Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đừng vì lợi danh phụ nghĩa quên tình



giotletinh91
14-07-2007, 08:24 AM
ngày xưa bên dòng sông vắng
đìu hiu một mái nhà tranh êm đềm
có mối tình đầu mộng êm
tình anh say đắm tình em mặn mà
tuyệt đẹp mối tình đôi ta
như sông với nước như thơ với vần
sông kia nước chạy cạn dần
thơ kia đôi lúc chẳng vần với nhau
em đi muôn ngàn nỗi đau
mối tình say đắm xa nhau sao đành
tim em không còn có anh
hay vì em ngại mái tranh lạnh lùng
phận nghèo mang tình thuỷ chung
em bên người ấy có không chữ tình?
em ơi ! có nhớ duyên mình?
nhớ mái tranh nghèo thắm tình đôi ta
mộng chi một kiếp xa hoa?
để khi ngoảnh lại quanh ta còn gì?
có chăng là mối tình si
của người năm ấy khóc ví yêu em
còn đâu mối tình mộng êm
còn đâu ngày tháng êm đềm bên nhau?
đành lòng mình phải xa nhau
để lại trong tim nỗi đau tình đầu

ndt_td
14-07-2007, 09:22 PM
Khi em cất bước mãi kô về
Để mình anh bên dòng sông vắng
Nơi xa xôi người ơi có nhớ
Có 1 người mãi chờ em về !

———————†———————

betihon_Mashi
29-07-2007, 08:57 AM
Xuất khẩu thành thơ hay là kinh nghiệm zậy huynh??...Nếu là kinh nghiệm thì cho fép muội học hỏi nghen..!!

dungnhinanh_em
29-07-2007, 11:19 AM
Người yêu hỡi !!Nếu yêu Anh , Em đừng như thế
Nỗi đau nào hơn...tình bị dối gian
Nếu yêu Anh !! Anh xin chỉ một điều
Đến với Anh bằng con Tim Em nhé!!!

<<Anh cứ ngỡ rằng Anh là người hạnh phúc
Bởi Tim Em chỉ có một mình Anh
Nhưng hỡi ơi sự thật không như thế
Em đã đi!!! đi mãi khỏi đời Anh>>