Xem đầy đủ chức năng : Nắng buồn ơi !
Seafoam
15-07-2005, 02:49 PM
Thương sao nắng hạ chiều nay...
Chảy vàng trên lối tháng ngày trôi mau
Nhớ về hoa phượng chói màu
Lòng buồn tê tái...xa nhau mất rồi
Nắng buồn la nắng thương ơi
Lại đây cho tỏ đôi lời nhớ mong
Có vương trên áo người không
Cho mồ hôi thẫm áo người ta thương !?
Thôi mà đừng nhớ đừng thương
Tháng năm sẽ chẳng chờ mong ngày về
Hạ về nhớ nắng buồn ghê...
Mong cho hạt thóc chín vàng , mẹ vui !
bLuE***
Blue Ocean...
Chanh Chua
15-07-2005, 10:30 PM
thương con ve khóc ngậm ngùi
chừng như nếu kéo nụ cười người ta
điệp vàng cũng phải xót xa
rơi từng cánh mỏng xác hoa chia buồn
vu ha
16-07-2005, 02:58 AM
chuồn chuồn cũng phải xót thương
thấy ve con khóc buồn thương nhớ người
chuồn chuồn tự hỏi ông trời
sao ve con khóc mà trời dổ mưa
tieuthukhocnhe
16-07-2005, 05:40 AM
hạ về ve ngân vang khắp chốn
có cô bé buồn chơi trốn tìm tình yêu
Chanh Chua
16-07-2005, 08:49 AM
trốn tìm trò chơi tuổi thơ
bây giờ đã lớn ai ngờ vẫn chơi
trốn tìm tình yêu người ơi
trò chơi cút bắt lệ rơi đắng lòng
apple18
16-07-2005, 09:14 AM
có 1 câu tôi nghĩ hoài ko biết
hỏi mọi người hay hỏi chính bản thân
đâu hết rồi những kỉ niệm buồn vui
thời tôi đây còn đến trường đi học
và thế là tôi ngồi bật khóc :(
không bạn bè đời tôi sống sao đây? :(
Chanh Chua
16-07-2005, 09:34 AM
bạn bè là nghĩa tương tri
bây giờ bằng hữu chắc gì kiếp sau
kiếp này ta cố thương nhau
cùng nhau chia sẽ với nhau khi cần
đánh mất chính mình
16-07-2005, 10:03 AM
thế chanh chua đã có bạn chưa
nếu mà chưa có nhóc hy sinh dùm
vì thời nay lắm ông trùm
lựa mà ko khéo ăn bùn như chơi :D (kakakaka)
Seafoam
16-07-2005, 11:43 AM
Thương sao hỡi ngọn gió trời
Vi vu khắp chốn bên đời nhớ thương
Còn đâu giọt lệ vấn vương
Để cho tan nát tấm lòng ai ơi !
DMCM: Please đừng kua gurl trong topic của V !Thanks !:D
đánh mất chính mình
16-07-2005, 11:46 AM
trời ơi tui kua gái hồi nào
lời thơ mộc mạc lắm hiểu lầm
hay là bà chủ nỗi máu ghen
hông cho thơ tui nó bay bỗng
(bài dỡ nhất trong đời, hic)
đánh mất chính mình
16-07-2005, 01:56 PM
bướm hút mật thụ phấn giúp hoa
lòa chuyên thường tình của tự nhiên
thiên nhìn cũng gật đầu đồng ý
lý gì phải đi rình cho khổ
ủa mà chàng ngốc là ai kà
ai mà si tình chi ngốc vậy
hay là lover là nàng ngốc đó
khó nói lên tình yêu của mình
thinh thinh mà theo bước người ta (kakakakaak,tui ko nói tui nghen, có ko vậy :haha: )
Seafoam
16-07-2005, 04:05 PM
Ai mà theo bước ai cơ?
Love này chẳng có dông dài thế đâu !
Thà cô đơn đến bạc đầu
Còn hơn neo đậu phải bờ vô tâm ![
Ngoài kia có tiếng đàn cầm
Xa xa nước chảy ầm ầm bên tai
Giọt sương khẽ lách cánh mai
Anh xin yêu mãi, yêu hoài em thôi !
caibangdacau
16-07-2005, 06:11 PM
CÁNH bằng lăng mỗi mùa thêm sắc thắm
ANH nhớ về một mùa hạ đã qua
NƠI có nhóc cùng anh bên lớp học
ĐÃ xa chưa cổ tích một chuyện tình?
tieuthukhocnhe
16-07-2005, 09:09 PM
nhớ nhớ lắm gốc phượng và cổng trường
nơi ngày xưa nhỏ nhận lời thương nhớ
chuyện tình cổ tích thật ngây thơ
nhớ nhớ thương thương nhỏ vẩn vơ
Seafoam
18-07-2005, 12:45 PM
Hôm nay ta chợt nhớ nắng buồn
Vì Mưa quá những con đường đầy lá
Bước hạ qua như có gì vội vã
Nên nắng buồn đi vắng tận nơi đâu
Sao lòng ta vẫn cứ mãi buồn rầu
Vì mộng cũ đã vô tình tan mất
Để yêu xưa vốn tình đầu rất thật
Nay chỉ còn trong dĩ vãng mù xa !
Blue Ocean !
Anh_sẽ_trở_về
19-07-2005, 02:35 AM
khóc làm chi em ...ve khóc đủ rồi
Buồn chi nữa cho nhạt dần sắc tím
Những ngày xưa đã im lim` đóng khép
Khóc làm chi em hỡi ...những ngày xưa
minhtuankg
20-07-2005, 03:21 AM
hãy khóc di em cho vơi bớt nổi sầu
và buồn cho nghịch cảnh nhân gian
nhưng ngay xưa im dềm dã khép lại
và khóc cho con tim bớt dau lòng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.