PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời mẹ dặn con



langtusautinh
15-07-2007, 07:07 PM
đêm khuya mẹ dặn con rằng
lấy chồng nên tránh mấy thằng xì ke
nó nghiện hút nó cắm xe
nổi điên nó lại còn đe bán nhà
lúc yêu nó thậ nó thà
quay đi nó chích ai mà biết đâu
nấu như mắt nó đổi màu
thì con sẽ phải đi chầu diêm vương
nó nào có cái tình thương
trắng tay tay trắng nó đương chán đời
con ơi phải nhớ lấy lời
bằng không lỡ dở 1 thời xuân xanh
mình là con gái nhà lành
không nghe bọn chúng dỗ dành biết chưa
đừng theo bọn xấu cà lưa
sểnh cơ là nó sẽ đưa vào đời
bao nhiêu cám dỗ gọi mời
rồi con theo thói chơi bời lăng nhăng
đêm khuya mẹ dặn con rằng
lấy chồng nên chánh mấy thằng du côn
chúng như cái xac ko hồn
trước sau rồi cũng vô đồn công an
bọn này có tính thi gan
ăn chơi phá phách nát tan cửa nhà
suốt ngày chúng chỉ la cà
sảy chân 1 cái thế là đi tong
làm thân con gái long đong
lấy chồng như thế ko mong ngày về
nhà mình sống cảnh chân quê
con ơi hãy nhớ đừng chê nghèo hèn
chọn người có chí vươn nên
con ơi nghe mẹ đùng quen lấy lời
mau mà an định cơ ngơi
mẹ già mong có 1 nơi cậy nhờ
đừng nghe bọn xấu phỉnh phờ
đứa nào dỗ ngọt thì lờ nó đi
nếu như tuổi thẻ qua đi
thì con sẽ chẳng còn gì nữa đâu
mẹ mong con được sang giàu
chứ không lỡ bước qua cầu đắng cay

8xpro
16-07-2007, 11:54 AM
:so_funny: ha ha poc' tem nè :so_funny:

lolem_khoctham
21-07-2007, 09:32 PM
trên đời sợ nhất xì ke
thứ nhì ma túy éo le cuộc đời
ai ơi đừng có chơi bời
đừng lâm vào cảnh ăn chơi bán nhà

giangtuantuong
22-07-2007, 09:56 AM
Ra đường sợ nhất gái ngông
Về nhà sợ nhất mình không có tiền

[K][E][N]_[V][I][P]
22-07-2007, 10:44 PM
langtusautinh ---> Đăng bài này lên khối thằng không lấy được vợ.Chúng nó đến nhà trả thù thì tính sao hả ?

langtusautinh
23-07-2007, 08:58 PM
langtusautinh dam đăng bài nên thi cũng dám đối diên với tất cả ma minh cũng la 1 ngừ
ơi như ở trong thơ mà

màu kí ức
23-07-2007, 09:50 PM
đêm khuya mẹ dặn con rằng
lấy chồng nên tránh mấy thằng xì ke
nó nghiện hút nó cắm xe
nổi điên nó lại còn đe bán nhà
lúc yêu nó thậ nó thà
quay đi nó chích ai mà biết đâu
nấu như mắt nó đổi màu
thì con sẽ phải đi chầu diêm vương
nó nào có cái tình thương
trắng tay tay trắng nó đương chán đời
con ơi phải nhớ lấy lời
bằng không lỡ dở 1 thời xuân xanh
mình là con gái nhà lành
không nghe bọn chúng dỗ dành biết chưa
đừng theo bọn xấu cà lưa
sểnh cơ là nó sẽ đưa vào đời
bao nhiêu cám dỗ gọi mời
rồi con theo thói chơi bời lăng nhăng
đêm khuya mẹ dặn con rằng
lấy chồng nên chánh mấy thằng du côn
chúng như cái xac ko hồn
trước sau rồi cũng vô đồn công an
bọn này có tính thi gan
ăn chơi phá phách nát tan cửa nhà
suốt ngày chúng chỉ la cà
sảy chân 1 cái thế là đi tong
làm thân con gái long đong
lấy chồng như thế ko mong ngày về
nhà mình sống cảnh chân quê
con ơi hãy nhớ đừng chê nghèo hèn
chọn người có chí vươn nên
con ơi nghe mẹ đùng quen lấy lời
mau mà an định cơ ngơi
mẹ già mong có 1 nơi cậy nhờ
đừng nghe bọn xấu phỉnh phờ
đứa nào dỗ ngọt thì lờ nó đi
nếu như tuổi thẻ qua đi
thì con sẽ chẳng còn gì nữa đâu
mẹ mong con được sang giàu
chứ không lỡ bước qua cầu đắng cay



Lời mẹ dặn con sẽ khắc nghi
Yêu thương con giữ để tường mai sau
Tình yêu biết có trăm đường
Mà thân con gái một phương mong chờ

Chjp*Boy*Cute
23-07-2007, 11:17 PM
thơ này cho vào thơ con cóc đi
đọc sợ bỏ xừ ^^

langtusautinh
08-08-2007, 06:08 AM
đó là sự thực bạn ơi
viết ra là bởi chính tôi đã từng..............

sunshine9
08-08-2007, 12:50 PM
hay quá thơ nì nghe có lí lém ah cám ơn bạn nhìu nhìu

langtusautinh
10-08-2007, 06:14 PM
bởi tôi vâng mệnh ông trời
sinh ra chỉ biết nói lời thật tâm

crazy
10-08-2007, 06:28 PM
bởi tôi vâng mệnh ông trời
sinh ra chỉ biết nói lời thật tâm

Gái xưa dạ một vâng hai.
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa dâu thảo vợ hiền
Gái nay như mấy "tiên nâu" ngoài đường
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ..." tinh tinh xổng chuồng ".

Gái xưa ăn nói dịu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghia.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn

LÝ TIỂU NHU
10-08-2007, 08:25 PM
Gái xưa dạ một vâng hai.
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa dâu thảo vợ hiền
Gái nay như mấy "tiên nâu" ngoài đường
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ..." tinh tinh xổng chuồng ".

Gái xưa ăn nói dịu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghia.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn

Bài thơ ank vết rất hay
Nhưng ra đường nhớ coai chừng trưươớc sau.

crazy
11-08-2007, 05:47 PM
Đời buồn chìm trong ly rượu đắng
Anh khắc tên NHU lên chiếc đùi gà
Đùi gà nóng đùi gà chảy mỡ
Đùi gà chảy mỡ xoá mờ tên NHU
^_^

LÝ TIỂU NHU
12-08-2007, 12:43 AM
Nhu này mãi khắc trong tim
Những lời ank noái...em thề hok quên
Thù này...em quyết trả đê
Níu như hok trả...nàm seo yên lòng.

langtusautinh
16-09-2007, 10:22 PM
thôi đừng thù hận làm gì sống vui vẻ có tốt hơn ko