Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vẽ nỗi nhớ...



vipminhthu
12-07-2007, 09:32 AM
Những vần thơ ta
từ lâu
đã chẳng còn vẽ ra được nữa
cứ còn dang dở...
Chẳng hiểu ta đánh rơi nỗi buồn ở xó nào
để hững hờ
...cả với gió mỗi đêm...

Đừng trách...
Ta nào đã được quên
Dẫu chẳng còn ai đợi ai nơi thềm vắng
Cũng chỉ nên 1 lần thôi giữa nắng
Có 2 người ngược hướng...
...bước qua nhau...

Nếu còn có thể khóc
Chắc sẽ chẳng thấy đau
Nếu ai cứ cùng người ta cất bước
Rất có thể...
Ta lại vẽ lên được màu sắc những vần thơ

Bằng chút đợi chờ còn sót lại
Bằng nỗi buồn trả lại
Bằng êm đềm...của những vòng quay...

Những vần thơ ta vẽ
Dang dở...mãi đến nay...

lucbinhtimvn
12-07-2007, 08:40 PM
thơ bạn làm rất hay và thật sâu sắc...tự dưng làm cho LB chợt thấy nao lòng...cho phép LB đối lại nha !

Đã từ rất lâu rồi...ta bỏ quên
Một ánh mắt lặng buồn...như trách móc
và cũng rất lâu rồi ta không còn khóc
Trong những đêm dài...dù bóng tối có vây quanh....

Cái cãm xúc ngày nào...
Có đôi khi chợt đến...nhưng lại lướt qua nhanh
Có lẽ bỡi thời gian...
...nó làm cho trái tim ta trỡ nên già dặn
Vì thế trong mỗi câu thơ ta...
Hay ẫn chứa những nỗi niềm xa vắng
Sống giữa thế giới muôn màu...
Ta ngơ ngẩn giữa hai điều...Đâu Thực ,đâu hư?

Đã nhiều lần Ta giật mình,và bật thốt...giá như
Khi nhớ lại có một thời...ta đã yêu đến dại khờ,nông nỗi
Dù vẫn biết trong tình yêu ,không bao giờ có tội
Ta không đổ lỗi cho người....
Nhưng cứ thầm nuối tiếc chuyện ngày qua....

Có bao giờ Người chợt nhớ đến ta?
Nghĩ như thế !nên ta bảo lòng '' thôi không buồn nữa ''
Thế mà giờ đây...Đọc những câu thơ ai...
Lòng Ta lại dâng lên nỗi niềm chan chứa
Ta lại ngơ ngẫn hỏi lòng '' Mình đã quên thật hay chưa ''?
:timvo: :timvo: :timvo:

Phong Linh
13-07-2007, 04:47 AM
Dưới hiên mưa lắng thương yêu
Vẽ nỗi nhớ trong buổi chiều hôm qua
Đất trời thì vẽ bao la
Một góc nhỏ bé... vẽ ta cùng người.

Tiễn ngày đi với mưa rơi
Tiễn người đi một mảnh trời. tách hai.

Hôm nay pha những nhạt phai
Vẽ câu thơ để ngày dài chóng qua.
Buồn thì ngắt những cánh hoa
Để rồi tự hỏi "nhớ ta không người" ?
Cánh hoa ko biết trả lời
Lại ngơ ngẩn hỏi... "nhớ người không ta" :-/

vipminhthu
13-07-2007, 10:08 PM
" Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại?
Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng...

...anh kia hững hờ...Ta lại 1 lần vẽ nỗi nhớ thành thơ
vô thức chạm vào đáy lòng 1 người
"từ lâu chẳng buồn nữa "
khi đứng giữa những điều "được -mất "
ai hết buồn....có chắc đã quên ai?

Giữa bức tranh có tên gọi...ngày mai
sẽ chẳng vẽ thêm dáng của 2 người nữa
uh...
1 người... lạc bước giữa ngày mai
người xa người
cũng chẳng trách được ai
trong tình yêu ai biết được " đúng - sai"
nhưng nhủ lòng
cố quên...là còn nhớ...

Lại gom chút muộn phiền
vẽ nỗi nhớ thành thơ...

CKG
13-07-2007, 10:45 PM
Một ngày
anh về với dốc phố lẻ loi
Nép vào chiều khe khẽ
Ly cafe vẫn nằm yên nơi góc quán
Chỉ nỗi nhớ vẫn cứ mãi chìm tan

Một ngày
anh không viết nổi cả một câu thơ
Câu thơ kể về nỗi nhớ
Chẳng phải vì chẳng thể yêu thêm được nữa
Chỉ là
sợ làm đau một nét nhạt nhòa

Ừ thôi
cất vào trong màu nâu của bóng tối
Anh
trưa nay ngồi bên dốc dịu dàng
____________

lo học đi cháu :nooo:

lucbinhtimvn
14-07-2007, 03:28 PM
Em viết một câu Thơ
Cho tình yêu một thuỡ
Em vẽ một nỗi nhớ
Cho người yêu xa mờ...

Câu thơ.. buồn dang dỡ
Nỗi nhớ... làm ngu ngơ
Người yêu thì...cách trỡ
Tình em...hoài bơ vơ...

Có đôi lần.... trong mơ
Chợt về...bao nỗi nhớ...
Khi giật mình...Nức nỡ
Dằn dặt...trái tim khờ...

Phải chăng mình mắc nợ?
Tình anh...và tình Thơ
Nên dù bao trắc trở...
Vẫn yêu...Dù trong mơ...

Vẽ nỗi nhớ thành Thơ
Dẫu mai tình tan vỡ...
Gỡi cho người thương nhớ
Rằng em vẫn mong chờ....

:timvo: :timvo: :timvo: