ronashlee
15-07-2005, 08:46 PM
Đời là gió hay Đời là áng mây
Gió cuốn mây che phủ trời xanh
Đời bể nhớ hay đời là bể khổ
Sầu vu vơ một cõi đời buồn
Đời tuơng tư hay đời là sầu muộn
Ai nhẫn tâm để đời vào dĩ vãng
Để con tim sầu buồn tan nát
Một cõi đời thuơng nhớ biết không?
Đời bình yên hay đời là vô vạn
Mãi yên vui khi đời mãi còn bên ...
Gió cuốn mây che phủ trời xanh
Đời bể nhớ hay đời là bể khổ
Sầu vu vơ một cõi đời buồn
Đời tuơng tư hay đời là sầu muộn
Ai nhẫn tâm để đời vào dĩ vãng
Để con tim sầu buồn tan nát
Một cõi đời thuơng nhớ biết không?
Đời bình yên hay đời là vô vạn
Mãi yên vui khi đời mãi còn bên ...