Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm Lại Vần Thơ Chính Mình



chieuanhlong
17-07-2007, 01:48 AM
Gần một tháng nay Pi ko có time ghé vào vườn thơ, vườn thơ giờ nhộn nhịp quá, đông vui quạ 1 tháng nay Pi bận thi DH, trường DH Mỹ thuật ngốn của Pi mất 1 tuần, giờ còn thi Cd nhung mà giền thơ wa1 chịu ko nỗi :D
làm 2 bài pa` kon cho ý kiến ha, ko bít thơ mình còn dc như trước ko!

Hãy cứ là

Em ơi đừng xinh đẹp thêm em nhé
Kẽo bao kẽ trên lối mộng dèm pha
Hãy cứ là em của anh như thế
Để riêng mình anh có thể yêu em.

Lối Mộng

Mùi hương ai vương hoài trên vai áo
Nỗi nhớ nào kéo trằn trọc đêm thâu
Tiếng sầu nào vì ai mà dịu ngọt
Em lẽ nào đã rót tình vào tôi?

Lỡ rót rồi thì tôi cứ uống thôi
Uống cho ngấm bờ môi nào êm ái
Uống mãi hoài cho say ái tình em
Để cho thêm mặn nồng tình yêu đó

Cuối ngõ về, lối mộng có hai ta

ocbieuvang20032003
20-07-2007, 11:35 PM
anh ơi anh yêu em sao anh ích kỷ
chỉ muốn em là của một mình anh
nếu iu em thì anh phải hỉu
gái xinh để bao kẻ ngắm nhìn

giangtuantuong
21-07-2007, 05:06 AM
Đi thi có tốt không em
Cố gắng đỗ nhé anh em cùng mừng

Thái Bình Dương
21-07-2007, 07:58 AM
Đường tối nay anh về sao quạnh vắng
Tiếng cười đùa sao đắng ngắt bờ mi
Ngồi lặng im với một phút nghĩ suy
Còn đâu nữa tình yêu hằng mong đợi.