Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : si - gửi dark



đại thiên vương
15-07-2007, 04:11 AM
giá như hái dược vì sao
thì tôi mang xuống kết thơ cho ngƯời
phải chi tra*ng kia rụng rơi
thì tôi sẽ nhạ*t chép thành bài ca
nếu tôi là 1 loài hoa
thì tôi chỉ muốn làm hoa ma*.t trời
soi những tia na*ng' sáng ngời
cho dường người bước không còn màng dêm
tôi mong là dá diệu êm
cho người ngồi tựa những khi muộn phiền
nếU như có một phép tiÊn
thì tôi ước có trái tim của người

.........................................
i love you dark

đại thiên vương
15-07-2007, 04:21 AM
I n trong tôi một bóng hình ai?
L òng nhung nhớ mà người có hay.
O m trong tôi một dĩ vãng buồn,
V ì người đã cất bước ra đi...
E m anh quen biết trong bở ngở.
Y êu anh tha thiết anh có biết không.
O m một mối tình thơ ngây đó.
U ng dung mình em thẩn thờ đi.