Xem đầy đủ chức năng : .~sOm3tH1n9 fRoM m4h h3aRt~.
Biin Boon Boon
14-07-2007, 12:03 PM
Có blog rồi, nhưng mình vẫn muốn có 1 cái topic gì đó của mình trong HHT. Tuy biết là mình sẽ ít viết trong nó, nhưng hãy cho mình 1 cái gì đó để níu kéo mình lại với cái 4rum này. Xin mượn những dòng thơ của ss ~GiNnY~ để bắt đầu cho 1 nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim...
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/b31709979.jpg
Anh yêu dấu lẽ nào em chẳng muốn
Gặp lại anh trong những thoáng ngọt ngào
Chuyện tình yêu mới quyến rũ làm sao
Nhưng em sợ em đang đùa với lửa
Anh yêu ơi có bao giờ anh nhớ
Tới một người mà chẳng ở bên anh
Chỉ gặp nhau trong một thoáng ưu phiền
Vậy mà hóa thành trò đùa số phận
Em vẫn nhủ có thể anh không thật
Mà chỉ như một hình ảnh rất xa mờ
Vậy mà sao em vẫn mãi vu vơ
Tự lừa dối chính mình trong ảo ảnh
Rồi một mai sẽ chỉ còn giá lạnh
Khi giấc mơ ngày ấy bỗng vụt tan
Còn gì đâu hay chỉ đám tro tàn
Em rất sợ hỡi ôi em rất sợ !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho chính mình 1 cơ hội ư? 1 câu nói hay nhất trong ngày hôm nay mà nó nghe được. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, nó không thể làm gì được. Lý trí? Hay con tim? Nó rối rắm trong 2 sự lựa chọn. Từ trước tới giờ nó rất ghét phải lựa chọn. Nó cực kỳ ghét trong mọi sự lựa chọn. Tất trắng hay tất hồng? Bánh kem hay bánh flan? Đi chơi hay ngồi nhà? Tất cả sự lựa chọn đó tuy nhìn thì dễ, nhưng không phải lúc nào cũng dể chọn lựa. Và bây giờ nó phải chọn lựa 1 thứ còn khó hơn cả bánh kem hay tất hồng nửa...
Nó phải chọn lựa cái gì đây? Đầu nó rối tung trong mọi suy nghĩ, nó gần như bị stress. Lý Trí hay Con Tim? Theo con đường Lý Trí thì nó sẽ không bao giờ yên ổn với cảm xúc của nó. Mà cho Con Tim thì người ta sẽ rất là ghét nó. Nó thật sự không muốn làm cho 1 người nào buồn cả... Nó hiểu cảm xúc của 1 người buồn bã. Giống như có 1 con mọt gặm nhấm trong người mình. Giống như 1 cái gì đó đẩy nước mắt của mình ra & đó là 1 cảm giác khó chịu.
Con lựa chọn đi theo Lý Trí thì nó sẽ là người dính vô cái cảm xúc mà nó không hề thích chút nào! Nó bị cái cảm giác đó theo nó quá nhiều rồi. Hầu như ngày nào nó cũng bị gặm nhấm vì chuyện đó. Nó sợ! Nó không muốn cái cảm giác đó theo nó 1 giây phút nào nửa...
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/b34064689.jpg
Chúa ơi! Có ai không? Làm ơn hay giúp nó thoát khỏi sự dàng vặt này. Làm ơn đi! Bây giờ nó như 1 con kiến bé nhỏ sắp chết chìm trong sự dàng vặt & chọn lựa. Chẳng lẽ không còn cách nào ngoài 2 cách đó sao? Chẳng lẽ 1 trong 2 người sẽ phải đau khổ sao?
motxule: anh nghi~ sau nay` em hui' tiec
motxule: vi` da danh' mat nguoi ta
motxule: do em nhut nhat
Ừhm, nó nhút nhát thật đấy! Nó thật sự rất nhát gan. Nó thật sự không muốn ai phải đâu khổ cả! Nhưng trong chuyện này, ai là người có lổi? Nó ư? Hay người ta? Hay là cả 2 cùng có lỗi? Người ta nói lỗi là do đối phương chứ không phải nó, nhưng sao nó vẩn cứ nghĩ là nó cũng có lổi trong chuyện này. Sao nó cứ dàng vặt tâm hồn nó vậy? Con ngốc! Con ngốc! Con ngốcccccccc!
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/z12065940.gif
Ôi! Nó cần 1 ngưòi bạn thân của nó đến bên nó & nói cho nó biết nó phải làm gì. Tiếc thay! Người bạn mà nó tin tưởng bao lâu nay bây giờ lại không có ở đây cho nó tâm sự. Vì sao ư? Nó ghét người bạn đó, người đó đã không trung thực với nó. Nó cũng rất yêu người bạn đó, vì người bạn đó lúc nào cũng có mặt đúng những lúc nó cần.
Nó ghét số phận vì chỉ cho nó có 1 người bạn thân thôi chứ không phải là nhiều người bạn thân! Nó ghét số phận vì đã bắt nó vào trong tình thế đau khổ này! Nó ghét số phận vì sao nó phải chịu quá nhiều thiệt thòi! Nó ghét số phận vì nó quá cô đơn trong lúc này...
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/c351.jpg
P/s
Ginny! Em cảm ơn ss vì ss đã san sẽ topic diary của ss cho em. Em cũng định vào viết, nhưng sau đó em thấy mọi người thân thiện với nhau quá cho nên em ngại. Em đành lập nhà riêng. Nhưng mà em hứa là em sẽ đều đặng vào trong nhà ss để "tò mò" ^.* & em cũng mong là ss sẽ hay ra vô nhà em nhé :huglove:
*[£iµ £i€]*
15-07-2007, 01:23 AM
ừ...nhóc...em thấy hay thì cứ type đi...ss cho em mượn đấy..dù sao bài thơ này ss cũng thấy hay...viết nên để share cho mọi người cùng đọc mà...khi vô tình đọc được những dòng chữ của em trong topic của DEEP ss biết em có tâm sự gì đó...và cũng thật hay khi bây giờ em lại giống như ss hồi nào đó...kưng ạ...nhật kí type hay lắm...hum đó ss nhắn tin cho em kêu em add nik ss dzô...nhưng hem coá pm cùng em được nhiều...hẹn em hôm nào ss và em sẽ nói về chuyện đó nhiều hơn nha...có lẽ khi đó..ss kô giúp gì được nhiều cho em...nhưng ss sẽ ghi nhớ những điều em nói với ss...nếu em cảm thấy kô tiện khi vô topic đó cũng chẳng sao..ss rất vui khi đọc được những dòng diary này của em...
_rÊu_
15-07-2007, 06:56 AM
mở lòng ra một chút bà nhé ;)....
bà đã coi người đó như bạn thân thì hãy cố tha thứ cho họ nếu có thể.... ;)
.¥... Tarus ...¥.
15-07-2007, 09:46 AM
Biin: em cảm nhận và tự mình phải vượt qua nhé :huglove:
Để nói rằng chính em đã tự vượt qua những chiện này :D
Biin Boon Boon
15-07-2007, 10:45 AM
ừ...nhóc...em thấy hay thì cứ type đi...ss cho em mượn đấy..dù sao bài thơ này ss cũng thấy hay...viết nên để share cho mọi người cùng đọc mà...
Vâng em cảm ơn ss vì đã cho em mựợn những dòng thơ này!Vậy mà em cứ nơm nớp sợ ss đòi lại bài thơ chứ *.*. Thơ hay lắm ss àh! Nó đánh trúng luôn "tim đen" của em.
khi vô tình đọc được những dòng chữ của em trong topic của DEEP ss biết em có tâm sự gì đó...và cũng thật hay khi bây giờ em lại giống như ss hồi nào đó...kưng ạ...nhật kí type hay lắm...ss kô giúp gì được nhiều cho em...nhưng ss sẽ ghi nhớ những điều em nói với ss...ss rất vui khi đọc được những dòng diary này của em...
Ss thật là người có năng khiếu đi làm "bác sỹ tâm lý"! Giống ss ngày xưa ư? Giống ss và anh Khương ư? Khi đọc xong câu này của ss làm em nhớ tới hè năm ngoái! Ss biết không? Những lá thư tình của ss viết cho anh Khương em đều đọc. Trong đầu của 1 con nhóc như em rất là ngưỡng mộ ss. Vì em cảm thấy chuyện tình của ss nó cứ như phim Hàn Quốc đấy. Và em rất mong muốn có được 1 chuyện tình như ss. Để rồi bây giờ... Ss biết không?! Em sợ lắm! Em không muốn bị rơi vào tâm trạng này nửa! Em cố chạy trốn nhưng không thể! Bây giờ em mới hiểu được cái cảm xúc thật của ss. Em mới hiểu được chuyện này không như phim Hàn Quốc mà là Địa Ngục. Ss em thật sự xin lỗi ss vì tất cả những điều xấu mà em nghĩ về ss trước đây. Em thật sự xin lỗi!!!
mở lòng ra một chút bà nhé ;)....
bà đã coi người đó như bạn thân thì hãy cố tha thứ cho họ nếu có thể.... ;)
Tui đã cố gắng bao nhiêu lần nhưng không thể! Tui không thể nào kiềm chế được tính tự cao trong lòng tui. Nó không cho phép tui mở lòng bà ah! Nhưng dù sao thì... Tui sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua chuyện này Rêu ah! Cảm ơn bà đã an ủi tui Riu thương!
Biin: em cảm nhận và tự mình phải vượt qua nhé :huglove:
Để nói rằng chính em đã tự vượt qua những chiện này :D
Cảm ơn anh nhiều lắm! Không có anh làm Bác Sỹ Tâm Lý cho em chắc em dỡ chứng lên quá :huglove:. Lúc nào cũng ở bên cạnh em anh nhé :huglove:!
anny N
15-07-2007, 10:47 AM
Tui không khuyên Uyên điều gì cả. Thứ nhất , tui không quen và cũng không bao giờ biết khuyên nhủ người khác điều gì , khi chính tui cũng chưa giỏi giang ,mạnh mẽ ,cứng rắn bằng ai. Thứ hai ,bởi dù nếu có khuyên gì đi nữa ,chủ yếu vẫn là do chính sự nghị lực ,suy nghĩ chín chắn ở Uyên.Tui không mong muốn ở Uyên phải nhất khoát quyết định chọn 1 trong 2 "Lý trí" hay " Con tim"...như thế thì cưỡng ép quá , bởi tui biết dù có chọn bên nào đi nữa...thì Uyên mãi vẫn cứ tự dằn vặt mình...khi nghiêng sang bên này rồi lại chông chênh sang bên kia...Chẳng hay tí nào phải ko nào ,khi lúc nào cũng nhất định phải tự làm khổ mình thế...:)
Yêu thương có lỗi gì không? Không ,đúng hok nào? Vậy thì..cứ yêu..cứ thương đi...Rồi một ngày nào đó...tình cảm cũng sẽ phai nhạt dần...Rồi lúc đó tất cả những chuyện này chỉ vỏn vẹn ở hai chữ " Hoài-niệm"...
Biin Boon Boon
15-07-2007, 10:58 AM
Tui không khuyên Uyên điều gì cả. Thứ nhất , tui không quen và cũng không bao giờ biết khuyên nhủ người khác điều gì , khi chính tui cũng chưa giỏi giang ,mạnh mẽ ,cứng rắn bằng ai. Thứ hai ,bởi dù nếu có khuyên gì đi nữa ,chủ yếu vẫn là do chính sự nghị lực ,suy nghĩ chín chắn ở Uyên.Tui không mong muốn ở Uyên phải nhất khoát quyết định chọn 1 trong 2 "Lý trí" hay " Con tim"...như thế thì cưỡng ép quá , bởi tui biết dù có chọn bên nào đi nữa...thì Uyên mãi vẫn cứ tự dằn vặt mình...khi nghiêng sang bên này rồi lại chông chênh sang bên kia...Chẳng hay tí nào phải ko nào ,khi lúc nào cũng nhất định phải tự làm khổ mình thế...:)
Yêu thương có lỗi gì không? Không ,đúng hok nào? Vậy thì..cứ yêu..cứ thương đi...Rồi một ngày nào đó...tình cảm cũng sẽ phai nhạt dần...Rồi lúc đó tất cả những chuyện này chỉ vỏn vẹn ở hai chữ " Hoài-niệm"...
An ơi! Trước sau gì Uyên cũng phải chọn 1 trong 2 con đường "Con Tim" hoặc "Lý Trí"! Không có con đường thứ 3 nửa đâu! Uyên đã suy nghĩ rất nhiều rồi nhưng vẫn không tìm ra được con đường số 3. An à! Thật tình Uyên cũng không biết Uyên có bị gì không nửa! Ngày xưa Uyên thông minh bấy nhiêu. Biết dành dzựt người yêu của người khác bấy nhiêu. Thì bây giờ Uyên càng ngày càng ngu ngốc 1 cách không thể tả.
Cứ yêu...Cứ thương ư? Rồi để sống trong dằn vặt ư? Nhưng cũng không còn 1 lối thoát nào nửa...
P/s Sao thấy lon ton ở đây mà mất tăm trong Y!m vậy?
*[£iµ £i€]*
16-07-2007, 04:18 AM
oài...ss hem có thik nghề bác sĩ tí nào á kưng....còn bài thơ đó à...hì hì....nó cũng giống ss lắm chứ bộ....vậy mới nói tặng cho những người có tình yêu online mà....:5:...
em kô cần sr ss đâu kưng ạ....vì chuyện đã là quá khứ thì mặc kệ nó đi....hãy để tương lai mỉm cười với mình....đừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ....cám ơn em vì em luôn theo dõi những bài ss type há....
tình yêu đúng là kô thể nói trước được....:so_funny:...và ss còn thấy nó kì lạ...sao mà giống thế....nhưng cũng chẳng sao.....nó cũng là 1 phần của ss...
lúc nào đó ss sẽ nói rõ cho em ngoài ym....em à...hãy nhớ những lời ss nói với em ngoài ym nhé...đến lúc đó...em từ bỏ....em kô nói thì 1 lúc nào đó em sẽ phải hối tiếc đó...
hãy chọn đúng con đường mình muốn đi để sau này mình kô phải hối tiếc....vì yêu là kô có lỗi lầm...cũng kô bao giờ có từ sr cả...never sr mà :)
.¥... Tarus ...¥.
16-07-2007, 10:03 AM
Cảm ơn anh nhiều lắm! Không có anh làm Bác Sỹ Tâm Lý cho em chắc em dỡ chứng lên quá :huglove:. Lúc nào cũng ở bên cạnh em anh nhé :huglove:!
:blushing: Em cảm ơn hoài anh ngại ghia cơ :so_funny:.....:huglove:
Biin Boon Boon
16-07-2007, 01:41 PM
1 buổi sáng khó chịu...
http://www.nghenhac.info/pmmusic.asp?iFile=47776&iCode=Ng_Uy1321A3D38F
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/cute_sad_anime.jpg
"Chạy...Chạy...Chạy thật nhanh để thoát khỏi những con zoombie. Ai đó!!! Ai đó cứu nó với! Chạy lên trong đêm tối thui như mực. Có nhiều người đang chạy trốn cùng nó, nhiều người quá. Ngoảng mặt lại đằng sau là 1 đàn zoombie đang theo sát. Nó chạy vào nhà, đóng cữa thật chặt lại. Có tiếng "cạch" quay lại đằng sau... Có người đang bóp cổ nó! Không! Không phải người! 1 cái gì đó được phủ máu me. Nhiều máu lắm rất nhiều máu. Và rồi nó cảm nhận cái cổ của nó cực kỳ đau. Đau và rát! Ứa nước mắt và rồi....tỉnh giấc"
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/96461756uv2.jpg
Giựt mình tỉnh dậy! Nó thở hổn hển trong mền. Nó sợ! Nó khóc! Ứa rất nhiều nước mắt ra & cầu nguyện Chúa. Đã lâu lắm rồi nó không mơ những giấc mơ kinh khủng như thế này. 1 lát sau thì nó nhận ra cổ họng đau rát. 3 ngày rồi mà vẫn không đở ư? Sao thế này?! Triệu chứng đau nửa đầu cũng quay lại. Nó sợ? Có khi nào nó sẽ chết thật không? Nó biết dạo này sức khoẻ nó yếu lắm, nhưng thật sự nó không muốn nói cho mẹ biết. Nó không muốn ai phải lo lắng. Chúa ơi! Làm ơn cho bệnh của nó đỡ đi mà! Nó cầu xin Chúa đấy.
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/z25123570.jpg
Nó vẩn suy nghĩ về chuyện chọn lựa. 2 con đường nghiệt ngã mà không có con đường thứ 3. Vẫn chưa ai cho nó 1 tia hi vọng. Có nói chuyện với ss V.Anh, nhưng có lẽ nó không đủ can đảm để làm việc mà ss nói. Nhút nhát quá Uyên ơi! Sao nó càng ngày càng yếu đuối thế nhỉ? Nó không biết có còn yêu người ta nửa không? Hay chỉ là cảm giác hận thù trong con tim nhỏ bé của nó. Hận người ta vì đã làm nó đau khổ! Hận người ta vì làm nó buồn bã! Và rồi nó cũng bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Không! Thật là khó để hận 1 người, nhưng! Nhưng! Mà thôi... Có khi nào nó yếu đuối quá không? Nó có nên đi theo con tim để cho nó được hạnh phúc không? Hay là tiếp tục đi theo con đường lý trí? Haha! Mắc cười quá! Suy nghĩ viễn vông. Nó đã phát hiện ra là nó không có cửa để đi theo con đường của trái tim. Con ngốc! Con Ngốc!
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/Copyofgdym.jpg
Hôm qua nó gửi tin cho 1 người bạn qua off.mess. Cũng phải nhiều ngày lắm rồi mới liên lạc với người này. Mong là người bạn sẽ bay an toàn về VN, cũng như là chơi vui vẻ. He said that he hassomething to talk with me. I dont know what he want 2 tell me, but I have feeling that is going to end our friendship. I love him! I love more than I love someone. I miss him. I have so many things to tell him, but... I want to be alone now. How 's2pid I am..
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/95.jpg
2 years ago...
Muốn khóc...! Nhưng ở chỗ đông người nên không đủ can đảm ứa 1 giọt nước mắt. Thẩn thờ đi vòng quanh công viên. Phải lâu lắm rồi nó mới quay lại cái công viên này. Bây giờ quay lại sao cảm giác bình yên thế. Có lẽ thiên nhiên sẽ làm cho con người dịu bớt lại mọi suy nghĩ. Đúng như người ta nói! Thiên nhiên là quà tặng của cuộc sống. Về tới nhà... Sao nước mắt cứ không mời mà ra... Rơi xuống! Từng giọt....từng giọt....
Biin Boon Boon
16-07-2007, 01:51 PM
em kô cần sr ss đâu kưng ạ....vì chuyện đã là quá khứ thì mặc kệ nó đi....hãy để tương lai mỉm cười với mình....đừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ....cám ơn em vì em luôn theo dõi những bài ss type há....
tình yêu đúng là kô thể nói trước được....:so_funny:...và ss còn thấy nó kì lạ...sao mà giống thế....nhưng cũng chẳng sao.....nó cũng là 1 phần của ss...
lúc nào đó ss sẽ nói rõ cho em ngoài ym....em à...hãy nhớ những lời ss nói với em ngoài ym nhé...đến lúc đó...em từ bỏ....em kô nói thì 1 lúc nào đó em sẽ phải hối tiếc đó...
hãy chọn đúng con đường mình muốn đi để sau này mình kô phải hối tiếc....vì yêu là kô có lỗi lầm...cũng kô bao giờ có từ sr cả...never sr mà :)
Nghiệt ngã thật ss nhỉ :so_funny:! Mong ước chuyện tình Hàn Quốc của em bây giờ đã thành hiện thực rồi đấy. Em có hạnh phúc không? Không. Em có vui vẻ không? Không. Em có đau khổ không? Có. Em có thấy đắng cay không? Có.
Vâng! Em sẽ chờ ss online để kể chuyện "tình cũ" của ss cho em nghe. Có thể em em sẽ rút được 1 chút kinh nghiệm trong này. Ss ơi! Em cảm thấy em yếu đuối quá. Em cảm thấy em vô dụng quá ss àh. 1 người thôi em cũng không dành được. Em không có can đảm làm điều mà ss nói với em. Ss ơi! Cho em 1 lời khuyên đi! Em tuyệt vọng quá ss ah...:rain:
:blushing: Em cảm ơn hoài anh ngại ghia cơ :so_funny:...:huglove:
Sắp thi rồi còn chạy lung ta lung tung nửa.:D..THứ 3 thi tốt anh nhé! Em sẽ pray god cho anh!
Biin Boon Boon
18-07-2007, 11:16 AM
1 ngày bất cần...
http://i150.photobucket.com/albums/s95/ran_share/art/1066799_3630099.jpg
Không cần ai cả...không muốn nói chuyện với ai cả...không muốn suy nghĩ về chuyện đó nửa. Bây giờ trong đầu của nó chỉ có 1 chử HẬN. Hận đời...hận người...hận hết tất cả mọi thứ trên đời. Tình cảm không còn nửa ư? Bây giờ chỉ còn 1 sự căm thù trong lòng...không còn cảm giác yêu thương nửa...mất hết rồi ư? Mất hết rồi...
Từ bỏ hết tất cả. Ừhm, nó không chịu nổi nửa...sức nó đã cạn, thân nó đã kiệt quệ... Nó không muốn nửa...nó chán lắm rồi...
AAAAA! Ta căm thù mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ngày xám xịt với b ao uể oải...
_rÊu_
18-07-2007, 10:59 PM
sorry bà nha >"< hôm qua đang chat với bà thì cầu chì nhà tui đứt >"<
Đừng có hận đời cũng đừng hận người......
Tình cảm đã mất hết thì bà hãy ráng quên nó đi vì có nhớ cũng không còn gì để nhớ....
Bắt đầu lại bà nhá... sống vui vẻ lên nào..... :)
*[£iµ £i€]*
19-07-2007, 12:29 AM
chẳng có ai là kô mạnh mẽ..và cũng chẳng ai là yếu đuối cả em ạ...ss đã nói rồi mà...rồi mọi chuyện nó sẽ qua..em hãy bỏ quên nó đi...nếu như em kô muốn nghĩ tới...nhưng hãy tự tin lên...ss chỉ biết nói như vậy vào lúc này thôi em
Trang Sassy
19-07-2007, 12:47 AM
Hãy để thời gian trả lời tất cả..:)
Đừng ôm những nỗi đau vào lòng :) Sẽ nặng nề lắm đấy..Cái gì đến sẽ đến..Sau cơn mưa trời sẽ sáng..trong nỗi buồn rồi sẽ có niềm vui
Ko ai có thể sống mãi với những nỗi đau cùng cực
ĐỪNG tự đánh lừa cảm giác..ĐỪng tự lừa dối mình nữa..ĐỪNG tự làm mình đau khổ
cỐ lên..!!!
Biin Boon Boon
19-07-2007, 10:24 AM
sorry bà nha >"< hôm qua đang chat với bà thì cầu chì nhà tui đứt >"<
Đừng có hận đời cũng đừng hận người......
Tình cảm đã mất hết thì bà hãy ráng quên nó đi vì có nhớ cũng không còn gì để nhớ....
Bắt đầu lại bà nhá... sống vui vẻ lên nào..... :)
Ừh, không sao đâu:). Lúc đó má tui cũng đá tui ra ngoài để vô net ý mà.
Tình cảm chưa mất hết đau, nhưng cũng không còn đậm đà như ngày xưa nửa. Tui cảm thấy hụt hẩn, nhưng thôi. Dù sao thì thời gian cũng sẽ xoá hết nổi đau trong tui. Ừh, từ nay sẽ bắt đầu lại từ đầu. Trong đời tui sẽ không còn ngưòi ta nửa! Mọi chuyện sẽ tốt thôi bà ạ. I'll try my best!!!!.
chẳng có ai là kô mạnh mẽ..và cũng chẳng ai là yếu đuối cả em ạ...ss đã nói rồi mà...rồi mọi chuyện nó sẽ qua..em hãy bỏ quên nó đi...nếu như em kô muốn nghĩ tới...nhưng hãy tự tin lên...ss chỉ biết nói như vậy vào lúc này thôi em
Xin lỗi ss! Mấy hôm nay ss cứ buzz em mà em chạy đi hoặc chat woa loa. Hùi sáng em đang ngồi thì mama nhờ đi mua đồ rồi em chạy lung tung ngoài đường. Đến khi về thì thấy ss pm em, nhưng ss out rồi. Em cũng onl 1 chút rồi đi ngủ luôn. Còn mấy bừa còn lại em buồn và nản quá cho nên cũng k0 nói chuyện với ai nhiều. Chỉ để nick available, nhưng không ngồi trong máy. Chỉ có chờ ngưòi kia thôi... Thông cảm cho em nha >.*. Dun ghet mad...^.*
Em hiểu là ss động viên em! Ss muốn em đứng lên và tiếp túc con đường chinh chiến. Nhưng em thấy nản quá ss ơi! Có lẽ em sẽ không nghĩ tới chuyện này 1 thời gian (cũng có nghĩa là em sẽ bỏ luôn), rồi sau khi em cảm thấy đở hơn rồi thì tính. Em bây giờ mệt mỏi và chán nản lắm ss àh. Như lời em kể với ss đấy. Nhiều khi em thật sự rất yêu anh ta, nhưng nhiều khi em chỉ muốn tẩn cho anh ta 1 trận thôi... Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ss àh! Em sẽ cố gắng giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt...
Hãy để thời gian trả lời tất cả..:)
Đừng ôm những nỗi đau vào lòng :) Sẽ nặng nề lắm đấy..Cái gì đến sẽ đến..Sau cơn mưa trời sẽ sáng..trong nỗi buồn rồi sẽ có niềm vui
Ko ai có thể sống mãi với những nỗi đau cùng cực
ĐỪNG tự đánh lừa cảm giác..ĐỪng tự lừa dối mình nữa..ĐỪNG tự làm mình đau khổ
cỐ lên..!!!
Bạn Alek bắn trúng "tim đen" của Uyên quá cho nên Uyên không nói jì hơn được nửa. Uyên chỉ có thể cảm ơn bạn vì lời động viên của bạn cho Uyên. Cảm ơn nhiều :)!
Trang Sassy
19-07-2007, 10:36 PM
Hi..kô phải cảm ơn Alek đâu.Vì Alek , ginny hay Uyên đều thế cả :) Chỉ là Alek xảy ra trước thôi..Ví như kinh nghiệm để đời truyền đạt cho muôn đời sau í mà :cr: Rồi sẽ qua thôi Uyên nhé :om: Sẽ qua ngay thôi..nhanh nhanh chóng chóng í mah :hun:
ah..trước đây nik cũ của Uyên trong HHT là dzì í nhở?? quên ồi :hihi:
ku_cui_bap
20-07-2007, 06:43 AM
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/z25123570.jpg
Biin Boon Boon
20-07-2007, 08:54 AM
Hi..kô phải cảm ơn Alek đâu.Vì Alek , ginny hay Uyên đều thế cả :) Chỉ là Alek xảy ra trước thôi..Ví như kinh nghiệm để đời truyền đạt cho muôn đời sau í mà :cr: Rồi sẽ qua thôi Uyên nhé :om: Sẽ qua ngay thôi..nhanh nhanh chóng chóng í mah :hun:
ah..trước đây nik cũ của Uyên trong HHT là dzì í nhở?? quên ồi :hihi:
Ừhm, sẽ qua thôi mà. Uyên sẽ cố gắng hết sức mình để vựơt qua. Nhất là khi có những người bạn như Tr Alek, Ss V.Anh, An bên Uyên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cảm ơn mọi ngưòi lắm :huglove:
Nick cũ của Uyên là Eve_Angelin đó Alek có nhớ không nhỉ? Nick Y!m của Alek là jì để Uyên add luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đóng NK 1 thời gian...Hẹn gặp lại mọi người :huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.