PDA

Xem đầy đủ chức năng : Như một giấc mơ qua!!



langtu_codon1819
14-07-2007, 08:18 AM
Ngày đó có phải anh và em còn quá trẻ con ko?Anh đã thực sự cố gắng nhiều rôi.Anh đã cố giữ em lại bên mình nhưng mọi sự cố gắng của anh là vô nghia.Em đã ko ở bên anh nữa,những lúc anh cần có em nhất thì em đã ko ở bên anh.VÌ ngày trước khi khó khăn nhất em cũng tự mình vượt qua tất ca.Anh hiểu rằng em cũng rất cần anh nhưng em đã ko thể nói ra vì em cũng biết anh cũng đang phải trải qua nhưng nỗi đau ko thể noi.EM đã chủ động nói lời chia tay để em thấy đỡ đau hơn nhưng em có biết anh cũng rất đau ko?Anh đã ko thế sống thiếu em nhất là trong lúc nay.EM HIỂU KO EM Giờ chúng ta đã xa nhau nhưng anh cũng biết rằng trái tim em luôn hướng tới anh >>>.Hãy trở về bên anh em nhé anh sẽ ko làm em thêm bận lòng nữa đâu.____CHÓ_____ĐEN_____:timvo: