Happy_cat
14-07-2007, 05:36 PM
Hắn tên là Đỗ Hoàng Việt (Theo thói quen, tui xin mạn phép gọi hắn theo biệt danh Vịt)
Vịt là 1 con "lợn" zô cùng là dễ xương !!
Hắn có má phúng phính nè, mắt híp nè,... nói chung là hắn dễ xương hông thể tả nổi lun!!!
Zậy mà khi ngồi cạnh hắn bao nhiu là chuyện ...
Đánh nhau và ...
Một ngày không đẹp trời cho lắm, tui đến trường với cảm giác bực mình zô hạn. Tên lớp
trưởng không cho phép tui chuyển chỗ ngồi ! Tui đã phải năn nỉ, ỷ eo ông hoài zậy là lại
liên quan đến money rùi ! Nhưng rất bất ngờ, đúng hôm ni tui lại được chuyển chộ Sướng
ghê. Tui chuyển chỗ cho con Xoài và bắt đầu những "tháng ngày chiến tranh" khi ngồi
cạnh Vịt.
Hôm mới chuyển chỗ, tui zui sướng zô cùng zậy mà...Bụp một cái, tên Vịt phát bẹp cây
thước kẻ vô chân mình mà hôm đó lại đúng hôm mặc đòng phục mới đau chứ (đồng phục
nữ trường mình là váy ngắn mừ) !! Mình vẫn ngồi nhịn đợi đến giờ ra chơi cho hắn một
trận... Zậy mà hắn tưởng tui hiền lắm, lại phát tui thêm một cái nữa, hắn còn nói :" Thỏ ui,
bà là người gì mà đã béo múp míp còn hay bị con gì thì theo ấy!!!"
- Theo ông thì có. Tui ngồi chỗ cũ có sao đâu !! - tui cãi lại
Thế là giữa chúng tôi xảy ra 1 cuộc chiến tranh ngầm trong giờ học. Bực hết cả mình.
Tùng! Tiếng trống vang lên. Hay thiệt, cơ hội trả thù đã đến
Vịt là 1 con "lợn" zô cùng là dễ xương !!
Hắn có má phúng phính nè, mắt híp nè,... nói chung là hắn dễ xương hông thể tả nổi lun!!!
Zậy mà khi ngồi cạnh hắn bao nhiu là chuyện ...
Đánh nhau và ...
Một ngày không đẹp trời cho lắm, tui đến trường với cảm giác bực mình zô hạn. Tên lớp
trưởng không cho phép tui chuyển chỗ ngồi ! Tui đã phải năn nỉ, ỷ eo ông hoài zậy là lại
liên quan đến money rùi ! Nhưng rất bất ngờ, đúng hôm ni tui lại được chuyển chộ Sướng
ghê. Tui chuyển chỗ cho con Xoài và bắt đầu những "tháng ngày chiến tranh" khi ngồi
cạnh Vịt.
Hôm mới chuyển chỗ, tui zui sướng zô cùng zậy mà...Bụp một cái, tên Vịt phát bẹp cây
thước kẻ vô chân mình mà hôm đó lại đúng hôm mặc đòng phục mới đau chứ (đồng phục
nữ trường mình là váy ngắn mừ) !! Mình vẫn ngồi nhịn đợi đến giờ ra chơi cho hắn một
trận... Zậy mà hắn tưởng tui hiền lắm, lại phát tui thêm một cái nữa, hắn còn nói :" Thỏ ui,
bà là người gì mà đã béo múp míp còn hay bị con gì thì theo ấy!!!"
- Theo ông thì có. Tui ngồi chỗ cũ có sao đâu !! - tui cãi lại
Thế là giữa chúng tôi xảy ra 1 cuộc chiến tranh ngầm trong giờ học. Bực hết cả mình.
Tùng! Tiếng trống vang lên. Hay thiệt, cơ hội trả thù đã đến