PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi nhoccon_118



giangtuantuong
13-07-2007, 05:24 AM
Hương ơi anh có đôi lời:
Mong làm quen bé...xin trời chứng cho
Đồng ý em hãy nói to
Quen anh em chẳng cần lo lắng gì
Cần người vác cặp đi thi
Anh đây gánh vác...mần chi quá thường
Cần người đầy ắp tình thương
Trong anh nhiều lắm...cô nường biết không?
Làm việc anh chẳng tính công
Anh chỉ xin được...làm chồng em thôi
Ấy ấy em đừng bĩu môi
Như vậy xấu lắm mất môi xinh giờ
Tình cảm của anh xưa giờ
Trắng không tì vết...như tờ giấy than
Í lộn không phải giấy than
Mà là giấy trắng muôn ngàn năm nay
Đồng ý nhé...ta nắm tay

nhoccon_118
14-07-2007, 12:05 AM
Tự hỏi mình sao mà may mắn thế !
Có một người tự nguyện làm phu xe
Làm tài xế mỗi khi em đi học
Làm cu li vác cặp cho em !
*****
Tự hỏi mình sao mà may mắn vậy?
Có một người san sẻ tình thương
Làm cho em bớt đi bao muộn phiền
Không đau đầu mỗi khi gặp rắc rối !!!!!!!!!
****
tự hỏi lòng sao mà may mắn ghê !
Có một người gánh vác việc công
Cùng bao nhiêu là nỗi nhọc, nỗi nhằn
Như là một người bảo mẫu
Biết chăm sóc mà cũng biết yêu thương
***
Mà anh hỡi em nào có dám
Hét vang trời 2 chữ "làm quen "
Nhưng lại gật đầu bởi 3 chữ " làm chồng em ":D
Rất dễ thương mà sao lại chân thật
3 chữ ấy làm cho lòng nhung nhớ
Bồi hồi lóng ngóng........( gật gật ) >>>>Bí từ anh ạ :D

>>>>>>>>>>>>>>>Nhóc chưa cao tay !

nguyenngocduc
14-07-2007, 10:11 PM
Nơi này chắc dành cho hai người wa, đọc mà cảm động mún bứt rứt.

giangtuantuong
20-07-2007, 05:56 AM
Có chi may mắn hả em
Lòng thành chân thật...cùng em chuyện trò
Chứ anh cũng chẳng tỉnh tò
Khiến em khó nghĩ...đắn đo suốt ngày
MUốn làm chồng em lúc này
Và tới tận sau nữa...đắm say mình cùng
Chung vui rồi sẽ tương phùng
-----------------------------------------
Đôi lời anh nói...em nghĩ sao?
Khiến anh trông ngóng...ra lại vào
Ước chi sánh bước cùng em nhỉ
Hay là đó chỉ...là ước ao?
-----------------------------------------
Nguyện làm mọi việc vì nàng
Sao chẳng thấy bé...xốn xang chút nào
Hay là anh quá trèo cao
Không thể nói được....tiếng nào đáng nghe
-----------------------------------------
Ước gì có thể gặp em
Ước gì có thể bên em sớm ngày
Ước gì anh số thật may
Ước gì sẽ có...một ngày nhìn em !!

Hì hì đợt vừa rùi...di nghỉ mát lâu quá...giờ mới vào nói đôi lời được cùng với Hương nè:so_funny:

lolem_khoctham
20-07-2007, 06:41 AM
hỉu lun ! hjc ! bùn...............

Thái Bình Dương
21-07-2007, 07:40 AM
Ôi có kẻ si tình vì gái
Người anh hùng khó qua ải mĩ nhân
Cô nàng có biết phân vân?
Lựa ngay kẻ sĩ chôn chân chốn này.

giangtuantuong
21-07-2007, 03:46 PM
Ôi có kẻ si tình vì gái
Người anh hùng khó qua ải mĩ nhân
Cô nàng có biết phân vân?
Lựa ngay kẻ sĩ chôn chân chốn này.

Chẳng biết nàng ấy nghĩ sao
Ngồi đợi bé nói biết bao ngày rồi
:wavey:

lolem_khoctham
21-07-2007, 09:14 PM
ôi có kẻ tôi chỉ gặp 1 lần
tim mang nặng những vần iu thương
ôi có kẻ tôi đã từng vấn vương
nhưng jo` đây đã mến thương người khác

giấy này anh hãy kí đi
đơn xin li dị em viết xong rồi
mong anh đừng vội xóa bôi
dù trong phút chốc tình tôi với người

dark
22-07-2007, 06:26 AM
Đến Đây gặp Được Nhân tài
Văn Thơ Lai Láng Như Bậc Chí Tôn
Tôi Cứ Tưỡng Tôi Là Đệ Nhẩt
Nào Ngờ Đâu Gặp Đối Thũ Dễ Thương
Gặp Hương Như Găp Nhân tài
Mong Hương Chĩ Cách Viết Bài Cho Hay
Đia CHĩ Liên Lac: [email protected]
Người Gữi : Vinh


Đến Đây gặp Được Nhân tài
Văn Thơ Lai Láng Như Bậc Chí Tôn
Tôi Cứ Tưỡng Tôi Là Đệ Nhẩt
Nào Ngờ Đâu Gặp Đối Thũ Dễ Thương
Gặp Hương Như Găp Nhân tài
Mong Hương Chĩ Cách Viết Bài Cho Hay
Đia CHĩ Liên Lac: [email protected]
Người Gữi : Vinh

Ngươi ban ko may
Đời Anh Đi Trước Học Ngu
Đời Em Gắng Bước CỐ Tu Học Hành

giangtuantuong
22-07-2007, 09:51 AM
ôi có kẻ tôi chỉ gặp 1 lần
tim mang nặng những vần iu thương
ôi có kẻ tôi đã từng vấn vương
nhưng jo` đây đã mến thương người khác

giấy này anh hãy kí đi
đơn xin li dị em viết xong rồi
mong anh đừng vội xóa bôi
dù trong phút chốc tình tôi với người

Xa nhau đã bấy lâu rồi
Giờ gặp lại bé trách tôi quá chừng
Anh nào có phải người dưng
Mà nỡ đối xử dửng dưng vậy kà
Ừa thì anh có la đà
Làm quen với cả các bà các cô
-----------------------
Nhưng nào phải lỗi hả em
Chỉ là muốn biết muốn quen vài người

lolem_khoctham
23-07-2007, 05:19 AM
sao với anh tất cả quá dễ dàng
cho và nhận tình iu sao ngang traj'
sao ko hỉu em cũng là con gaj' ?
cũng ngại ngùng, cũng ghen hờn như ai

giangtuantuong
23-07-2007, 09:37 AM
sao với anh tất cả quá dễ dàng
cho và nhận tình iu sao ngang traj'
sao ko hỉu em cũng là con gaj' ?
cũng ngại ngùng, cũng ghen hờn như ai

Nói thế thì anh đến chịu rồi
Sao mà chiều cả được em ơi
Từ nay xa cách từ nay nhé
Em về với người....cứ kệ tôi

lolem_khoctham
24-07-2007, 02:31 AM
3m như con bé khờ rong ruổi
chạy kiếm tìm những buổi hẹn xưa !
thôi thế từ đây _từ đây nhé
3m ko còn là bé ngốc của anh:so_funny: :wavey:

giangtuantuong
25-07-2007, 02:47 AM
Với em..anh chẳng thấy em khờ
Mà là cô bé rất mộng mơ
Đôi khi thích chí nhìn anh nói
Rồi về nhà lại thích làm thơ

lolem_khoctham
25-07-2007, 03:19 AM
Với em..anh chẳng thấy em khờ
Mà là cô bé rất mộng mơ
Đôi khi thích chí nhìn anh nói
Rồi về nhà lại thích làm thơ

vậy đó người ta thik' làm thơ
người ta cũng bik' mong biết chờ
chỉ có 1 gã khờ ko hỉu
nên jo` vỡ nát 1 tiếng yêu:meo:

giangtuantuong
25-07-2007, 04:59 AM
Mình Nhớ tới nhau...là tốt rồi
A chẳng mong muốn được lên đôi
VÌ anh chẳng xứng...a chẳng xứng
Được ở bên em...bởi thế rồi

nhoccon_118
27-07-2007, 04:16 AM
Nhóc em đây thất vọng về anh quá

Cớ sao đành dứt ngang tà áo
Bỏ lại tình xưa với nhớ mong
Cớ sao anh lừa dối con nhóc
Vẫn sớm hôm trăn trở trong lòng
Những ưu lo về tương lai phía trước
Về một người san sẻ yêu thương
Hay như là một người bảo mẫu
Em thật là ngây thơ ! :(
>>>>>>>>>>>>>..Bùn vj` anh quá xá

nhoccon_118
27-07-2007, 04:25 AM
Đến Đây gặp Được Nhân tài
Văn Thơ Lai Láng Như Bậc Chí Tôn
Tôi Cứ Tưỡng Tôi Là Đệ Nhẩt
Nào Ngờ Đâu Gặp Đối Thũ Dễ Thương
Gặp Hương Như Găp Nhân tài
Mong Hương Chĩ Cách Viết Bài Cho Hay
Đia CHĩ Liên Lac: [email protected]
Người Gữi : Vinh



Ngươi ban ko may
Đời Anh Đi Trước Học Ngu
Đời Em Gắng Bước CỐ Tu Học Hành


Em đây đâu xứng hàng cao thủ
lại không dám làm quân sư quạt mát cho anh
Cho những bậc thuộc hàng chí tôn-tiền bối
Tu*. nhan minh la` cao thu? de. nhat ( sao lai ko danh dc tieng' viet ko bjet )

dark
27-07-2007, 07:03 AM
Em đây đâu xứng hàng cao thủ
lại không dám làm quân sư quạt mát cho anh
Cho những bậc thuộc hàng chí tôn-tiền bối
Tu*. nhan minh la` cao thu? de. nhat ( sao lai ko danh dc tieng' viet ko bjet )

Biết làm sao khi tài ko có

Thơ có học thường hay như thế
Thơ thất hoc sao dám so đo
Thơ anh viết là thơ thất học
làm sao bằng thơ có học như em

Người ta Nói văn hay võ giỏi
Ko biết hương có giỏi võ hay ko
Nói về văn hương xem là được
luận về tài ko biết đươc hay ko...?

Làm thơ để tâm sự nỗi niềm
Để thay vào những lời muốn nói
Anh chĩ làm khi nào có hứng
Còn Ko hứng thì nghĩ mãi ko ra

Thơ anh dỡ hương đừng chê nhé
Vì thơ dỡ đâu phãi lỗi do anh
Thơ anh dơ chĩ vì ko có hứng
Cớ làm sao hương lại trách anh

giangtuantuong
27-07-2007, 08:27 AM
Nhóc em đây thất vọng về anh quá

Cớ sao đành dứt ngang tà áo
Bỏ lại tình xưa với nhớ mong
Cớ sao anh lừa dối con nhóc
Vẫn sớm hôm trăn trở trong lòng
Những ưu lo về tương lai phía trước
Về một người san sẻ yêu thương
Hay như là một người bảo mẫu
Em thật là ngây thơ ! :(
>>>>>>>>>>>>>..Bùn vj` anh quá xá


CHuyện đó đã cũ cũ rồi mà
Không lẽ vì thế....chẳng bỏ qua
Mà em thất vọng vì anh đó
An tình chẳng lẽ vứt bỏ ra ??
-------------------------------
-------------------------------
Lòng anh em có hiểu không
Khi nào cũng nhớ cũng mong tới nàng
Tim nàng chẳng thấy xốn sang
Cho anh vị trí....ở ngang trong mình
Thà là em cứ lặng thinh
Để anh chẳng thể....thất tình thế nay
Em hơi...em ơi có hay
Tim anh dành trọn...mong ngày có em?
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Vợ cũ của anh...có chồng rồi
Không lẽ nhớ mãi...nhớ không thôi
THế thì si tình...đau lòng quá
Chẳng thể như anh....nhớ em rồi

dungnhinanh_em
27-07-2007, 01:57 PM
Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái ðài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh

Dù bao giờ cô quạnh
Anh cũng gần bên em
Nhý ngọn bấc với ðèn
Hòa trong nhau bừng sáng

giangtuantuong
28-07-2007, 11:15 AM
Bao hôm chẳng gặp được Hương
Chẳng biết em ở nơi phương trời nào???

dungnhinanh_em
28-07-2007, 12:38 PM
Em giờ như cánh chim trời
Anh như cá lặn bao giờ gặp nhau

nhoccon_118
28-07-2007, 06:59 PM
Bao hôm chẳng gặp được Hương
Chẳng biết em ở nơi phương trời nào???

Phương trời em ở nơi xa lắm
Chắc chj dám để anh nhớ mong !

giangtuantuong
29-07-2007, 02:15 AM
Phương trời em ở nơi xa lắm
Chắc chj dám để anh nhớ mong !

:om:
Dù cho xa mấy vẫn theo
Dù cho vượt vạn ngàn đèo cũng xong
Miễn là thỏa nỗi ước mong
Một ngày gặp gỡ...khỏi lòng tương tư

nhoccon_118
29-07-2007, 02:40 AM
Thỏa ước mong cho một lần gặp gỡ
Hay là để xem xét khuôn mặt em
?
Anh có biết cô nhóc này bối dối
Khi giấy trắng vẫn mực đen !

giangtuantuong
29-07-2007, 03:58 AM
Mặt em...a đã ngó rùi
Nhưng mà ảnh đó tối thui em à
Gặp mặt để tính chuyện ta
Rồi sau cũng tới....xa xa ngắm trời
Bầu trời đẹp lắm em ơi
Nhưng mà phải đứng đúng nơi mới tuyệt
TÌnh ta như vầng nhật nguyệt
Chẳng thấy bao giờ nhật nguyệt gặp nhau
------------------------------------------------
Cái gì như thể nhớ mong
Nhớ nàng...không quyết là không nhớ nàng

nhoccon_118
30-07-2007, 11:51 PM
Xa xa anh hãy ngắm trời
Cùng người ước hẹn với anh kia kìa !

lolem_khoctham
31-07-2007, 02:27 AM
ô kìa có người đang ghen
đôi mắt ướt đẫm _khá khen anh Tường

giangtuantuong
31-07-2007, 04:38 AM
Xa xa anh hãy ngắm trời
Cùng người ước hẹn với anh kia kìa !

Nào anh đã ước với ai
Giờ anh đang muốn....ước ao với nàng
Mà sao đời quá trái ngang
Em chẳng chịu hỉu...bẽ bàng anh đây


ô kìa có người đang ghen
đôi mắt ướt đẫm _khá khen anh Tường


Nói chi em đang nói chi
Chuyện đó hả có mần rì đâu cưng !!!

nhoccon_118
31-07-2007, 11:18 PM
ô kìa có người đang ghen
đôi mắt ướt đẫm _khá khen anh Tường

Nhóc sẽ ghen nếu người đó yêu nhóc
Và là người nhóc sẽ yêu
Còn anh.....chỉ là một cơn gió
Đang thoảng qua và cố lay cây !

LÝ TIỂU NHU
01-08-2007, 01:35 AM
Chị nói sao mà tuyệt tình thế
Chỉ tội anh Tường...ngày nhớ mong
Hồn ảnh đang lang thang nơi cực lạc
Nếu còn tình chị hãy tìm về đi
Rồi dạy lại cho ảnh bít nghe lời
ko lăng nhăng ko gọi gió gọi mây...
Rồi từ từ sẽ quen vào khuôn khổ
Tới lúc đó cho ra vẫn chưa muộn
Chị ơi em khẩn thiết cầu xin(hi hi)

dungnhinanh_em
01-08-2007, 01:47 AM
Nếu một mai vì một lần lơ đễnh
Mình vô tình nên để lạc mất nhau
Bước vô tâm, tay quên nắm thật gần
Mất nhau rồi em nhớ gì không nhỉ…?

Nếu một mai không như mình mong đợi
Cách trở nhiều nên lối nhỏ chia hai.
Đoạn đường đời em có nhìn ngoái lại
Chút suy tư… tưởng nhớ đến tình đầu

giangtuantuong
01-08-2007, 11:35 PM
Nhóc sẽ ghen nếu người đó yêu nhóc
Và là người nhóc sẽ yêu
Còn anh.....chỉ là một cơn gió
Đang thoảng qua và cố lay cây !

Gió rằng chẳng thể lay cây
Rằng chỉ có thể....đẩy mây thôi à
Nhưng rằng gió quá thật thà
Tình cảm trao cây..mặn mà cây ơi
Cây đừng nghĩ giớ nói chơi
Đó rằng tâm huyết cả đời của " ME "


Chị nói sao mà tuyệt tình thế
Chỉ tội anh Tường...ngày nhớ mong
Hồn ảnh đang lang thang nơi cực lạc
Nếu còn tình chị hãy tìm về đi
Rồi dạy lại cho ảnh bít nghe lời
ko lăng nhăng ko gọi gió gọi mây...
Rồi từ từ sẽ quen vào khuôn khổ
Tới lúc đó cho ra vẫn chưa muộn
Chị ơi em khẩn thiết cầu xin(hi hi)

Ơn em anh để trong lòng
Thề rằng có phút...thật lòng nhé em
Có lúc anh sẽ đền em
Nhờ em nói giúp....cô em đó giùm

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 12:06 AM
Chị à chị ả chị ơi
Em nghe ảnh nói mà tương quá chừng
Bỏ qua làm lại từ đầu
Chị khen ảnh nhớ chị chê ảnh rầu
Tình cũ nay chỉ là quá khứ
Đừng nối lại để thêm sầu thêm tủi
Chị ơi tha lỗi anh Tường nghen
Đừng để ảnh viết thư xin lỗi
Thời gian đâu mà hẹn với...chẳng hò.

nhoccon_118
02-08-2007, 04:04 AM
Đã có bắt đâu đâu đòi kế thúc
Đã có duyên đâu...mà thề thố làm chi
********************
Cám ơn cô nhóc
Đã đỡ giúp lời
Cho tờ giấy trắng
Bẩn nhèm mực đen !

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 05:57 AM
Chẳng tốt lành gì...chị ạ chị ơi
Chỉ dzì ảnh có đền ơn
Nên em đây mới...ra mà xe duyên
Mong chị mau chóng giảng hòa
Để em sớm có chầu chè ăn trưa

giangtuantuong
02-08-2007, 11:05 AM
Đã có bắt đâu đâu đòi kế thúc
Đã có duyên đâu...mà thề thố làm chi
********************
Cám ơn cô nhóc
Đã đỡ giúp lời
Cho tờ giấy trắng
Bẩn nhèm mực đen !

Duyên đến bên ta cùng thắm lại
Hai đứa nhìn....mắt khẽ nhìn nhau
Ước gì có thể gặp bé nhỉ
Anh sẽ cám ơn...trời quá chừng


Chị à chị ả chị ơi
Em nghe ảnh nói mà tương quá chừng
Bỏ qua làm lại từ đầu
Chị khen ảnh nhớ chị chê ảnh rầu
Tình cũ nay chỉ là quá khứ
Đừng nối lại để thêm sầu thêm tủi
Chị ơi tha lỗi anh Tường nghen
Đừng để ảnh viết thư xin lỗi
Thời gian đâu mà hẹn với...chẳng hò.

Cảm ơn cô bé mới quen
Có lời giúp đỡ...tới anh quá mừng

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 08:06 PM
Gió rằng chẳng thể lay cây
Rằng chỉ có thể....đẩy mây thôi à
Nhưng rằng gió quá thật thà
Tình cảm trao cây..mặn mà cây ơi
Cây đừng nghĩ giớ nói chơi
Đó rằng tâm huyết cả đời của " ME "



Ơn em anh để trong lòng
Thề rằng có phút...thật lòng nhé em
Có lúc anh sẽ đền em
Nhờ em nói giúp....cô em đó giùm

Anh ơi em đói quá chừng
Ơn em giúp đỡ anh đền thiệt ko
Em đây nhịn đói viết bài
Dzậy mà anh nỡ quên lời hứa ư??????

crazy
02-08-2007, 08:35 PM
Đêm đêm Tường ngửi mùi hương
Thương về cô bé tên Hương kiêu kì
Hương ơi em hãy nhu mì
Cầm kì thi hoạ nhất Tường đó em

Tuy có lúc hắn 5 thê 7 thiếp
Nhưng suốt đời suốt kiếp sẽ yêu em

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 08:42 PM
Nghe thơ lãng mạng thấy ghê
Mà nói cũng đúng mà nghe cũng bùi

crazy
02-08-2007, 09:00 PM
Làm thơ làm để cho vui
Làm thơ chán cảnh bùi ngùi chia tay
Làm thơ đâu phải cho hay
Làm thơ cho bớt đắng cay đời thường
Về chuyện tình Tường đơn phương
Dễ Tường chán nản tìm wall đập đầu
^_^

giangtuantuong
02-08-2007, 09:30 PM
Anh ơi em đói quá chừng
Ơn em giúp đỡ anh đền thiệt ko
Em đây nhịn đói viết bài
Dzậy mà anh nỡ quên lời hứa ư??????

Sao mà gặp được em đây
Để đưa em khắp....dạ dày no luôn


Đêm đêm Tường ngửi mùi hương
Thương về cô bé tên Hương kiêu kì
Hương ơi em hãy nhu mì
Cầm kì thi hoạ nhất Tường đó em

Tuy có lúc hắn 5 thê 7 thiếp
Nhưng suốt đời suốt kiếp sẽ yêu em

Nói tốt hay là nói xấu đây
Lòng tôi trao bé...sao tỏ bầy
Nhưng bé nghe nói mấy câu đó
Bé sẽ cho tôi...bị đọa đầy


Nghe thơ lãng mạng thấy ghê
Mà nói cũng đúng mà nghe cũng bùi

Thơ anh chân tình lắm em
Anh thể chẳng có tòm tem tí nào

giangtuantuong
02-08-2007, 09:37 PM
Làm thơ làm để cho vui
Làm thơ chán cảnh bùi ngùi chia tay
Làm thơ đâu phải cho hay
Làm thơ cho bớt đắng cay đời thường
Về chuyện tình Tường đơn phương
Dễ Tường chán nản tìm wall đập đầu
^_^

Làm thơ bày tỏ nỗi niềm
Làm thơ ngẫm nghĩ nhiều điềm không hay
Làm thơ để được tỏ bày
Nỗi lòng cho bé...ngày ngày ngóng trông
Làm thơ thể hiện rằng ngông
Làm thơ để muốn làm chồng của ai
Làm thơ thể hiện nhân tài
Làm thơ để biết nhớ ai đó mà

LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:51 PM
Nhớ ai nhớ ải nhớ ài
Chị nào dễ mến...lọt vào mắt xanh

crazy
03-08-2007, 01:31 AM
Làm thơ bày tỏ nỗi niềm
Làm thơ ngẫm nghĩ nhiều điềm không hay
Làm thơ để được tỏ bày
Nỗi lòng cho bé...ngày ngày ngóng trông
Làm thơ thể hiện rằng ngông
Làm thơ để muốn làm chồng của ai
Làm thơ thể hiện nhân tài
Làm thơ để biết nhớ ai đó mà

Tường ơi tớ bảo Tường này
Tường đừng nóng vội chờ ngày cưới Hương
Con gái giờ lắm người thương
Tường nên tính kĩ tán Hương chẳng thừa
Hay là đi mượn cái cưa
Nhớ là cưa máy chẳng hề mỏi tay!
^_^

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 01:49 AM
Tình chân thành bao giờ cũng thế
Mỏi mỏi mong mong tội anh Tường

giangtuantuong
03-08-2007, 06:17 AM
Tường ơi tớ bảo Tường này
Tường đừng nóng vội chờ ngày cưới Hương
Con gái giờ lắm người thương
Tường nên tính kĩ tán Hương chẳng thừa
Hay là đi mượn cái cưa
Nhớ là cưa máy chẳng hề mỏi tay!
^_^

Bao hôm cưa cẩm mệt lắm à
Vậy mà cô bé Hương chẳng tha
Cứ làm tôi buồn tôi khổ mãi
Chẳng lẽ cưa tôi " cùn " quá à


Nhớ ai nhớ ải nhớ ài
Chị nào dễ mến...lọt vào mắt xanh

Nhớ em nhớ ẻm nhớ em
Em mà dễ mến...thích em ngay mà


Tình chân thành bao giờ cũng thế
Mỏi mỏi mong mong tội anh Tường


Tường anh đau khổ nhiều lắm rồi
Giờ thêm tí xíu...cũng đành thôi
Chờ thêm duyên số ngày sắp bén
Duyên thắm lêm đôi...sắp tới rồi

Gió_ấm
03-08-2007, 06:59 AM
Làm quen hai chữ làm quen
Quen người rồi lại quen thêm một người
Tay vác cặp miệng tươi cười
Phu xe đưa đón đón người nào đây

LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 07:17 AM
Cưa cùn...chẳng phải đâu anh
Chỉ tại cái số đào hoa quá mừ
Suốt ngày anh cứ lăng nhăng
Bởi thế chỉ ghét...chỉ cho ra rìa
Tội anh vác máy đi cưa
Cưa hoài chẳng đổ...tội anh wá chừng.

Gió_ấm
03-08-2007, 08:09 AM
Cái duyên cái số đâu phải tại cưa
Cứ năng qua lại trời mưa thình lình

giangtuantuong
03-08-2007, 11:35 AM
Làm quen hai chữ làm quen
Quen người rồi lại quen thêm một người
Tay vác cặp miệng tươi cười
Phu xe đưa đón đón người nào đây

Tôi mong yêu mỗi một người
Là cô bé đó....nụ cười rất xinh
Khiến tôi tim đập rung rinh
Khiến tôi mới biết thất tình là mô


Cưa cùn...chẳng phải đâu anh
Chỉ tại cái số đào hoa quá mừ
Suốt ngày anh cứ lăng nhăng
Bởi thế chỉ ghét...chỉ cho ra rìa
Tội anh vác máy đi cưa
Cưa hoài chẳng đổ...tội anh wá chừng.

Lòng anh có trời chứng cho
Anh yêu cổ lắm....cầu cho duyên thành
Chứ nào anh có lằng nhằng
Tán nhăng tán cuội...em bằng chứng đâu
:so_funny:


Cái duyên cái số đâu phải tại cưa
Cứ năng qua lại trời mưa thình lình

Thì tôi vẫn gắng nhiệt tình
Nhưng cô bé ấy...biết mình ra sao?

crazy
03-08-2007, 05:40 PM
Trời xui trời khiến thế nào
Biết bao cô gái giờ ước ao gặp Tường
Thế mà "mất điện" gặp Hương
Xưa thì "Lan-Điệp" nay Tường với Hương
T_T

giangtuantuong
03-08-2007, 08:00 PM
Trời xui trời khiến thế nào
Biết bao cô gái giờ ước ao gặp Tường
Thế mà "mất điện" gặp Hương
Xưa thì "Lan-Điệp" nay Tường với Hương
T_T


Ờ thế tôi mới chán chường
Thương nàng nàng chẳng chịu thương tôi cùng
Sóng gió sao cứ bập bùng
Nàng mãi chẳng chịu sánh cùng với tôi:thatall:

giangtuantuong
04-08-2007, 06:44 AM
Nhóc ơi nhóc ở nơi nào
Sao nhóc chẳng tới...chẳng vào cùng anh
Cùng nhau tâm sự song hành
Có phải hạnh phúc....không đành hay sao !!

crazy
04-08-2007, 04:28 PM
Nhóc ơi nhóc quá làm cao
Tường đang nghĩ quẩn nhóc vào đây đi
Vào đây nói một câu gì
Ví như "love you, love me" chẳng hạn
Đừng để hắn ấy nghĩ cạn
Tìm dây thòng lọng chết bạn anh sao
T_T

LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 10:00 PM
Anh ơi đừng có vẫn vơ
Đừng mơ dzí mông...phiu diu phương trụi

giangtuantuong
04-08-2007, 11:04 PM
Nhóc ơi nhóc quá làm cao
Tường đang nghĩ quẩn nhóc vào đây đi
Vào đây nói một câu gì
Ví như "love you, love me" chẳng hạn
Đừng để hắn ấy nghĩ cạn
Tìm dây thòng lọng chết bạn anh sao
T_T

Hương ở đâu tới mà xem
Mọi người cùng nói...về em đây này


Anh ơi đừng có vẫn vơ
Đừng mơ dzí mông...phiu diu phương trụi

Yêu mà ai chẳng vẩn vơ
Ai chả thích chí...làm thơ tặng nàng

giangtuantuong
05-08-2007, 04:01 AM
Người hỡi...nàng ơi có hay
CHờ đợi là khổ...giãi bày cùng ai

fallen_angel8x
05-08-2007, 05:07 AM
Khổ thân anh bạn này ghê
Cưa fai? đá tảng cùn cưa mất rồi :haha:
Ui người ơi! úi người ơi.....
Người kia có thấu tình ai đợi chờ :so_funny:

Đùa thế thôi trêu thế thôi
Dù sao cũng chúc nên đôi "dzợ chồng"

******************************
Hehe! tui và ngùi iu tui bi h` cũng gặp và wen nhau ở đây đó ^^ ko tin hỏi caca Tuyệttình mah` koi ^^

giangtuantuong
05-08-2007, 06:08 AM
Khổ thân anh bạn này ghê
Cưa fai? đá tảng cùn cưa mất rồi :haha:
Ui người ơi! úi người ơi.....
Người kia có thấu tình ai đợi chờ :so_funny:

Đùa thế thôi trêu thế thôi
Dù sao cũng chúc nên đôi "dzợ chồng"

******************************
Hehe! tui và ngùi iu tui bi h` cũng gặp và wen nhau ở đây đó ^^ ko tin hỏi caca Tuyệttình mah` koi ^^

Đọc được mấy câu thơ xong
Tôi như trút bỏ được lòng tương tư

crazy
05-08-2007, 08:39 AM
Khổ thân anh bạn này ghê
Cưa fai? đá tảng cùn cưa mất rồi :haha:
Ui người ơi! úi người ơi.....
Người kia có thấu tình ai đợi chờ :so_funny:

Đùa thế thôi trêu thế thôi
Dù sao cũng chúc nên đôi "dzợ chồng"

******************************
Hehe! tui và ngùi iu tui bi h` cũng gặp và wen nhau ở đây đó ^^ ko tin hỏi caca Tuyệttình mah` koi ^^

Bật mí một chút đi mà
Nêu vài bí quyết "cưa" ta vui cùng
Tình đời sóng gió bão bùng
Giúp nhau vượt khỏi muôn trùng sóng khơi
^_T

giangtuantuong
05-08-2007, 09:40 AM
Ừa thì í ông giống tui
Mún hỏi cậu ấy....để tui tán cùng

nhoccon_118
05-08-2007, 09:51 PM
Tấm lòng em bao la như trời rộng
Không dừng lại khi chuông gió còn quay
Anh đừng bắt nhóc dừng lại đó
Để tấm lòng nhốt chặt im hơi !
Giờ nhóc ko có tâm trạng để suy nghĩ về chuyện này anh Tường ạ ! Anh hãy để cho nhóc một thời gian suy nghĩ đj !

giangtuantuong
06-08-2007, 05:14 AM
Tấm lòng em bao la như trời rộng
Không dừng lại khi chuông gió còn quay
Anh đừng bắt nhóc dừng lại đó
Để tấm lòng nhốt chặt im hơi !
Giờ nhóc ko có tâm trạng để suy nghĩ về chuyện này anh Tường ạ ! Anh hãy để cho nhóc một thời gian suy nghĩ đj !

Em ơi em có hiểu không?
Anh chờ anh đợi là không vấn đề
Đã là một chàng ÉT VÊ ( SV )
Đợi chờ thì đúng là nghề của anh

crazy
06-08-2007, 08:06 AM
Nhưng mà nhóc cũng nên nhanh
Để anh được uống rượu vui hai người
Thôi nào Tường hãy mỉm cười
Cô ấy sắp đổ cười tươi lên nào!
^_^ HA HAHAHA

Gió_ấm
06-08-2007, 08:19 AM
Chỉ có tuyệt tình vô duyên
Vườn thơ kén vợ bao lân
Mà nay ta vẫn độc thân 1 mình

giangtuantuong
08-08-2007, 02:46 AM
Nhưng mà nhóc cũng nên nhanh
Để anh được uống rượu vui hai người
Thôi nào Tường hãy mỉm cười
Cô ấy sắp đổ cười tươi lên nào!
^_^ HA HAHAHA

Nói nhỏ không kẻo bé vào
Bé nhìn thấy thế lại gào chết tôi


Chỉ có tuyệt tình vô duyên
Vườn thơ kén vợ bao lân
Mà nay ta vẫn độc thân 1 mình


Tuyệt tình nào phải vô duyên
Mà là chưa bén...nên duyên chưa thành

nhoccon_118
08-08-2007, 11:42 PM
Nhóc sẽ cố lớn nhanh nhanh
Để cho anh uống cho vơi rượu hồng !

giangtuantuong
09-08-2007, 03:01 AM
Giờ là đủ lớn bé ơi
Đâu cần đợi nữa....mong giời chứng cho