hiepsivodanh
15-07-2007, 11:27 PM
GỌI MÃI TÊN EM
Lòng Anh buồn miên mang khi vắng Em
Hạnh phúc quá mong manh phải không Em
Mới hôm qua thôi,mình còn bên nhau
Giờ này đơn côi lẽ loi mình Anh
Trên con đường vắng không bóng dáng người
Bước từng bước sao nghe lòng tái tê
Nhìn những đôi tình nhân họ bên nhau
Ôi sao nghe tim mình thật nhói đau
Ánh đèn phố đêm thật nhiều sắc màu
Đưa đôi tình nhân trôi vào bóng đêm
Riêng mình Anh ngồi lại đếm thời gian
Gọi mãi tên Em tận cùng nổi nhớ.
Lòng Anh buồn miên mang khi vắng Em
Hạnh phúc quá mong manh phải không Em
Mới hôm qua thôi,mình còn bên nhau
Giờ này đơn côi lẽ loi mình Anh
Trên con đường vắng không bóng dáng người
Bước từng bước sao nghe lòng tái tê
Nhìn những đôi tình nhân họ bên nhau
Ôi sao nghe tim mình thật nhói đau
Ánh đèn phố đêm thật nhiều sắc màu
Đưa đôi tình nhân trôi vào bóng đêm
Riêng mình Anh ngồi lại đếm thời gian
Gọi mãi tên Em tận cùng nổi nhớ.