Xem đầy đủ chức năng : tôi đang say...
the_warm_winter
16-07-2007, 12:07 AM
- Mình đang say nắng hay sao ấy!
Rõ ràng lúc đó đang là 9h30 tối, làm gì có nắng! Vậy mà sao mình thấy chao đảo...
- Mình đang say rượu hay sao ấy!
Một chai vodka nhỏ xíu, 2 người kia uống, mình đâu có động đến một giọt nào. Vậy mà sao mình thấy như chếnh choáng.
****************
- Này chính mình ơi...có thấy thật là kì dị không khi mắt mình cứ như bị hút vào đôi mắt ấy. Đôi mắt biết cười và cái miệng cũng biết cười nữa kìa. Có phải bạn cố tình trêu mình đấy chăng, hay chỉ tại mình đang say, đang say một cái gì mà chính mình ko biết nữa. Một cảm giác khó gọi thành tên... Có phải ánh mắt của mình bị khoá chặt vào ánh mắt bạn đến nỗi khó rời ra đến thế?
******************
Mình say, say thật mất rùi!
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
16-07-2007, 12:10 AM
:rain: cơn say của cuộc đời......... :rain: say mãi ko tỉnh :rain: say ko men :rain:
the_warm_winter
16-07-2007, 12:10 AM
Khi ta chếnh choáng, lao đao vì một anh mắt ko thuộc về ta...thì mọi người gọi là say nắng có phải vậy ko?
Làm thế nào để thoát khỏi cơn say nguy hiểm này đây?
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
16-07-2007, 12:12 AM
:rain: nhìn đi 1 hướng khác ko có nắng :rain:
the_warm_winter
16-07-2007, 02:48 AM
nhưng khi nắng cứ bao trùm khắp quanh ta, khi ta trốn chạy mà nắng vẫn cứ đuổi theo ta...thì làm thế nào...?
nucola
16-07-2007, 03:04 AM
ôi sayyyyyy thiệt roy !!!!!!!!!!!!!!
the_warm_winter
16-07-2007, 03:20 AM
Biết là ngốc nghếch, biết là sai...vậy mà ko điều khiển nổi trái tim của mình...Nắng ơi...xin đừng mãi bủa vây lấy ta như thế nữa...
Tháng Tư
16-07-2007, 04:14 AM
say rượu còn có thể tỉnh....say tình say đời biết sao tinh đây
alonewithyou
16-07-2007, 06:34 AM
nhưng khi nắng cứ bao trùm khắp quanh ta, khi ta trốn chạy mà nắng vẫn cứ đuổi theo ta...thì làm thế nào...?
bạn rúc vào 1 cái bụi rậm , cái bụi rậm là bạn bè hay người thân chẳn hạn:D
the_warm_winter
16-07-2007, 09:39 PM
Nắng rồi sẽ tắt...ta rồi sẽ quên đi những cơn say chếnh choáng. Êm đềm lẩn trốn trong vòng tay của bóng đêm...liệu có là mãi mãi?
Nhóc lì
16-07-2007, 09:50 PM
Sẽ là mãi mãi nếu ta không muốn say nữa hoặc đã đến lúc phải tỉnh
mắt_cỏ
17-07-2007, 09:18 AM
đừng cố giữ cho mình khi nào cũng quá tỉnh táo bạn ạ!Khi con người còn trái tim, thì cuộc đời sẽ còn những cơn say kì diêu. Thật là bất hạnh cho một con người không biết say bao giờ.Chất men của cuộc đời là mạch máu của trái tim, của những khát vọng hạnh phúc bất tận mà con người luôn tìm kiếm.
nhi_lilly_germany_nhobe
17-07-2007, 09:31 AM
dau tien tương ban nay..say rươu chu........
the_warm_winter
18-07-2007, 07:36 PM
Có một hôm ta ngoảnh đầu nhìn lại
Phía sau lưng bao giọt nắng chênh chao
Nuối tiếc mãi ta một thời vụng dại
Chẳng được say đến quên hết đường về...
yeuanh89ls
19-07-2007, 07:22 AM
chớ nghĩ ta say ta ko biết gì
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.