Xem đầy đủ chức năng : Thầm lặng
boylangman_142
14-07-2007, 05:13 AM
Đã từ lâu anh luôn luôn ấp ủ
Mối tình đầu đã sâu nặng về em
Muốn gặp em để nói lời mong ước
Nhưng gặp rồi, anh nói chẳng nên câu
Muốn nói lắm, em ơi!!! Nhưng chẳng được
Muốn nói nhiều điêu... lại sợ người ta
Người ta ơi sao mà khó hiểu
Để một người luôn khổ sở vì ai
Anh nguyện yêu, chờ đợi em mãi mãi
Xin giữ trọn mối tình đầu về em...
co_be_winter
14-07-2007, 07:19 AM
NgỒi BÊn Anh Trong ĐÊm Đen TuyẾt PhỦ
Ánh TrĂng Khuya Soi TuyẾt SÁng Long Lanh
ThỜi Gian Ơi MÃi LÀ ĐÊm Nay NhÉ
ĐỄ Em CÒn NgĂm TuyẾt CÙng VỚi Anh
ndt_td
14-07-2007, 09:38 PM
Tuyết trắng kô nhoè giữa trời đêm tối
Tinh anh kô phai khi mùa xuân về tới
Náo nức lòng khi đêm vắng bên nhau
Anh nguyện cầu trời là đêm mãi mãi !
———————†————————
Tháng Tư
15-07-2007, 06:09 AM
Yêu em sao anh mãi lặng thinh
Biết ko em cũng âm thầm yêu anh
Nói đi anh dù là 1 tiếng
hãy nói rằng : bé ơi anh yêu em
yeudaikho_87nd
15-07-2007, 06:56 AM
cung hay day nhung ma hoi lung cung mot chut neu biet sap dat thi tot hon nhieu
]
van_helsing73
16-07-2007, 01:28 AM
Anh biết đâu răng em vẫn chờ đợi
Đến 1 ngày anh nói tiếng yêu em
Khi găp nhau em cứ luôn lẩn tránh
Đâu biết là em cũng rất thich anh
nhoccon_118
16-07-2007, 02:41 AM
Yêu mà lặng là một kẻ hèn nhát
Hèn giữa đời và cuộc tình lặng câm
Anh ko nói liệu rằng em có biết
Để dựng xây tình cảm của 2 ta !
van_helsing73
16-07-2007, 02:52 AM
Nói 1 lời đâu có khó
chỉ sợ em tình cảm bị chối từ
Rồi sau này ko dám nói yêu ai nữa
1 lần rồi khó có lần thứ 2
Tháng Tư
16-07-2007, 03:02 AM
Anh chưa nói sao anh bảo là khó
anh cứ nói đi em đang mong chờ
tiếng yêu em từ lâu em muốn
Nói từ anh_người em đã thầm yêu
van_helsing73
16-07-2007, 03:11 AM
I love you anh yêu em mãi mãi
Lời nói này vẫn chưa đủ phải ko?
Em hãy đo = thước đo hạnh phúc
Khi 2 đứa đã bắt đầu iu nhau ^^!
hoangtudibui35
16-07-2007, 03:13 AM
em ơi em có biết?
Trái tim này đã thuộc về em
Nhưng lời nói đó anh ko làm sao noi dc
co_be_winter
16-07-2007, 07:54 AM
nói không dc thì đừng có nói
no'i cho nhìu chị điếc lỗ tai
Tháng Tư
16-07-2007, 08:22 PM
I love you anh yêu em mãi mãi
Lời nói này vẫn chưa đủ phải ko?
Em hãy đo = thước đo hạnh phúc
Khi 2 đứa đã bắt đầu iu nhau ^^!thươc đo tình yêu đôi lúc cũng sai
Nhiều khi yêu ít nó đo yêu nhiều
đo bằng gì đây hởi anh yêu?
thôi thì cứ để thời gian trả lời
chieuanhlong
17-07-2007, 01:14 AM
thươc đo tình yêu đôi lúc cũng sai
Nhiều khi yêu ít nó đo yêu nhiều
đo bằng gì đây hởi anh yêu?
thôi thì cứ để thời gian trả lời
Em lấy gì đo tình yêu anh vậy?
Tình yêu này há có thể đắn đo?
Xin em tõ; tình anh này thế đấy
Yêu em vậy không thể nào ước đo
Tháng Tư
17-07-2007, 06:07 AM
Em lấy gì đo tình yêu anh vậy?
Tình yêu này há có thể đắn đo?
Xin em tõ; tình anh này thế đấy
Yêu em vậy không thể nào ước đoYêu em anh cứ nói hoài
sợ em ko biết hay gì đây anh
Yêu em anh hãy cưới em
rồi mình sẽ có 1 bầy con thơ hì hì
nhoccon_118
19-07-2007, 04:00 AM
Yêu em anh nói chi nhiều rứa
Phải chăng yêu mà phải thử lòng em
Hay anh sợ em đây chạy mất
Khi biết anh là một kẻ yếu hèn !?
prettyanhthu
19-07-2007, 10:21 PM
Yêu em anh chớ nói chi nhiều
Cứ ôm em mãi trong hai vòng tay
Thì thầm những lời âu ím ấy
Và mãi chỉ nhìn một mình em thôi
love_chippro_forever
20-07-2007, 03:36 AM
yêu em mà chỉ ôm em
người ta nhìn thấy bảo anh lắm trò!!!!
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
hieu gas
20-07-2007, 08:57 AM
Anh yêu em, hỡi em dấu yêu!
Anh yêu em cho đến khi Trung Hoa chạm vào Châu Phi
Dòng sông chảy lên núi
Cá thu ca hát ngoài đường
Anh yêu em, hỡi em dấu yêu!
Anh yêu em cho đến khi nào đại dương bị gấp nếp lại
Và treo lên cho đến khi khô ráo
Và chùm sao thất tinh bay quang quát
Như những chú ngỗng trên bầu trời
halfblood_prince88
22-07-2007, 12:54 PM
Yêu em anh nói chi nhiều rứa
Phải chăng yêu mà phải thử lòng em
Hay anh sợ em đây chạy mất
Khi biết anh là một kẻ yếu hèn !?
Miệng chẳng hở nhưng lòng anh vẫn nói
Rằng đời này chỉ mãi mãi yêu em
Nhớ về em anh thao thức bao đêm
Sợ bóng tối mang em đi xa mãi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đã lâu không đụng đến Thơ nên khi làm lại đọc thấy hơi gượng ép có gì bà con đừng chê trách ^^.
To nhoccon_118 : bạn cũng trong nhóm Thiên Bình hả,trước đây mình có tham gia nhưng lâu ngày mới ghé lại 4rum không bít tình hình sao rồi.Nghe nói bị tan rã rồi hả.Nhắn lại cho mình vào nick trong 4rum nha (cho nick yahoo liên lạc luôn càng tốt ).^^
nhoz_luv
23-07-2007, 02:03 AM
Tuyết yêu thương ngày đó còn ko
Tuyết chưa tan chắc tuyết vẫn còn
Tuyết vẫn còn thế anh còn ko
Anh đi rồi vùi em trong tuyết :(
laitiensinhvn
23-07-2007, 06:58 AM
Tuyết tan rồi còn mùa sau trở lại
Người tan rồi , ai mãi mãi trông mong
Một chút tình kia, ai khắc ở trong lòng
Nay trở lại tìm người sau màn tuyết.
nhoz_luv
24-07-2007, 03:22 AM
em lạnh lắm khi nằm trong tuyết
anh nào bik lẳng lặng mà đi
để giờ đây 2 chữ kiếm tìm
làm nhói lòng khó xử phần em :(
L0v3y0u43v3r
24-07-2007, 09:25 PM
Một câu sao nói hết tình
Lòng anh đang giấu nỗi mình buồn đau
Thôi đành chờ đến mai sau
Khi nào em hiểu được câu "Hận Tình"
van_helsing73
26-07-2007, 09:22 AM
Tình thí có thể hiểu
Nhưng "hận" hình như ko
yêu mà phải ân hận
thì thà tớ ko yêu
banmaiseve
26-07-2007, 05:36 PM
Một câu sao nói hết tình
Lòng anh đang giấu nỗi mình buồn đau
Thôi đành chờ đến mai sau
Khi nào em hiểu được câu "Hận Tình"
Thôi anh ơi nói chi lời gian dối
Chỉ thêm làm em nhứt nhối thương đau
Tình em trao đến nay vẫn một màu
Chỉ vì anh đã thay màu bội bạc
prettyanhthu
26-07-2007, 08:20 PM
Tình thế gian nay ai hiểu được
Hận người người ai củng thế thôi
Hai chử ân hận ai củng có trên môi
Hận tình hận đời, hận đến cùng thời gian
nhoz_luv
28-07-2007, 01:41 AM
Hận tình người nói là em
Anh nào có đủ đắng cay mà giành
Đau buồn em đành cất bước
Để anh cười đùa nỗi sầu em mang :timvo:
KhongTheKhoViTinh
30-07-2007, 07:10 AM
Hận làm chi hởi em
Anh đây ko đủ đắng cay cũng bằng em thoi
Em cất bước anh cũng chờ em
Anh cười đùa với người ấy lòng đau nhói
Em nào có hiểu lòng anh
Vì hoàng cảnh mong em thứ lỏi
nhoz_luv
04-08-2007, 07:34 AM
1 đời wá đỗi đắng cay
Trời sao ngang trái cắt dây tơ mình
Nên giờ bắt gặp lặng thinh
Nào nói chi nữa trái tim im rồi :(
crazy
04-08-2007, 05:47 PM
Tuyết yêu thương ngày đó còn ko
Tuyết chưa tan chắc tuyết vẫn còn
Tuyết vẫn còn thế anh còn ko
Anh đi rồi vùi em trong tuyết :(
Con phố dài anh lê bàn chân bước
"Tuyết yêu thương" ngày đó vẫn còn đây
Em đâu rồi ôi "Cô bé mùa đông"
Nhớ khôn nguôi ôi "Tình yêu tuyết trắng"
kenhdao_samac
04-08-2007, 08:31 PM
Sau mùa tuyết trắng đến xuân sang
Nhớ chi hoa trắng của đông tàn
Chỉ thấy vàng mai và đào đỏ
Chỉ thấy nụ cười của đau thương
nhoz_luv
04-08-2007, 09:36 PM
Nhớ ngày nào cùng anh "Vẽ Trái Tim"
Để giờ đây "Cắn Rứt" chính tim mình
Bởi "Tại Sao" tôi để vuột mất anh ???
Chẳng phải anh yêu tôi rất nhiều sao ??? :timvo:
crazy
05-08-2007, 12:51 AM
Nhớ ngày nào cùng anh "Vẽ Trái Tim"
Để giờ đây "Cắn Rứt" chính tim mình
Bởi "Tại Sao" tôi để vuột mất anh ???
Chẳng phải ta yêu nhau rất nhiếu sao ??? :timvo:
Nào đâu biết em "Tâm hồn của đá"
Viết tặng em bài "Bông hồng thủy tinh"
Tình yêu ta cứ ngỡ là "Bất tử"
Anh "Trở về" em là vợ người ta
T_T(The wall)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.