Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa tháng 7



Tháng Tư
17-07-2007, 06:27 AM
Nhớ ko anh mùa mưa tháng 7
Vắng anh rồi.....mưa ướt mắt em
Đi dưới mưa lòng càng trống vắng
Nơi xa người có nhớ em chăng?

Lòng tự nhủ....vết thương rồi sẽ khỏi
Nhưng tự hỏi... liệu có xoá dc ko?
Trong tiềm thức.. tiếng anh vẫn văng vẳng....
Mưa rồi đó....em về kẻo trời mưa.....

Bóng hình ai nhạt nhoà trong sương gió
Ướt vai gầy.......ướt con đường anh đi
Nước mắt rơi trên con đường xa lạ...
vẫy tay chào ôi tháng 7 mưa rơi
YuRi chan ngày 18/7/2007

nhoccon_118
19-07-2007, 03:47 AM
Anh có biết mỗi mùa mưa tháng 7
Em lang thang trong mưa bụi nhạt nhòa
Để ướt tóc và lòng thêm đau nhói
Vắng anh rồi em biết phải làm sao đây !

Tháng Tư
20-07-2007, 03:39 AM
Lang thang mãi trong buổi chiều mưa đó
Bóng hình người cứ thấp thoáng xa xa
em muốn đến....bên anh ngay lúc ấy
Nhưng ngại ngùng.... cô gái bên cạnh anh

love_chippro_forever
20-07-2007, 03:43 AM
anh nhớ lắm mỗi lần mưa tháng bảy
mưa nhạt nhòa khẽ thấm ướt mj em
anh yêu lắm đôi mắt kia khẽ chớp
ngồi giữa trời thầm mong ước gặp em

Sắc Thu Phong
20-07-2007, 05:18 AM
Tháng 7 mưa rồi, tháng 7 mưa
Mưa từ rạng sáng đến tận trưa
Mưa xong tạnh chút rồi mưa tiếp
Tháng 7 mưa rầm mưa lưa thưa!!!!!

Mưa rồi tháng 7 mưa tháng 7
Mưa ở đâu ra nhiều mưa vậy
Mưa ướt áo quần không kịp sấy
Mưa não nề mưa buồn phát ngấy
Tháng 7 mưa rồi , tháng 7 đây

Tháng Tư
20-07-2007, 05:27 AM
Mưa tháng 7 mưa hoài sao ko dứt
Mưa kéo dài tới tận mãi cuối năm
Mưa nhiều lòng sẽ nhớ nhiều lắm
Xin mưa đừng rơi nữa mưa ơi

hieu gas
20-07-2007, 08:50 AM
mưa rồi mưa cũng sẽ tạnh
em đi rồi em có về không?
một mình tôi lặng lẽ bên hè vắng
nhớ em nhiều nước mắt lại ướt hoen mi.

Money_money_love
20-07-2007, 09:13 AM
Mưa tháng 7 chứng minh tình đôi trẻ
Lặng lẽ yêu không dám nói thành câu
Hứa đi anh, rồi 1 mai em lớn
Anh sẽ về lại dưới tán phượng xưa

Thái Bình Dương
20-07-2007, 10:20 PM
Nhìn mưa rơi là lòng tôi đau nhói
Nhớ ngày tôi vẫn đứng cùng em
Để mưa rơi làm hai đứa ướt nhem
Mà cảm thấy tình yêu mang hạnh phúc.

Nhưng giờ đây mưa rơi nhiều hơn trước
Nỗi buồn kia tôi biết kẻ cùng ai
Ngoài mưa rơi mang nhiều nỗi u hoài
Em ra đi mưa rơi hoài không ngớt.

tiensicoi_a12
21-07-2007, 09:00 AM
anh có biết đêm nay mưa rả rích
nhớ anh nhiều nhưng không biết làm sao
yêu anh nhiều anh có biết hay không
vì xa anh em buồn lăm đó
ánh mắt buồn nhớ mãi bổ chia ly

boylangman_142
21-07-2007, 06:56 PM
"...Ai chờ đợi những cơn mưa ngày hạ
nơi tán cây xào xạc lá bâng khuâng
bông phượng nở và rồi bông phương rụng
mùa hạ thật gần nay bỗng hóa xa xôi..."

halfblood_prince88
22-07-2007, 03:01 PM
Anh có biết mỗi mùa mưa tháng 7
Em lang thang trong mưa bụi nhạt nhòa
Để ướt tóc và lòng thêm đau nhói
Vắng anh rồi em biết phải làm sao đây !

Anh vẫn biết mỗi mùa mưa tháng Bảy
Mắt em buồn nơi góc phố xa xăm
Anh khi xưa sao nỡ đã hiểu lầm
Nay tạ lỗi,hãy chờ anh em nhé

nhoz_luv
23-07-2007, 01:50 AM
Bây giờ em thix mưa
Bởi khi đi dưới mưa
Ko ai nhìn em khóc
Ko thấy đc nỗi sầu

Mà em fải ngậm mang
Khi người way cất bước
Chẳng nói lời từ ly
Để đau đớn 1 người

Người đó chính là em :timvo:

halfblood_prince88
23-07-2007, 02:04 AM
Bây giờ em thix mưa
Bởi khi đi dưới mưa
Ko ai nhìn em khóc
Ko thấy đc nỗi sầu

Mà em fải ngậm mang
Khi người way cất bước
Chẳng nói lời từ ly
Để đau đớn 1 người

Người đó chính là em :timvo:


Nước mắt em hoà cùng cơn mưa đó
Liệu nỗi buồn có lai láng theo mưa
Cuộc tình ta khi chẳng thể như xưa
Không chỉ mỗi mình em mang cay đắng


-----------------------------------------
To nhoc_luv : vào yahoo làm wen nhé.Ok? ^^

nhoz_luv
23-07-2007, 02:30 AM
Nỗi buồn sao vẫn còn
Sao ko thể trôi trọn
Để lòng thoải mái hơn
Để hết giận hết hờn

Nhưng anh àh ko đc
Cũng chẳng cười như trước
Vì tình ấy ko còn
Vì em iu wá trọn :(

Xin hỉu zdùm anh nha

halfblood_prince88
23-07-2007, 04:58 AM
Nỗi buồn sao vẫn còn
Sao ko thể trôi trọn
Để lòng thoải mái hơn
Để hết giận hết hờn

Nhưng anh àh ko đc
Cũng chẳng cười như trước
Vì tình ấy ko còn
Vì em iu wá trọn :(

Xin hỉu zdùm anh nha

Nếu em iu wá trọn
Sao lại phải chia tay
Hay bởi tại anh sai
Người ơi anh khó hiểu :bangxiu: :bangxiu: