Xem đầy đủ chức năng : Có ai đối được ko
tra^n
15-07-2005, 06:43 PM
Chị Xuân đi chợ mùa hạ
Mua cá thu về
Chợ hãy còn đông
Đối đi bà con ơi :3nhay:
ronashlee
15-07-2005, 08:36 PM
Mùa Xuân nụ cười trên môi
Sang Hạ nắng ấm cùng nhau vui đùa
Với hàng lá vàng đoán Thu sang
Để rồi chào lại Đông về có đôi
:) thơ không hay lắm... mong bạn đừng cười h'en thanks :)
vu ha
15-07-2005, 10:18 PM
nếu mai xuân di lấy trồng
hạ về dem kỉ niệm vùi xuống sông
ngàn thu sau!!!em nhớ không?
đông vế mình tôi nằm trống không!
moitinhhoctro
17-07-2005, 06:22 AM
Xuân đi lấy chồng thì sao
Hạ về vùi xuống sông chi cho mệt
Ngàn thu sau em chẳng nhớ
Đông về anh nằm tương tư người khác
Sao lại trống không được chứ
mơ màng cô nàng xinh đẹp hơn em
Thế mà anh bảo trống không
Thôi thi anh mơ kệ mặc anh luôn
toi_ngan_nam
17-07-2005, 07:26 AM
xuân đi lấy chồng thì hết
hạ về ôm dòng kỉ niệm
ngàn thu sau anh vẫn nhớ em
dông về thức suốt dêm khuya
không phải chống không là gì
có mơ có màng thì chỉ có em
thế mà không phải chống không
thôi thì cho anh cơ hôi
Mgaci
17-07-2005, 05:11 PM
Hè đã sắp qua rùi
Thu đến sẽ thật vui
Đông lưu nhiều kỉ niệm
Xuân về lại nhớ thương.
ngoc-nhi
17-07-2005, 08:42 PM
Chị Xuân đi chợ mùa hạ
Mua cá thu về
Chợ hãy còn đông
Đối đi bà con ơi :3nhay:
xuân về cố nấu cho xong
cá thu chợ hạ _ lập đông hơi gầy :D
Chanh Chua
17-07-2005, 09:15 PM
mùa xuân hoa mai nỡ
mùa hạ hoa phượng rơi
mùa thu lá vàng rụng
mùa đông bếp lữa ung...
Anh_sẽ_trở_về
19-07-2005, 02:17 AM
Chờ khi nàng xuân đến
Nhưng hạ cướp mất rồi
Lá thu rụng tơi bời
Còn đêm về đông giá .
Anh_sẽ_trở_về
19-07-2005, 02:32 AM
ac....hay ..hay ..có triển vọng ..triển vọng .....
vu ha
19-07-2005, 02:57 AM
xuân xưa em còn nhớ
buổi gặp gỡ đầu hạ
thu mang bao lòng dạ
đợi em về chiều đông
sáng xuân trong như anh mắt
chưa hạ oi bức những hàng tre
chiều thu tụ tập hàng me
tối đông về xe xe cơn gió lạnh
BE_YEU2005
09-08-2005, 10:17 PM
Thơ QS ai dám đối nhưng tiện tặng QS bài thơ :
Quyền thế xưa nay như gió bụi
Sang giàu chẳng khác đồ vất đi
Ngốc vẫn ngẩn ngơ tham tiền tài
Nghếch mặt lên trời hỏi thế gian .
anhdeptrai_cogilasai
11-08-2005, 05:06 PM
chẳng hiểu ra sao cũng xen vào
hoàng anh thơ đẫm máu (máu tiết canh à nha)
trở về đầy khủng bố (có cướp bóc mà)
quyền sang nỗi vấn vương
bé yêu người hiểu biết
xứng đáng làm vợ anh...........(nói xong chạy luôn cẩn thân người yêu của bé oánh bỏ xù)
GoodNight[Rain]
11-08-2005, 05:13 PM
xuân về cố nấu cho xong
cá thu chợ hạ _ lập đông hơi gầy :D
đối rất hay hay ...vậy thì mình tiếp theo nha
quây quanh xuân mới hạ mình
thịt cá thu sống đem đông lạnh liền
hì hì tiếp tiếp đi
BE_YEU2005
12-08-2005, 12:20 AM
A nh đẹp trai cẩn thận ah nha người yêu em dữ lắm đó
minh tam
12-08-2005, 06:16 AM
hè săp'qua rồi các ban ơi
thu sắp đến muôn nơi mọi nhà
rồi thu qua đông lại tới
mùa xuân phơi phới khi mùa đông qua
xin mạo muội cùng các bạn
hạ về 1 thoáng cũng lanh thâm
xuân đi mấy nẻo biết mong chờ
thu sang ta hỏi tình thưở ấy
đông tàn tiếc nuối mối tình xưa
canlongonline
29-08-2005, 10:04 AM
xuân
hạ
thu
đông
tuanton
29-08-2005, 05:29 PM
ngoi buon xep la vang roi
xep thanh 4 chu [tuan yeu hop nhieu]
ban noi that khong ta
khong biet vo tinh hay co y
hay do menh troi anh da yeu em
cần_người_yêu_gấp
31-08-2005, 10:52 PM
Mùa xuân sang có hoa anh đào
Mùa hạ sang có hoa đào anh
Mùa thu sang có hoa anh đào
Mùa đông sang cũng hoa anh đào
Vậy cả năm có hoa anh đào.............
baby_temya
01-09-2005, 06:59 AM
Xuân ta mới quen... thu ta mới yêu.. đông chưa bước qua... mà người đã ra đi thật xa....
YeuEmNhiu_B
02-09-2005, 09:39 AM
Xuân đi Hạ về cứ lông bông.
Ta đi ta về chợ vẫn đông
loveboajjang4ever
04-09-2005, 12:04 AM
Chị Xuân đi chợ mùa hạ
Mua cá thu về
Chợ hãy còn đông
Đối đi bà con ơi :3nhay:
hơ hơ... để "thầy" đối cho
Anh Hạ về xã Đông sơn
Gặp chị Thu ..."trời!"
...mình hãy còn xuân"
hehe:love-smil
:cooll:
thế là có đủ Xuân Hạ Thu Đông nhá
giagialong
04-09-2005, 06:02 AM
nhớ mùa đông trước anh chờ đợi
sang xuân em vẫn bặt tin hồng
tình thu anh trải bao cay đắng
hạ về giữa cái nắng mong em Thời gian trôi không lấy lại đươc.
Xuân đã qua khi tình còn mặn nồng.
Trái tim tôi băng giá vì yêu em.
Hè lại tới khi tim còn đau thắt.
Để thu tới cuốn theo lá vàng rơi.
Mang theo những nỗi buồn thăm thẳm.
Để rồi còn lại nỗi sầu đông.
(Xuân wa hè tới ta nhớ nhau phượng oi)?????????????????
GoodNight[Rain]
04-09-2005, 04:11 PM
mình thấy mấy bạn hiểu sai ý của người post topic này rồi ...người ta muốn đối lại 2 câu mà có xuân hạ thu đông ( ko mang ý nghĩa là 4 mùa ..mang ý nghĩa khác ) ...cỏn phải tiếp theo hoàn cảnh thời gian ko gian ...v.v... mình nói thế thôi ...anh chửi mình thì mình đành chịu vậy
thuyenhoa_9856441
04-09-2005, 09:36 PM
Chị Xuân đi chợ phải ko?
Cho Hạ gửi ít đồng
Mua Thu vài con cá
Nhà Đông vì có khách
:icon_cung :tongue4: :haha: :banana:
Thơ nhanh nên dở
Mong bạn đừng chê :plz: :plz: :plz:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.