Xem đầy đủ chức năng : đối đê
love_chippro_forever
12-07-2007, 03:57 AM
đêm đêm ngó xuống gầm giường
mơ người trong mộng đang nằm dươi' kia
rõ ràng thấy nàng đang cười
thế mờ chớp mắt biên đâu mất rùi?
co_be_winter
12-07-2007, 06:30 AM
đêm nằm ôm gối tưởng tiên
sáng ra thức giấc biết mình đang mơ
Tháng Tư
12-07-2007, 06:35 AM
đêm đêm ngó xuống gầm giường
mơ người trong mộng đang nằm dươi' kia
rõ ràng thấy nàng đang cười
thế mờ chớp mắt biên đâu mất rùi?Tại sao ko ngước trên trời
mà lại tìm dưới gầm giường hởi anh
Em nào thích ở đó đâu
Chỉ thích trên sáng dưới kia tối òm
nhoz_luv
13-07-2007, 10:57 PM
Đêm bùn giấc ngủ ko say
Giật dậy ngước đầu nhìn tay....ko còn
Ko còn cái nắm thân thương
Ko còn những lúc iu đương 1 người
nhoccon_118
14-07-2007, 12:30 AM
Đêm đêm vẫn mong chờ hoài niệm
Vẫn mong chờ le lói chút ánh dương
Để cho người nơi phương trời xa ấy
Sẽ lại về nắm cánh tay em !
vetyeubohd
14-07-2007, 08:24 AM
"Nàng" kia ở dưới gầm giường
Thì ai cũng biết là phường Gâu Gâu
Thế mà còn hỏi "nàng" đâu!
Rõ nàng đi với chàng Gâu khác rồi
=> không thì chịu khó ra mấy quán thịt chó tìm nhanh không xơi nhầm thì khốn
van_helsing73
16-07-2007, 03:00 AM
Tối thế mà nó vẫn đi
Công nhận Gâu khác cũng lì tán ghê
Thôi mai tỉnh lại tính sau
Hôm nay ta cũng đã phê lắm roài!
hieu gas
20-07-2007, 09:01 AM
Nước mắt vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình tình mãi bay xa
Trăng vô tình trăng dùa với gió
Em vô tình em đâu co hiểu lòng anh
minhduc_91
21-07-2007, 08:33 PM
Gầm giường nhiều nhện lắm anh
Để em nằm đó mà anh cũng đành
Tơ nhện thì quá mỏng manh
Muốn giữ em lại thì anh đừng hòng
halfblood_prince88
22-07-2007, 02:48 PM
Đêm bùn giấc ngủ ko say
Giật dậy ngước đầu nhìn tay....ko còn
Ko còn cái nắm thân thương
Ko còn những lúc iu đương 1 người
Em tỉnh giấc khi tình này đã dứt
Chớ ngước nhìn những kỉ niệm ngày xưa
Bàn tay anh giờ chẳng thể nâng đưa
Tình gian dối từng làm anh tan nát.....:icry: :icry:
nhoz_luv
23-07-2007, 01:22 AM
Tỉnh làm chi khi tình way bước
Khi đã bik em ko còn anh nữa
Níu đc chọn xin cứ mãi say nồng
Say rồi chốn đắng cay tình đầu :timvo:
hoangtukakaka
24-07-2007, 07:04 AM
buồn làm chi khi người quay bước
khóc làm chi khi người đã phụ ta
chớ thiết tha mối tình lầm lỡ
hãy bước đi theo tiếng gọi con tim
hoangtukakaka
24-07-2007, 07:23 AM
em ơi có bán tình ko
anh mua một chút phòng ko lỗi thời
tình là duyên số ở đời
mà sao ta cứ đi tìm loanh quanh
L0v3y0u43v3r
24-07-2007, 09:30 PM
Rõ ràng đã hết yêu em
Cho nên mới để em xem gầm giường
Này này em sẽ "cắt lương"
Con trai mà thế thì thương sao trời ?
Chưa cưới đã khinh em rồi
Sau này cưới thật thì thôi... em về
Rõ ràng đã hết yêu em
Cho nên mới để em xem gầm giường
Này này em sẽ "cắt lương"
Con trai mà thế thì thương sao trời ?
Chưa cưới đã khinh em rồi
Sau này cưới thật thì thôi... em về
huongduongxanh
25-07-2007, 12:20 AM
đêm đêm ngó xuống gầm giường
mơ người trong mộng đang nằm dươi' kia
rõ ràng thấy nàng đang cười
thế mờ chớp mắt biên đâu mất rùi?
mơ chi ác zữ vậy trời
iu em mà nhét gầm giường nà seo
nàng néo mà tưởng nàng cười
bởi vì thất vọng nên nàng chuồn mau:so_funny:
onggiadepchai
25-07-2007, 12:29 AM
Yêu em phải giấu giường
Chứ đem ra sáng anh nào dam' xem
Tơ nhện mà có mỏng manh
Vì anh đâu dám giữ em một mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.