Xem đầy đủ chức năng : Dau tình
di_tim_cuala
11-07-2007, 08:20 AM
Trong tinh ai hiểu cho tôi
Yêu em một lúc tim tôi dại khờ
Yêu rồi chẳng biết ngu mờ
Để em đi mất bây giờ thấy đau.
_ko_bik_yêu_
11-07-2007, 09:56 AM
nếu tình yêu là 1 điều hp
và trái tim ko chịu nổi đau bùn
tôi sẽ để tim mình tan thành nước
để chảy ngược chiều với tim tôi....
thợ săn cô độc
11-07-2007, 06:11 PM
Tặng nguời không tên
Thư tình anh viêt tặng em
Mượn giòng mực tím anh đem tỏ Tình
Ý thơ biêu lộ lòng mình
Iêu em như bóng như hình bên nhau
Thơ anh không bán không rao
Chỉ mang tâm sự gơi trao cùng người
Lời Thơ anh viêt ngỡ ngàn
Mong em nhận lây muôn vàng tiếng Yêu
đại thiên vương
11-07-2007, 06:13 PM
@ thợ săn
Thơ tình anh viết tặng em,
Vợ mà biết được tội thêm chất chồng
Trùm mền, nắn nót... khổ không,
Ngộp thì không nói, mỏi mông quá hà!
Bồ nhí, vợ biết... chit cha,
Ngộ muh xớn xác... dzợ già xé phay! lolzzz... :-1:
đại thiên vương
11-07-2007, 06:43 PM
Viết chi em dòng thư tình chẳng gởi
chử đau lòng tan tác bởi thời gian
giấy thở than cùng với mảnh trăng tàn
giòng mực tím ngỡ ngàng nghe chua xót
Hứa chi em lời tình chưa cạn rót
khi lòng mình chưa thật trót trao ai
mối tình hờ chưa thấm đã vội phai
thôi hãy cất mà chờ thay tình mới
Anh chẳng muốn cùng ai kia đào xới
khối tình sầu chưa tới đã vội tan
anh sợ vướng lấy phải chử bẻ bàng
khi lầu cát hoang tàn trên sóng biển.....
thợ săn cô độc
11-07-2007, 06:48 PM
Mình yêu nhau phải Ông Tơ đã kết?
Hay tơ hồng buộc chặc hết đời ta?
Àh mà không duyên nợ hãy còn xa
Thiên đường ấy chỉ đôi ta không lối
di_tim_cuala
11-07-2007, 10:21 PM
Tình kia dâu phải trò đùa
Mà sao em nỡ cho tình buông xuôi
Tim này băng giá vì người
Hằng đêm lệ ướt khóc nhoè vì em.
nhoz_luv
11-07-2007, 11:23 PM
Đời người cái khổ tận tim
Là khi iu phải ai kia vô tình
Khi hờn khi trách khi đau
Làm người sao cứ nhẫn tâm trêu tình :(
KhongTheKhoViTinh
30-07-2007, 08:08 AM
Tình anh chôn dấu trong tim
Sao người chẳng biết làm anh đau buồn
Mưa rơi trên con phố vắng
Có mình anh nơi đây tương tư
Tối rồi sao vẩn nghĩ về người
Thương cha nhớ mẹ
Không bằng nhớ em
q(†_†)p q(†_†)p q(†_†)p q(†_†)p
hoang hon mau tim
01-08-2007, 08:39 PM
yêu chi nhau chỉ là xảo biện
miệng nói mà lòng có vậy đâu
hãy mau mau tranh nẻo đường
nhường chỗ em vè kẻo mà mẹ la
lòng người dù có thiết tha
thì xin chứng tỏ cho ra tỏ tường
dòng thư cũng chỉ là thư
làm sao sánh nổi tấm lòng nơi anh
chứng tỏ hành động rõ ràng
em thương em sẽ..........ừ thì trầu cau
crazy
02-08-2007, 03:54 AM
Đời người cái khổ tận tim
Là khi iu phải ai kia vô tình
Khi hờn khi trách khi đau
Làm người sao cứ nhẫn tâm trêu tình :(
Đường tình lắm lối em ơi
Đường đời cũng vậy trên tay có mà
Em đừng hờn trách kêu la
Mà xin em hãy mặn yêu anh
^_^
crazy
02-08-2007, 06:30 PM
Tôi thổi bếp nhìn ngọn lửa nhỏ
Tôi ngồi chờ siêu nước đang reo
Siêu nước ơi sôi nhanh lên đi nhé
Bát mì kia đang chờ nước sắp sôi!
Cuộc tình tôi như một bát mì khô
Em là nước cho mì khô được chín
Nhưng thật tiếc mối tình xưa thầm kín
Hận tình mình nên hoá "red devil":timvo:
T_T
nhoz_luv
03-08-2007, 06:30 AM
Tình đầu đau lòng.... tình đau
Yêu người yêu mãi người đâu yêu mình
Giận hờn hờn giận linh tinh
Người đâu còn nữa sao tim đau hoài :(
kenhdao_samac
03-08-2007, 07:47 AM
Đêm mưa lòng chợt nhớ người
Tim nồng quạnh vắng tiếng cười anh xưa
Vô tình anh bước bên ai
Có hay lệ thắm tuôn dài khoé mi !
"MÃI CHỜ DÙ ANH HOK ĐẾN"
crazy
03-08-2007, 09:25 AM
Em à đừng khóc ích chi
Vì anh em khổ nói gì em ơi
Lòng anh đang rối tơi bời
Bên em thì sẽ có người chơi vơi!
T_T
hoangtukakaka
03-08-2007, 09:15 PM
tình yêu nào phải trò chơi
xin em đừng để lệ rơi trong lòng
một mai em có lấy chồng
xin em hãy nhớ bằng lòng... thế thôi
mây kia cứ lặng lờ trôi
tình kia đành phải đắp bồi dài lâu
sông sâu thì mặc sông sâu
người anh thương nhớ... đâu đâu anh cũng tìm
mắt_cỏ
04-08-2007, 06:13 AM
Tình đầu như trái dâu tây
Dâu chưa kịp chín thì sâu đã xài
cố lên mà đợi nay mai
Ta vào thượng uyển hái về đền em
>Umbrella<
04-08-2007, 11:16 PM
Tình đầu như trái dâu tây
Dâu chưa kịp chín thì sâu đã xài
cố lên mà đợi nay mai
Ta vào thượng uyển hái về đền em
Tình đầu em cắt làm hai
Vứt ở đâu đâu trong đầu của ai
Còn nửa thả vào trong anh
Lanh chanh anh cứ lấy ra lấy vào
:rain: :rain:
nhoz_luv
08-08-2007, 08:15 PM
Đêm buồn lệ trào ướt mi
Nào ai bik đc yêu chi... cho giờ...
Mĩm cười người bỏ bơ vơ
Mình tôi ngồi đó khóc chờ người ơi :timvo:
crazy
08-08-2007, 09:44 PM
Tình yêu cũng có bến bờ
Em đừng khóc nữa, em chờ anh sao
Hay là em nói vu vơ
Chờ ai nói rõ, thơ anh bớt buồn
T_^
van_helsing73
09-08-2007, 10:48 PM
Chia tay em anh mới biết ko có tình yêu vĩnh cửu
Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
van_helsing73
09-08-2007, 10:59 PM
Ac. An' nham` sao no' ra nhieu` the' nay`. Sorry cac' ban. Minh` ko co^' y'
van_helsing73
09-08-2007, 11:23 PM
Chia tay roi` sao anh va^n~ co^' cha^p'
Niu' keo' em de^? ro^i` lai. ma^t' em?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.