Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiều buồn



xCi
15-07-2005, 08:31 AM
Chiều buồn thanh thản bước đi
Hoàn hôn buôn xuống lệ trần cũng theo
Tình đời sao nỡ cheo leo
Chia mưa chia nắng ôm lòng đớn đau
Rầu thì có được chi đâu
Người nào có biết trăng nào có hay
Hoa vời cũng đã tiếc thay
Ta không chung lối....thôi rồi
Định mệnh ngang trái chia lìa lứa đôi
:tim:

xCi
15-07-2005, 10:06 AM
:tim: Chiều buồn đếm lệ thôi rơi
Buồn đêm thanh thảm ko nên lời
Nhớ mãi dáng xưa bên đời vắng
Anh đã đi rồi_nhớ lòng chơi vơi :tim:

Em_lệ ko nguôi mắt lại buồn
Nhói từng cơn bão lòng tứ tuôn
Đau tận sương tủy ai có thấy
QUá thành sương rồng ko tiếc thay:tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
15-07-2005, 10:15 AM
tình là thế đó ai ơi
phận duyên ko có mộng rời chia ly
ôm chi cái mối tình si
trần gian ai oán sầu bi là thương
nhánh tình sao mãi vấn vương
bên nhành sương trắng uyên ương xa dần
thôi thì duyên nợ lênh đênh
kiếp sau em nhé bên nhau trọn đời

xCi
15-07-2005, 10:19 AM
:tim: Gió khẽ lòng tôi _thôi hết rồi
Bụi trần lem lém tình tôi
Trần gian ơi hỡi dòng đời
Dấu lòng _cây phũ lệ thôi rơi:tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
15-07-2005, 10:24 AM
ngọn gió vi vu mang tình thôi
cất trong xanh bay mỗi ngày
vì ai đã ko còn cần lấy
tôi giữ để làm được gì đây?

littlesnow_lh
15-07-2005, 11:34 AM
Chiều buồn vì tình đầu dang dở
Yêu thật nhiều sao nỡ chia ly

xCi
15-07-2005, 11:38 AM
:tim: Lối về phũ đầy mưa tuôn
Kansas hôm nay thôi rất buồn
Bầu trời u ám ko thể tưởng
Dòng sông giấu một nỗi lòng sầu vương :tim:

đánh mất chính mình
15-07-2005, 11:42 AM
kansas hôm nay nặng chữ sầu
nashua đi vắng lẻ mình tôi
thôi rồi những ngày vui vẽ ấy
thấy cảnh vui kia bếp lửa buồn

xCi
15-07-2005, 03:52 PM
:tim:Giối về ba tiếng " em yêu anh "
Nhìn chàng như thế _tôi chẳng đành
Nhưng giấc mộng tình quá mong manh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
Kansas dòng sông's đầy đẫm lệ
Của nàng thiếu nữ trong cơn mê :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
15-07-2005, 04:00 PM
anh sẽ đợi em nhé như à
thôi mình đừng có chia tay nga
cứ như thế này anh khổ lắm
yêu em lắm cơ em biết mà
anh sợ rồi hè sẽ chóng qua
thu sang lá rụng giữa giang hà
đồng về tuyết rơi hồn lạnh giá
mà nàng xa rồi ko bên ta

sành điệu mái ngố
15-07-2005, 05:44 PM
nh~ dòng thơ trôi tựa lòng ai
tôi buồn hạnh phục cuộc tình tàn
hợp hợp tan tan trong sóng gió
1 buổi chiều tàn còn sầu đông

xCi
15-07-2005, 06:42 PM
:tim: Phượng kia sao rơi giữa đông buồn
Có phải thiếu nữ lệ vẫn tuôn
Hè đến phượng đâu ko thấy rõ
Chỉ thấy tuyết rơi trong lửa lò :tim:

sành điệu mái ngố
15-07-2005, 07:01 PM
phựơng rơi sao đên' quai' ki`
hè im ở lại đông rơi bất thường
bỏ ai lệ tuyết nghìn sương
muôn trùng hoa nắng lửa nung tuyết hờn

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 08:18 PM
Biết bao giờ bàn tay nhau chạm lại
Dù nhẹ thôi cung phách bản đàn xưa
Em đã xạ.. nghĩa là không trở lại
Để hiên tôi rơi rụng những âm thừa

sành điệu mái ngố
16-07-2005, 02:04 AM
yêu nhau tha thiết mối tình đầu
yêu rồi có lấy đươc. nhau đâu
năm tháng trôi qua tình lặng lẽ
để lại cho ta vạn nỗi sầu