Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh à tình nên vậy thôi



hoang hon mau tim
15-07-2007, 08:12 AM
một trò chơi mà cả 3 đau khổ
em mong chi liệu có nhận được gì
nỗi đâu khổ thôi thì anh cứ trách
em bước đi đâu cần quay lại
những kỷ niệm nay chỉ là dĩ vãng
quên đi anh tình nay đã phai
hãy quên đi chỉ là trò đùa xe duyên vội vã
chẳng đau đâu một mối tình khờ

muacaonguyen
17-07-2007, 08:18 PM
Người ta bảo tình yêu là trái đắng
Ngậm trên môi để biết cuộc đời
Người gian dối mang tình yêu đi tặng
Đem cợt đùa trên thương nhớ trái tim

Để mình tôi nơi khoảng trống lặng im
Tự an ủi nhủ lòng mình nông nổi
Đem tình yêu trao một kẻ đa tình
Để giờ đây ôm nhung nhớ riêng mình........

Tình yêu ấy có bao giờ.....
kết quả ngọt người ơi....

giangtuantuong
21-07-2007, 05:07 AM
Chuyện tình tay ba thật là buồn
Mỗi khi nhớ đến lệ lại tuôn
Ước gì có thể quên em nhỉ
Có thế anh đây sẽ hết buồn

Thái Bình Dương
21-07-2007, 07:53 AM
Cuộc tình tay ba như trò chơi
Năm thắng năm thua thật tả tơi
Sự đời sao lắm trò chơi nhỉ
Lấy cả sự yêu giỡn với đời.