Nhớ anh lắm mà nào có nói
có dc gì ngoài 2 chử " quên đi "
love_chippro_forever
20-07-2007, 03:47 AM
chia tay anh ko phải là mất hết
vắng bóng anh không hẳn hết nhớ thương
nói ghét anh không phải là nói thật
chia tay rồi mới bít chữ đau buồn
Sắc Thu Phong
20-07-2007, 05:25 AM
Chia tay chia cả chân luôn
Chia chác mang về tớ để buôn
Bán cho ai muốn, cần chân giả
Kiếm lấy chút lời lấp nỗi buôn (buồn).
Chia chác thì ai chẳng có phần
Có mất hết đâu mà lần chần
Chia đi rồi lấy phần ta có
Lấy nốt phần ai (nếu chẳng cần)
Thái Bình Dương
20-07-2007, 10:13 PM
Người ra đi tôi không hề ân hận
Tiếng chia tay sao nói quá nhẹ tâng
Lời yêu xưa giờ đã bớt vài phần
Phần còn lại để thời gian xóa nôt.
Tháng Tư
21-07-2007, 01:54 AM
Rồi thời gian sẽ xoá nhoà kỉ niệm
Nhớ trong lòng....có ích gì ko anh?
Một mình em cứ hoài trong thương nhớ
Thấy công bằng tí gì ko đây anh
Thái Bình Dương
21-07-2007, 06:42 AM
Ngày em đến mang hương thơm sự sống
Ngày em đi để lại quãng đời đau
Giọt nước mắt giờ đã vội vàng lau
Trái tim anh giờ còn đang rỉ máu.
hoangtukakaka
21-07-2007, 07:26 AM
thiếu bóng em anh như người mất trí
chẳng nhớ chi bao năm mật ngọt đắng cay
anh chỉ nhớ mình là kẻ trắng tay
ko tiền ko bạc ko hạnh phúc
hoangtukakaka
21-07-2007, 07:42 AM
ngàn lời nói ,ngàn câu hứa cũng thế thôi
dù sao anh vẫn đơn côi một mình
xưa kia chung bước dập rình
giờ đây chân bước một mình quặn đau
...........
Thái Bình Dương
21-07-2007, 07:51 AM
Xưa kia mình ở cạnh nhau
Chung câu thề thốt bên nhau suốt đời
Giờ đây nàng đã xa vời
Câu thề ngày ấy đời đời còn kia.
hoangtukakaka
21-07-2007, 08:04 AM
nếu biết trước anh sẽ yêu người khác
thì giờ đây đâu phải khổ đau
hoangtukakaka
21-07-2007, 08:29 AM
nếu biết trước anh sẽ yêu người khác
thì giờ đây đâu phải khổ đau
halfblood_prince88
22-07-2007, 03:12 PM
chia tay người em quay về cuộc sống
vắng bóng anh...sao em quá lẻ loi
Nhớ anh lắm mà nào có nói
có dc gì ngoài 2 chử " quên đi "
Anh cũng buồn khi tình ta xa cách
Lý do nào khiến mình phải chia tay
Người yêu ơi nơi nào đó có hay
"Say Goodbye" lòng anh đây chẳng muốn
Tháng Tư
22-07-2007, 06:14 PM
đã chẳng muốn sao anh còn cất bước?
đến phương trời nào ôi sao quá xa xăm
có hay biết nơi này em hoài nhớ
Bóng dáng người bên ấy với ai kia?
halfblood_prince88
22-07-2007, 11:09 PM
Lý do kia chẳng thể nào giải thích
Câu hỏi kia ôi thật khó trả lời
Khi tình ta chẳng thể mãi trọn đời
Phải chia tay dù lòng này chẳng muốn
nhoz_luv
23-07-2007, 01:30 AM
Good bye anh em về phía ấy
Nhưng lòng em vẫn mãi 1 lòng
Và vẫn sẽ iu anh mãi mãi
Bởi chữ hiếu nên đành way bước
Hỉu zdùm em ân tình phải trả
Sẽ ko wên tháng ngày có nhau
Đời kon gái iu rồi vẫn nhớ
Bóng 1 người khắc mãi trong tim :(
hoangtukakaka
24-07-2007, 07:15 AM
thiếu vắng em anh biết phải sống sao
khi đã quen tiếng nói giọng cười
những bước chân nhè nhẹ như hơi thở
những đêm buồn ngồi tựa vai nhau
Ôi ! buồn quá cái cảnh chia ly
người bước đi người ngậm ngùi ở lại
aliosa
24-07-2007, 07:30 AM
Thôi thôi anh hãy về đi
Chút tình xưa đó tan li lâu rồi!
Để mặc tôi với mình tôi
Cùng bao kỉ niệm tả tơi cõi lòng
:timvo:
boyinlove105
24-07-2007, 06:28 PM
uhm! uhm!
tương tư một gánh nặng đầy then
L0v3y0u43v3r
24-07-2007, 09:13 PM
Lòng em đã chết thì thôi
Chia tay cũng thế ? Được rồi ! Chia tay !
Tình mình nồng thắm ai hay
Đớn đau ai biết cơn say đã tàn
Mộng vàng cũng có lúc tan
Tình yêu cũng hết chứa chan tràn đầy
Thôi đành làm kẻ giả ngây
Tình ai có biết như mây bay rồi ? T.T
Tháng Tư
25-07-2007, 01:31 AM
Tình đã chết thì đành chấm dứt
chia tay nhau sẽ đỡ hơn yêu
ở bên nhau mà lòng người cứ
Khắc ghi ai trong tận thâm tâm
di_tim_cuala
25-07-2007, 08:26 AM
nếu biết rằng em sẽ di
anh ko buồn ko khóc dau em
anh chi buồn sao mà ngu ngốc
va chi khóc khi ko chia tay trước.
Tháng Tư
25-07-2007, 06:22 PM
Cớ sao anh lại thốt những lời cay đắng
căn nguyên gì hay bởi anh ngu
Anh ngu lắm vì dám nói thế
Nếu gặp lại em chém anh ra
Mr.Ngọc
26-07-2007, 07:16 AM
Ôi vô tình người cứ đến rồi đi
Làm nỗi nhớ trong lòng thêm da diết
Ngày người ra đi không một lời từ biệt
Để lại trong tôi những ngày tháng vô hồn
van_helsing73
26-07-2007, 09:29 AM
Khi chia tay anh đâu thấy niềm vui
Mà chỉ thấy niềm đau vô bờ bến
Phương trời kia ko biết em nhẫn nhục
Luôn âm thầm ngồi khóc 1 mình thôi
Nhưng ko phải là anh yêu người khác
Đơn giản chỉ vì anh đã hết yêu
Mong em đừng khổ đau thêm nữa
Vì nó chỉ làm tan nát cõi lòng anh
banmaiseve
26-07-2007, 12:26 PM
Đã chia tay thì anh đừng níu kéo
Chỉ thêm làm ta tàn héo dung nhan
Đối với em anh đừng có khóc than
cho dù mai em trở về cát bụi
prettyanhthu
26-07-2007, 08:25 PM
Đã chia tay rồi sao người còn đứng đó
Nhìn tôi hoài, vẫy tay hoài không bước chân đi
Còn gì nữa ngoài giọt lệ ước trên mi
Đã hết rồi xin khép lại đoạn đời này
Đã chia tay xin đừng nói gì nữa
Cuộc tình không thành cũng đành thôi
Đã chia tay xin đừng níu kéo tôi
Quay lưng đi vứt bỏ những gì còn lại
nhoccon_118
26-07-2007, 11:19 PM
Giờ chia tay mỗi đứa một phương
Còn chi nữa mà lòng đau nhói
Mà xót xa buồn hờn tủi nhục??
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em ko biết xa anh buồn đến thế
Nếu mà biết em đã chẳng xa anh !
kamui
26-07-2007, 11:33 PM
thôi em níu kéo làm gì cho mệt
gương vỡ rồi lại lành được sao
thôi ta cứ hai người xa lạ
lối ta về , nén ngậm thương đau
nhoz_luv
28-07-2007, 01:27 AM
Chia tay rồi em khổ lắm anh
Chịu đắng cay nhớ mãi tháng ngày
Ngồi bên ấy mình mãi trong tay
Ngồi nơi ấy giờ thiếu 1 người :(
kurawa
29-07-2007, 08:47 AM
ngày chia tay mỗi đứa một phương
anh với em chẳng thể chung đường
em một chốn còn anh một chốn
suốt cuộc đời chẳng thể yêu thương
Tháng Tư
29-07-2007, 06:28 PM
Hai đứa mình như 2 đường đối xứng
Có bao giờ mới dc 1 điểm chung
thôi thì hãy đường ai nấy nước
Chẳng chung đường ngoái nhìn nhau lam chi
onlylove_forever
29-07-2007, 08:57 PM
em quay đi
ta nghe lòng đau nhói
em về
mưa chiều giăng lối
hoangtukakaka
30-07-2007, 08:57 AM
ta chia tay, từ nay em hãy nhớ
trên đường đời phải biết sống ra sao
đừng lừa gạt, đừng tham tiền, danh vọng
rồi một ngày thất vọng sẽ lớn hơn
hãy biết yêu bằng con tim cháy bỏng
hãy biết thương bằng tiếng nói lương tri
Trên mỗi bước đường em đi
anh vẫn đứng đằng sau quan sát..........
bagiadaukho952
31-07-2007, 02:05 AM
Nếu găp người chỉ là ga tàu hỏa
Và chia ly là cạn hêt nghĩa tình
Thì tôi thà ko bao giờ gặp gỡ
Để ngàn đời ko có sự chia ly
crazy
31-07-2007, 04:46 PM
Anh biết chia tay thật đắng cay
Khi tình vừa đến lại vụt bay
Biển tình là thế nhiều thay đổi
Khi cơn gió thổi, nổi sóng thôi!
nhoz_luv
02-08-2007, 01:48 AM
Trời ngang trái chia đường 2 ngã
Anh 1 phương mình em 1 hướng
Nào có bik phương trời em đợi
Đợi 1 ngày trời ghép đôi mình :(
crazy
02-08-2007, 02:01 AM
Em có biết khi em nói "chia tay"
Lòng nát tan khi đón nhận tin này
Đời cay đắng ôm mối tình trống vắng
Trời hết mưa mà nắng lại tắt sao!
T_T.
>Umbrella<
02-08-2007, 10:38 AM
Chia tay
Anh đánh rơi em
.. trên một con đường
Em đánh rơi anh
.. trong một nỗi nhớ
Vô tình thôi..
Ta đánh rơi nhau..
crazy
02-08-2007, 05:23 PM
Giờ mới biết yêu nhau là khổ
Lời chia tay như thuốc nổ châm ngòi
Giờ mới biết đôi ta đều thiệt thòi
Em đã làm tan nát một đời boy
T_T
prettyanhthu
03-08-2007, 07:57 PM
Giờ mới biết yêu là sao
là khổ là đau là biết bao lệ nhòa
hoangtukakaka
03-08-2007, 08:09 PM
mới quen lại sợ phải "yêu "
yêu rồi lại sợ có ngày "'chiatay""
người nào gặp phải vận may
yêu nhau trọn kiếp ko thay đổi lòng
nếu
người nào gặp phải vận sui
yêu nhau một lúc đã đòi "'chia tay"
crazy
03-08-2007, 08:32 PM
Giờ mới biết yêu là sao
là khổ là đau là biết bao lệ nhòa
Bởi tình yêu như một món quà
Của thượng đế ban xuống cho chúng ta
Làm khóc lóc lúc lại vui ca
Làm tôi yêu dẫu hình bóng nhạt nhoà
T_T
nhoz_luv
08-08-2007, 08:05 PM
Bằng tất cả... nói lên lời chia tay
Dẫu vẫn bik... lỗi ko phải nơi anh
Chỉ vì em... đam mê thời con gái
Đành cất bước... đẩy cuộc đời anh đi :(
crazy
08-08-2007, 09:51 PM
Đẩy làm gì... khi anh hoá cây si
Dù chia li nhưng anh vẫn có ý
Cuộc đời này chỉ yêu mãi một người
Dù vẫn biết em đang cười bên ai
T_T
crazy
09-08-2007, 02:56 PM
Vì lợi ích "trăm năm" trồng cây si
Vì cây lắm rễ nên anh mới trồng
Khi nào em nỡ lấy chồng
Gốc cây bị chặt vẫn còn rễ si
hoangtukakaka
09-08-2007, 08:39 PM
còn thương còn tiếc làm chi
khi người nỡ bỏ ta đi mất rồi
còn đâu cảm xúc bồi hồi
còn đâu giây phút ta ngồi bên nhau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.