butbi*
15-07-2007, 08:28 PM
E hèm... Hum qua, sau khi zìa nhà từ buổi off, BB có ghé tiệm nét, vào ở đây, BB "gặp" bé Look LẮc lần 2 trong ngày. Rùi, chừng 60' sau, BB đành tiếc nuối ngậm ngùi... bye bye nhỏ LẮc, zìa nhà "gặp gỡ" món cháo gà thân iu ấy..:rang:
Để coi, theo dòng hồi tưởng... giờ này hôm qua nhé!
Người tham dự : Moneygod, BB, Look at me,VTL, Boy (Cafe), princess, em của Uyên, GH, Nhi, CX.( theo thứ tự thời gian xuất hiện ấy ^^)
6.05
Đang fê ngủ, thì có cái tin nhắn hỏi "ss ơi, cv LTR nằm ở đường nào?...", mình cũng nhiệt tình nhắn lại lìn, mặc dù hoh biét là "em" nào :so_funny: , mắt nhắm mắt mở, coi cái bản đồ, (<- BB toàn dùng bản đồ xe bus), mà ở bên Hồng Hà, BB lại nhìn sao bên Hậu Giang, chỉ đại =.= Sau đó mới biết là bé Thánh thân iu http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/ohoh.gif, cũng may có Thánh, k chắc 7.00 Bi mới dây. Lỡ hẹn qua rước LẮc bên Văn LAng = bus nên cố làm mọi thứ thật nhanh, hẹn nhỏ 7.30 cơ mà :rang: ) Rồi thì BB cũng đến đúng giờ. Mà hôm nay, đi qua bên GV, ặc ặc, khu này nhìu bạn, mình fải đeo thêm cái kiếng, vừa chống bụi vừa chống... nhận biết. Hix hix, tụi nó mà thấy chắc kiện cáo chít... Từ xa, mình đã thấy bé xinh đứng ngay cổng, đang dòm mình, he he he, cười 1 cái thật tươi, chạy lại...
8.35
Sau 3 chuyến bus (với BB), 1 chuyến taxi + 2 chuyến bus (với LẮc), cúi cùng Bi + lắc cũng đến cv LTR (<- nhớ nhá, BB đến sớm, chứ hoh có dây thun dãn http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/01.gif). Định vô cái Nhân Văn kế bên, mua bánh, ra gom mấy tiệm trái cây (<-ăn sáng ấy mà), vừa dợm chưng, định bước thì bé Moneygod (<- bé này BB tưởng bị thất lạc, sau cái tin nhắn chỉ đường roài, ai dè, Thánh lại là ng đến sớm nhứt - mới 8.05' - lúc Bi với Lắc đag đứng đón bus ở An Sương là Thánh tới roài) nhắn tin nói đang ngồi... bán nước cạnh cái hồ cá (<-- he he he, Thánh nhà mình lãng mạng, sáng sớm ngồi ngó cảnh roài http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/ohoh.gif) Hôm nay, Thánh nhà ta, rất là xì-po, quần lửng, áo thun, mang cặp kiếng rất là tri thức, nói ra thì bé Thánh nhòm baby lắm, cả 1 chút điển trai nữa (<-quẳng cáo đặng lôi kéo người đi off ^^). HE he he, đứng đợi hoh có jì làm, BB "chạy thăm" chú bán bánh hum nào, tiếc cái là hoh có bà nước sâm, 3 mạng, BB mua 3 bịch, vừa ăn thì VTL đến, mời ổng, ổng ăn có cái, còn bảo: "Gom hết bánh trái chưa BB?" (<- e hèm, làm dùm nhịm zụ còn shock BB nữa cà.), chiến đấu dữ lắm mới hết được có bich... treo xe ông VTL lun :sr:
9.05
VTL đến, sau cái tin nhắn hù doạ (bàn dân hht đến ùi, chỉ thíu VTL với Gh), zị mà ổng biết BB ném bom mới ghê.Kế đó anh Boy (Cafe) cũng đến, bà princess cùng 1 bạn "đẹp chai" đi đến (<- bên SG tập 8 nghe nói là Love??? mà k biết fải hoh nữa :rang: ), zị là có được 7 mạng ( thíu Gh, Nhi, CX)
Kì lạ cái là chỗ cv, hôm qua cũg có họp mặt của 4rm Bữa cơm nhân ái, ban đầu người ta có 2 mạng à, bên hht mình được 3 mạng (BB, LẮc, Thánh), nhưng lát sau, bên người ta lên đươc mí chục mạng, còn bên mình hoh cải thiện được là bao. Tức cười cái là, hễ thấy ai dáng dấp "khả nghi" (<-nghĩ là đứng ngó qua ngó lại, cầm đt nhắng nhít) là BB "nhờ" (hoh làm là hoh được à -,-) Thánh chạy lại hỏi thăm...MÀ bùn cười cái là, hễ hỏi ai cũng "kô fải bạn ơi!", thế mới đau. Hỏi chừng chục người thì lưng áo Thánh "mồ hôi mẹ cõng mồ hôi con" :hiepsi: BB với LẮc cũng hoh hơn gì, cầm cái bìa hồ sơ, quạt lấy quạt để, quạt sao mà cái card birthday của BB gửi kèm trog ấy, nó... rơi đâu mất lun, công nhận nhỏ này tài http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/T_T.gif. Mai mốt BB fải làm cái bảng HHT.com mới được, nhìn BCNÁi làm thấy đô sộ quá, mà nghĩ lại bên người ta đông người đi mà, chứ hht mình mà làm cái giống vậy chắc đứng đó ngại chít =.=
10g hơn
Lúc này thì đại ca Gh + Nhi mới tới... thông cảm cho Nhi lắm lắm, và cả cảm động nữa, vì Nhi bữa nay thi Cao đẳng mà, chiều thi típ mà vẫn đến chơi cùng tụi BB http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/chut43153.gif <= iu Nhi lắm lắm
gần 11g
Chờ mãi k thấy ông Pre đâu nên bực gòy, hoh thèm đợi nữa, BB call CX hỏi chị ấy chừng nào tới, rùi kéo đi vô chỗ hát ka lun (lát nt cho chị ấy địa chỉ sau).
Vô fòng hát, ai nấy đều cố giành mic để cho mọi người thưởng thức giọng hát oanh zàng của minh. MÀ công nhận 100% là ai hát cũng hay hết, cái này Bi hoh có nói thêm, vì hay thiệt chứ bộ ^^, mãi cầm mic, Bi đâu hay, cái fone nó reo, hờ hờ... chạy ra ngoài nghe, ra là chị Cỏ, tới roài, tới ngay dưới chỗ, chạy thiệt nhanh, quên cả dép, đi chưng kô xuống đón chị ấy ^^ Lâu k gặp, chị Cỏ vẻ như ốm hơn, nhìn mặt xanh xao, rồi cả 2 cùng leo lên 2 tầng lầu, vô giới thiệu cùg mọi ng. Đây là lần đầu chị ấy gặp nên hoh có biết ai ^^
Chị Cỏ hát hay, đặc biệt là mấy bài bùn bùn. ơ rùi sau đó chút, có thêm 2 người bạn của Nhi vô, 2 bạn này cũng hát hay, đặc biệt bạn nam, cái bài Đổi thay của VTL hum ni có người bấm trước roài...
Ông Hỉm thì vừa hát vừa ngồi tí tách nhắn tin :dien: he he he, rùi thì BB cũng bik ai là kẻ làm cho anh Hỉm - trùm off.line SG bận rộn suốt thía
ăn trưa à? ừa, 2 dĩa mì xào, 2 dĩa cơm chiên, mà ăn sao, còn dư dĩa... nhầm ngay lúc 1 lèo lô lốc bài BB bấm chọn k à, thế là người ta ăn, mfnh fục vụ văn nghệ >"<
Rồi thì thi cử, nên Nhi cùg 2 bạn kia về, còn có mỗi 6 mạng, lat sau, CX cũng về... thía là 5 mjang, chiến đấu típ, càng về cúi càng đúi, hoh ai hát, BB bấm cái bài "Hoa hồng nhỏ" mà k biết nó zăng đâu mất, chờ đến giờ cúi cũng hoh thấy lun, rủ anh Boy hát song ca, vui ơi là vui...
2.15' thì tiệc tan, hum nay về sớm vì... ít ng... vì có việc... về ăn cháo ấy, nhịm zụ zô cùng quan trọng ^^
Để coi, theo dòng hồi tưởng... giờ này hôm qua nhé!
Người tham dự : Moneygod, BB, Look at me,VTL, Boy (Cafe), princess, em của Uyên, GH, Nhi, CX.( theo thứ tự thời gian xuất hiện ấy ^^)
6.05
Đang fê ngủ, thì có cái tin nhắn hỏi "ss ơi, cv LTR nằm ở đường nào?...", mình cũng nhiệt tình nhắn lại lìn, mặc dù hoh biét là "em" nào :so_funny: , mắt nhắm mắt mở, coi cái bản đồ, (<- BB toàn dùng bản đồ xe bus), mà ở bên Hồng Hà, BB lại nhìn sao bên Hậu Giang, chỉ đại =.= Sau đó mới biết là bé Thánh thân iu http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/ohoh.gif, cũng may có Thánh, k chắc 7.00 Bi mới dây. Lỡ hẹn qua rước LẮc bên Văn LAng = bus nên cố làm mọi thứ thật nhanh, hẹn nhỏ 7.30 cơ mà :rang: ) Rồi thì BB cũng đến đúng giờ. Mà hôm nay, đi qua bên GV, ặc ặc, khu này nhìu bạn, mình fải đeo thêm cái kiếng, vừa chống bụi vừa chống... nhận biết. Hix hix, tụi nó mà thấy chắc kiện cáo chít... Từ xa, mình đã thấy bé xinh đứng ngay cổng, đang dòm mình, he he he, cười 1 cái thật tươi, chạy lại...
8.35
Sau 3 chuyến bus (với BB), 1 chuyến taxi + 2 chuyến bus (với LẮc), cúi cùng Bi + lắc cũng đến cv LTR (<- nhớ nhá, BB đến sớm, chứ hoh có dây thun dãn http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/01.gif). Định vô cái Nhân Văn kế bên, mua bánh, ra gom mấy tiệm trái cây (<-ăn sáng ấy mà), vừa dợm chưng, định bước thì bé Moneygod (<- bé này BB tưởng bị thất lạc, sau cái tin nhắn chỉ đường roài, ai dè, Thánh lại là ng đến sớm nhứt - mới 8.05' - lúc Bi với Lắc đag đứng đón bus ở An Sương là Thánh tới roài) nhắn tin nói đang ngồi... bán nước cạnh cái hồ cá (<-- he he he, Thánh nhà mình lãng mạng, sáng sớm ngồi ngó cảnh roài http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/ohoh.gif) Hôm nay, Thánh nhà ta, rất là xì-po, quần lửng, áo thun, mang cặp kiếng rất là tri thức, nói ra thì bé Thánh nhòm baby lắm, cả 1 chút điển trai nữa (<-quẳng cáo đặng lôi kéo người đi off ^^). HE he he, đứng đợi hoh có jì làm, BB "chạy thăm" chú bán bánh hum nào, tiếc cái là hoh có bà nước sâm, 3 mạng, BB mua 3 bịch, vừa ăn thì VTL đến, mời ổng, ổng ăn có cái, còn bảo: "Gom hết bánh trái chưa BB?" (<- e hèm, làm dùm nhịm zụ còn shock BB nữa cà.), chiến đấu dữ lắm mới hết được có bich... treo xe ông VTL lun :sr:
9.05
VTL đến, sau cái tin nhắn hù doạ (bàn dân hht đến ùi, chỉ thíu VTL với Gh), zị mà ổng biết BB ném bom mới ghê.Kế đó anh Boy (Cafe) cũng đến, bà princess cùng 1 bạn "đẹp chai" đi đến (<- bên SG tập 8 nghe nói là Love??? mà k biết fải hoh nữa :rang: ), zị là có được 7 mạng ( thíu Gh, Nhi, CX)
Kì lạ cái là chỗ cv, hôm qua cũg có họp mặt của 4rm Bữa cơm nhân ái, ban đầu người ta có 2 mạng à, bên hht mình được 3 mạng (BB, LẮc, Thánh), nhưng lát sau, bên người ta lên đươc mí chục mạng, còn bên mình hoh cải thiện được là bao. Tức cười cái là, hễ thấy ai dáng dấp "khả nghi" (<-nghĩ là đứng ngó qua ngó lại, cầm đt nhắng nhít) là BB "nhờ" (hoh làm là hoh được à -,-) Thánh chạy lại hỏi thăm...MÀ bùn cười cái là, hễ hỏi ai cũng "kô fải bạn ơi!", thế mới đau. Hỏi chừng chục người thì lưng áo Thánh "mồ hôi mẹ cõng mồ hôi con" :hiepsi: BB với LẮc cũng hoh hơn gì, cầm cái bìa hồ sơ, quạt lấy quạt để, quạt sao mà cái card birthday của BB gửi kèm trog ấy, nó... rơi đâu mất lun, công nhận nhỏ này tài http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/T_T.gif. Mai mốt BB fải làm cái bảng HHT.com mới được, nhìn BCNÁi làm thấy đô sộ quá, mà nghĩ lại bên người ta đông người đi mà, chứ hht mình mà làm cái giống vậy chắc đứng đó ngại chít =.=
10g hơn
Lúc này thì đại ca Gh + Nhi mới tới... thông cảm cho Nhi lắm lắm, và cả cảm động nữa, vì Nhi bữa nay thi Cao đẳng mà, chiều thi típ mà vẫn đến chơi cùng tụi BB http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/icon/chut43153.gif <= iu Nhi lắm lắm
gần 11g
Chờ mãi k thấy ông Pre đâu nên bực gòy, hoh thèm đợi nữa, BB call CX hỏi chị ấy chừng nào tới, rùi kéo đi vô chỗ hát ka lun (lát nt cho chị ấy địa chỉ sau).
Vô fòng hát, ai nấy đều cố giành mic để cho mọi người thưởng thức giọng hát oanh zàng của minh. MÀ công nhận 100% là ai hát cũng hay hết, cái này Bi hoh có nói thêm, vì hay thiệt chứ bộ ^^, mãi cầm mic, Bi đâu hay, cái fone nó reo, hờ hờ... chạy ra ngoài nghe, ra là chị Cỏ, tới roài, tới ngay dưới chỗ, chạy thiệt nhanh, quên cả dép, đi chưng kô xuống đón chị ấy ^^ Lâu k gặp, chị Cỏ vẻ như ốm hơn, nhìn mặt xanh xao, rồi cả 2 cùng leo lên 2 tầng lầu, vô giới thiệu cùg mọi ng. Đây là lần đầu chị ấy gặp nên hoh có biết ai ^^
Chị Cỏ hát hay, đặc biệt là mấy bài bùn bùn. ơ rùi sau đó chút, có thêm 2 người bạn của Nhi vô, 2 bạn này cũng hát hay, đặc biệt bạn nam, cái bài Đổi thay của VTL hum ni có người bấm trước roài...
Ông Hỉm thì vừa hát vừa ngồi tí tách nhắn tin :dien: he he he, rùi thì BB cũng bik ai là kẻ làm cho anh Hỉm - trùm off.line SG bận rộn suốt thía
ăn trưa à? ừa, 2 dĩa mì xào, 2 dĩa cơm chiên, mà ăn sao, còn dư dĩa... nhầm ngay lúc 1 lèo lô lốc bài BB bấm chọn k à, thế là người ta ăn, mfnh fục vụ văn nghệ >"<
Rồi thì thi cử, nên Nhi cùg 2 bạn kia về, còn có mỗi 6 mạng, lat sau, CX cũng về... thía là 5 mjang, chiến đấu típ, càng về cúi càng đúi, hoh ai hát, BB bấm cái bài "Hoa hồng nhỏ" mà k biết nó zăng đâu mất, chờ đến giờ cúi cũng hoh thấy lun, rủ anh Boy hát song ca, vui ơi là vui...
2.15' thì tiệc tan, hum nay về sớm vì... ít ng... vì có việc... về ăn cháo ấy, nhịm zụ zô cùng quan trọng ^^